bác jangnhut hạ được con thằn lằn chưa ? hồi xưa em đặt bẫy như bẫy chuột, cũng làm được 1 em đó .
hix...tội nghiệp thế nhờ...bác ráng bắt anh ấy nhanh nhanh chứ tình hình này em nghi ảnh bị SIĐA rồi.........Jangnhut nói:Chào các bác!
Tình hình là hôm trước đang chạy xe thì phát hiện có cục ...ứt thằn lằn trên taplo, đang suy nghĩ ở đâu có cục này thì chổ kiếng xe với taplo lú cái đầu thằn lằn lên nhìn em làm muốn rớt tim. Định tấp lề giải quyết thì nó lại bò xuống.
Về nhà mở xe truy tìm, vỗ rầm rầm cũng không thấy nó đâu, em mở cửa để tới chiều hên xui coi nó có bò ra không. Tới chiều lấy xe đi thì xuất hiện thêm 1 con gián, sau đó em tìm và tiêu diệt được con gián, nghĩ vậy là xong vì cả ngày đó cũng không thấy anh thằn lằn đâu.
![]()
Đến sáng nay đang chạy thì em suýt rớt tim lần 2 với anh thằn lằn khi ảnh lú đầu lên trước mặt em, lúc này ảnh trông rất ốm nhiều so với 3 hôm trước, mặt hốc hác, thân thì lòi xương sườn. Phơi nắng được chút nó lại bò xuống.![]()
Giờ em đang rất lo, em đang nghĩ tới cảnh nó chết và mất tích trong xe. 2-3 ngày sau bốc mùi thì...![]()
![]()
Các bác có phương án hay kế sách thì bày giúp em với, em đang rầu quá trời![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
anh hùng diệt thằn lằn đây !!! bác ở chổ nào cho em biết đi, vì tình đồng hương Cà Mau em sẽ chiến đấu hết mình luôn

Bác tìm 1 em mèo cho ngủ ngay chổ có em tí hay nằm la ok. Các này kinh nghiệm ngẫu nhiên của mình, xe mình ngày xưa đậu ở nhà ba mẹ thì có mấy em tí vào ở, sau này thấy không còn, có một hôm phát hiện có 1 em èo vo ngay chổ đó nằm vì ấm. Bây giờ đem xe về nh2 đậu thì cũng có 1 em èo khác chắc vì có hơi em mèo trước nên cũng lên đó nằm nên không lo bị chuột..hehePinga nói:Em đang mệt mỏi với "anh tí" thôi, các bác nào có cao kiến, xin đa tạ.
Nó làm tổ trong xe bác rồi, không phải 1 con đâu mà cả gia đình.Lúc trc xe em có 1 ổ trứng thằn lằn luôn
vậy là có mồi đủ cho chầu nhậu rùi.mjolie2002 nói:Nó làm tổ trong xe bác rồi, không phải 1 con đâu mà cả gia đình.Lúc trc xe em có 1 ổ trứng thằn lằn luôn