Thảo Luận Chung xử lý tình huống

Hạng C
19/12/14
759
917
93
Trong lúc vẫn còn bình tĩnh thì khuyên nhau "NHỊN", cười hề hề cho vui.
Nhưng khi máu nóng lên thì... tới luôn bác tài ơi.

....
NHỊN đi bác.
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: vancondibo
Hạng B2
12/9/15
293
526
93
52
Gọi 113 hoặc bấm kèn liên hồi xem nó có bị điếc hay không???
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.682
113
Vậy mới tháy, dân ngoài đó ( bao gồm cả lái xe, lơ xe) chỉ hung hăng với người đàng hoàng. Gặp dân bố láo thì chỉ biết nhìn và quay phim. Lúc cần hung hăng dữ ltowj thì chả tháy đâu.
Năm ngoái có dàn cảnh ăn vạ ở Bình Minh, Vĩnh Long khi đổ cầu Cần Thơ, nhiều xe bị mà bọn vạ nó đông như kiến; sửu nhi có, đờn bờ cũng có; nhiều tài xế phải cò cưa kéo thời gian chờ Cơ Động tới mới giải tán được; mình chửi xxx lắm đôi khi cũng nhờ vào mấy vụ này!
Nóng là trúng kế đó nhoen Air Bag, dũng hãn cũng tùy!
 
Hạng B1
9/5/16
85
63
18
Theo em bác nên lấy chai nước ra hỏi em nó " tụi mầy uống nước không? " nó nghe được thì tỉnh lại ngay và còn cảm ơn các bác nữa ah!