bữa tối nọ em đang chạy trên đường Hai Bà Trưng khúc vừa qua khỏi Lê Thánh Tôn về công viên Lê Văn Tám , khi dừng đèn đỏ đoạn Lý Tự Trọng thằng taxi Vinasun phía trước em tự nhiên xe nó lùi lại ( đoạn đó đường dốc mà chắc nó không đạp thắng ) em bóp kèn quá trời mà nó không nghe trong khi phía sau thì cứng ngắc không làm gì được . Thế là đít xe nó đụng vô đầu xe em , lúc đó nó mới biết và vô số chạy luôn . Tức cái là mấy thằng khách choai choai ngồi trong xe thấy vậy còn quay lại dòm rồi cười hô hố với thằng lái taxi . Em tức điên cả người tính lôi cây tool dùng để mở bánh sơ cua ra đập xe nó nhưng kìm lại được ( thấy tụi nó đông quá nên cũng nhát , lỡ nó hội đồng mình thì toi
)
