Chủ đề tương tự
Đường này cấm ôtô chiều ra đó bác, nếu dưới hầm hết chỗ bác gởi tạm bên hông Parkson cũng được. 1 vui 1 buồn, hihiMột chiều nhẹ đẹp trời, hẹn chiến hữu làm một trận không say không về. Sau chầu nhậu cảm sức sức khỏe mình không còn như xưa. Nghĩ lại cũng đã 3 năm em chưa đi khám sức khỏe. Nên quyết định hnay đi “khám bác sĩ”.
Khăn gói chở vợ con lên SG trước cả ngày để nghĩ ngơi và sáng đi lên BV ĐH Y Dược sớm. Đúng 4 giờ sáng, từ nhà thằng bạn ở Thủ Đức xuất phát lên BV ĐH YD, và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Thiên thần trong bóng tối
Vừa đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng em bắt đầu rẽ phải vào Đinh Tiên Hoàng, lầm lũi trong bóng đêm 1 bóng đen băng ngang ra đường chỉ cây gậy thần thánh vào đầu xe em. Lẩm bẩm trong đầu, lúc lại ký ức xem mình có vượt đèn hay không? Chắc chắn không! Nên rất vững trí và tự tin. Nhìn lại cái camera hành hình: “Đen thui” - chắc thằng con tối qua leo lên xe chơi rút mất dây nguồn. Hơi bối rối 1 tí vì mất cái bằng chứng thép. Nhưng với tinh thần OS tự tin nên cảm giác ấy qua nhanh. Quyết định xuống xe chiến....
A: xin hỏi anh lý do dừng xe mình?
B: Anh không chấp hành tín hiệu giao thông, rẽ phải khi đèn chưa cho phép.
A: - (Vẫn với phong cách rất tự tin) – Xin lỗi mình khẳng định là đi đúng đèn, rẽ phải khi đèn xanh. Trên xe có camera hành trình. Mình có thể cho anh xem lại
B: Ok. Anh vào xe mở cho tôi xem.
A: (Hơi bối rối vì có bật đâu, nên quyết định chống chế) Anh không cần phải xem, anh cứ lập biên bản và tôi sẽ mang hình ảnh ấy lên chứng minh tại đội của anh.
B: Vậy cũng được nhưng anh cho tôi hỏi anh đi như thế nào? Tôi và anh sẽ quay lại vị trí đó và anh duễn tả cho tôi.
Cả hai cùng quay lại vị trí đèn cách đó khoảng 50 m. Sau khi trình bày cách di chuyển
B: Anh thấy cái đèn xanh trên đầu đó không?
A: ( Nhìn lại kỹ hơn, và phát hiện ra rằng: cái đèn chỉ dành cho rẽ trái, trong khi mình rẽ phải, bỏ mịa rồi). Ok anh, thứ nhất tôi xin lỗi anh vì tôi đi sai mà tranh cãi với anh, thứ 2 anh lập biên bản đi em sẽ ký bb. (Trong lòng buồn rười rượi, khí thế ban đầu tiên tan. Giận bản thân, cảm thấy xấu hổ quá. Tác hại của chầu nhậu tối qua với thằng bạn, mắt nũi kèm nhèm trông gà hóa cuốc. Nhưng với tinh thần OS nói khô g với tiêu cực và em đề nghị đc lập biên bản.)
B: (Sau khi xwn giấy tờ) Anh ở Bình Phước lận à? Đi đâu sớm vậy?
A: Mình có lịch khám sức khỏe dưới này, thôi anh cứ lập biên bản đi. Trễ giờ khám phải đợi tới trưa.
B: Thôi tôi nhắc nhở, lần sau anh đi nhớ nhìn cho cẩn thận. Anh đi khám đi cho kịp giờ.
A: (Không tin vào tai mình, sau một hồi ngở ngàng) Cảm ơn anh. Vậy anh cho mình số đt có djip mình sẽ mời anh ly cafe tạ lỗi và cảm ơn.
B: Thôi anh đi đi, không cần đâu
Em lên xe mà lòng vui vì lâu rồi mới thấy có CSGT, vừa nhục vì hành động đề phòng XXX của mình lớn quá, nên khi gặp CSGT lại đánh đồng với XXX.
P/s: Không biết anh CSGT này có tham gia OS không? Nếu có thì một lần nữa cho em gửi lời xin lỗi và cảm ơn anh đã bỉ qua lỗi cho người nhà quê như em.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc các bác ạ! Sau khi được anh CSGT kia bỏ lỗi cho đi. Em tiếp tục hành trình đến BV. Và chuyện thứ 2 bắt đầu từ đây!
Ác quỹ ngoài ánh sáng
Trên đường đến BV em ghé Parkson Hùng Vương để hỏi chổ gửi xe. Vào thì thấy 1 chú bảo vệ đang trực, em hỏi thì trả lời là không biết vì 2 bộ phận khác nhau.
Sắp tới giờ đăng ký khám rồi nên chạy qua BV qua làm giấy tờ trc rồi kiếm chổ gửi sau. Vừa ra khỏi parkson thì 1 chú bồ câu vụt lên. Lại cây gậy thần thánh ấy đưa em vào lề. Làm thủ tục chào hỏi xong, với tinh thần phấn chấn vì mới gặp CSGT xong. Nhưng không, anh ấy đã lộ nguyên hình là XXX. Lỗi được đưa ra đi vào đường cấm. Sau khi qua khỏi trường Hùng Vương em rẽ phải vào parkson, sau khi ko gửi đc xe em quay ngược đầu lại và các anh í bảo là em đi vào đường cấm. Em không chắc lỗi mình có vi phạm hay không nên đề nghị đc lập biên bản và em kiểm tra lại sau vì sát giờ bv cho vào đăng ký khám bệnh rồi. Nhưng XXX đề nghị gửi 2 tr để bỏ qua lỗi. Em bảo là em đi khám bệnh nên nếu đưa anh tiền thì em ko đủ tiền để khám. Giá đc giảm dần, nhưng em vẫn khẳng định mình ko có đủ tiền. Và giá chot anh ấy đưa ra là 200k. Sặc từ 2tr mà xuống 200k, thật ko thể tin nổi. Đến lúc này thôi, các bác có chửi em làm hư cán bộ thì em cũng xin nhận. Đôi co thêm em đăng ký trễ ở BV chuyển qua giờ chiều thì chắc em chớt. Thôi thì đưa 200k xem như mướn cò bênh viện làm cho nhanh.
Giờ đây, đang ngồi đợi để tới lượt khám. Em tranh thủ viết chỉ muốn nói lên bài học của mình.
1. Không nhậu nhẹt quá đà khi biết sáng mai phải lên đường sớm.
2. Quan sát thật kỹ khi lưu thông, cho dù tuyến đường đó mình có quen thuộc cở nào.
3. Vẫn còn có CSGT ở SG, chứ ko phải đã tiệt chủng hết rồi.
4. Đừng vui mừng quá, để rồi hối hận liền ngay sau đó.
5. Với tinh thần OS, nói không với tiêu cực – Cái này em nhận lỗi phía trên rồi nhé. Các bác đừng có ném đá nữa
6. Luôn kiểm tra camera hành trình đã bật chưa khi đi.
Kính chào thân ái và quyết thắng. Em đii lấy máu đây.
Trong một ngày mà bác vừa gặp dc thiên thần vừa gặp được ác quỷ là vui rồi =))=))
Bác ko quen đg cứ đi chậm kiếm biển báo cho chắc.
KLQ: Cẩn thận lại có topic :" xe bs 93... ...xi,vô... thiếu..."
KLQ: Cẩn thận lại có topic :" xe bs 93... ...xi,vô... thiếu..."