Chừng nào giải quyết vấn nạn này xong bây ngó xem cái vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn của loa kẹo kéo luôn nhé, 3 đời sống ở nơi khỉ ho cò gáy, nay được có cơ hội tiếp xúc với đồ công nghệ thì gia sản quý giá nhất của đám tộc có lẽ là cái loa kẹo kéo, vui cũng hét, buồn cũng hét, ma chay cũng hét mà cưới xin cũng hét…
chứ anh lại muốn xe máy không có đường đi, xe hơi đậu 1 hàng dài như Võ Văn Tần Q3?Đấy.
Quận 7 mà còn thế thì các quận khác đậu trên cây.
Còn ai đã từng mò vào Vinhomes Central Park thì em xin kính.
Dừng ngồi trên xe nó đã đủ đuổi.
Vừa xe đuổi vừa người đuổi luôn.
Nể ai vào sống trong Vinhomes lắm.
Con cái cụ già đi trong đó chắc run cầm cập vì xe buộc phải phóng không dừng.
Xây chi mà xây ác xây ôn không có chỗ thở
Cứ sắm cái kìm cộng lực, khóa bánh thì cắt khóa là xongĐấy.
Quận 7 mà còn thế thì các quận khác đậu trên cây.
Còn ai đã từng mò vào Vinhomes Central Park thì em xin kính.
Dừng ngồi trên xe nó đã đủ đuổi.
Vừa xe đuổi vừa người đuổi luôn.
Nể ai vào sống trong Vinhomes lắm.
Con cái cụ già đi trong đó chắc run cầm cập vì xe buộc phải phóng không dừng.
Xây chi mà xây ác xây ôn không có chỗ thở
Tùy phản ứng của mọi người thôi.Chừng nào giải quyết vấn nạn này xong bây ngó xem cái vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn của loa kẹo kéo luôn nhé, 3 đời sống ở nơi khỉ ho cò gáy, nay được có cơ hội tiếp xúc với đồ công nghệ thì gia sản quý giá nhất của đám tộc có lẽ là cái loa kẹo kéo, vui cũng hét, buồn cũng hét, ma chay cũng hét mà cưới xin cũng hét…
Chỗ mình cũng vùng sâu vùng xa, nhìn báo điện thoại là CA xuống chặn ngay.
Hàng xóm gây ồn ào mà bác không dám báo thì công an làm sao xử lý được.
Giờ ở đâu cũng báo cái là nhà nước xuống ngay.Tùy phản ứng của mọi người thôi.
Chỗ mình cũng vùng sâu vùng xa, nhìn báo điện thoại là CA xuống chặn ngay.
Hàng xóm gây ồn ào mà bác không dám báo thì công an làm sao xử lý được.
Vấn đề là la nó xong nó nghỉ.
Bữa sau nó hát tiếp.
Rất khó có cơ sở phạt nó nên hàng xóm bó tay thôi. Đo decibel rồi chiếu theo luật mà ai làm nổi để có bằng chứng.
Chỉnh sửa cuối:
Chổ mình thì dẹp luôn cả tuần, tùy người dân thôi, CA họ luân chuyểnGiờ ở đâu cũng báo cái là nhà nước xuống ngay thôi.
Vấn đề là la nó xong nó nghỉ.
Bữa sau nó hát tiếp.
Rất khó có cơ sở phạt nó nên hàng xóm bó tay thôi. Đo decibel rồi chiếu theo luật mà ai làm nổi để có bằng chứng.
Tự đập chuẩn nhất.dân vùng miền thì họ tự đâp, khoing nhờ CA luôn.
Ủng hộ.
Vì cuối cùng cũng phải đến chỗ đó khi mâu thuẫn thôi.
Mách nhà nước thì la nó xong nó ghét nó cũng sẽ đập thôi.
Thế nào cũng đến lúc đập à.
Đa số dân Việt méo hiểu chữ "công cộng" trong tham gia giao thông và sử dụng tài nguyên giao thông.Sài Gòn đem cây ra xuỳ xuỳ ngay nếu đậu kể cả chả vướng nó mẹ gì.
Bọn buôn bán ngoài lề đường còn nhảm hơn, nó đuổi kể cả khi mình dừng chứ đừng nói mình đậu.
Trái đất chật chội, nên nhường một tí tụi bây ơi
Công là của công: của chung/ Cộng là cùng xài.
Cùng xài của công thì ai cũng như ai và bắt buộc phải nhường nhau để cùng xài, nhất là khi tài nguyên đó quá thiếu (cụ thể là lòng đường, mặt đường....).
Ai ai tham gia giao thông mà đều suy nghĩ như vậy thì giảm được kẹt xe, giảm được bực bội, giảm được xung đột, giảm được ô nhiễm tiếng còi...
Dễ làm ko mí anh?