bài bác viết có kèm hình nên rất xinh động, nhưng....em thấy bác hay bị "lạc đề" quá, với lại giống như bác đang miêu tả 1 đời thực với bao ưu tư, trắc trở, ngang trái, số phận...v.v..
Không giống với tiêu đề mà bác đặt - Một sự thỏa mản tâm hồn phiêu bồng cùng mây nước gió trời, không phiền muộn , không ưu tư...(theo ý em

)
(theo ý em

) nếu để hợp hơn trong diễn đàn này, bác có thể tả cảm xúc"phiêu bồng" của mình với những cung đường bác chạy(vì đường lên ĐL rất dể làm văn chương lai láng mà..), những cảm xúc về vợ 2 của bác, những âm thanh vợ 2 bác phát ra, cảm giác khi bác chuyển từ xe từ MT sang xe AT...
(có thể hơi giống quảng cáo cho Caren tí đó mà...

)
thanks bác