Con Kiến nào cắn chân thì giết con đó thôi. Còn giết cả ổ Kiến là chuyệnko thể. Vì lũ Kiến nó trốn sâu trong lòng đất ấy. Khi mà Bác vệ sinh môi trường ra tay thì có Bác bên hội bảo vệ động vật che chở cho lũ Kiến ngay.
Nếu giao anh em OS nhiệm vụ dẹp nạn mãi lộ trên đường chắc chắn sẽ diệt được vì chúng ta có quyết tâm và là người dân nên biết tất cả đường đi nước bước của xxx , còn ở trển thì không quyết tâm và cũng kg biết dưới trần gian nên chẳng bao giờ dẹp được.
Riêng cá nhân em có rất nhiều chiêu trong đó có :
xxx nào bị dân ( chứ không cần đội tuần tra đặc biệt nào cả , dân thì khỏi trả lương và có tai mắt khắp mọi nơi ) phát hiện lấy tiền từ 50.000 sẽ bị bắn bỏ tại chỗ , trên 50.000 tru di tam tộc
.
Riêng cá nhân em có rất nhiều chiêu trong đó có :
xxx nào bị dân ( chứ không cần đội tuần tra đặc biệt nào cả , dân thì khỏi trả lương và có tai mắt khắp mọi nơi ) phát hiện lấy tiền từ 50.000 sẽ bị bắn bỏ tại chỗ , trên 50.000 tru di tam tộc

Bác so sánh hay ... nhưng em nghĩ con mối sẽ ý nghĩa hơnhaioriflame nói:Con Kiến nào cắn chân thì giết con đó thôi. Còn giết cả ổ Kiến là chuyệnko thể. Vì lũ Kiến nó trốn sâu trong lòng đất ấy. Khi mà Bác vệ sinh môi trường ra tay thì có Bác bên hội bảo vệ động vật che chở cho lũ Kiến ngay.
Bao giờ làm mạnh tới mức lập tòa án lưu động, bắt được quả tang chú nào ăn hối lộ là đem ra bắn cái "đùng" liền.
Đỡ khai lung tung.
Chú nào đưa tiền lấy đao chặt tay cái bụp.
Chú nào đưa tiền xong lên mạng la la chửi chửi.....cắt lưỡi , chọc đui mắt lun.
Hết phin.
Đỡ khai lung tung.
Chú nào đưa tiền lấy đao chặt tay cái bụp.
Chú nào đưa tiền xong lên mạng la la chửi chửi.....cắt lưỡi , chọc đui mắt lun.
Hết phin.

Theo điều tra thì mấy chủ cây xăng có ý định thu hút xe vào đổ dầu nên đã tự bịa đặt có khả năng làm luật chứ lực lượng CSGT của tỉnh nhà không liên quan và không có bằng chứng lực lượng CSGT ăn tiền mãi lộ
đọc xong buồn 5ph, xã hội ngày càng tồi tệ
ngày xưa giang hồ mãi lộ vác kiếm đao đứng đường, giờ thì nó ngồi trong cây xăng
mình vẫn ấm ức 1 lần đi dalat, sắp vào đèo bảo lộc, đường xấu kinh khủng, có ngay 1 trạm thu phí thu tiền, móc tiền mà điên tiết với chúng nó ..............
ngày xưa giang hồ mãi lộ vác kiếm đao đứng đường, giờ thì nó ngồi trong cây xăng
mình vẫn ấm ức 1 lần đi dalat, sắp vào đèo bảo lộc, đường xấu kinh khủng, có ngay 1 trạm thu phí thu tiền, móc tiền mà điên tiết với chúng nó ..............
Thực ra không có bằng chứng thì không thể xử được. Bác Phúc chỉ đạo vậy nhưng nếu không có xxx nào hề hấn gì thì cũng bình thường, khả năng là chủ cây xăng dính chấu.
Mình thì thấy có 2 mặt: thứ nhất là xxx ăn tiền là sai. Ngược lại, tài xế xe tải chở quá tải nên đút lót để được qua cũng không đúng, nhưng lại kêu là nạn nhân. Thực ra với xxx và tài xế xe tải thì đây là win-win solution. Chỉ có người dân đi đường (4b du lịch + 2b) là thiệt, vì bị mấy anh xe tải đe dọa tính mạng.
Nực cười là trong bài lại bao biện cho cánh xe tải là "không chở quá tải thì lỗ". Biết lỗ thì đừng làm. Còn đã xác định là vi phạm pháp luật để có lời thì đừng trách bọn buôn ma túy.
Mình thì thấy có 2 mặt: thứ nhất là xxx ăn tiền là sai. Ngược lại, tài xế xe tải chở quá tải nên đút lót để được qua cũng không đúng, nhưng lại kêu là nạn nhân. Thực ra với xxx và tài xế xe tải thì đây là win-win solution. Chỉ có người dân đi đường (4b du lịch + 2b) là thiệt, vì bị mấy anh xe tải đe dọa tính mạng.
Nực cười là trong bài lại bao biện cho cánh xe tải là "không chở quá tải thì lỗ". Biết lỗ thì đừng làm. Còn đã xác định là vi phạm pháp luật để có lời thì đừng trách bọn buôn ma túy.
Một thiểu số ăn dơ nhưng cả xã hội gánh chịu................... Đường lún cầu hư lại lấy tiền của dân để sửa...........
Vụ này chắc mấy bác xxx ở ĐL sướng lắm đây, khách du lịch 4B đi ngang bị xe rùa ngại đi, doanh thu DL giảm...