Bọn em quen nhau từ hồi học đại học, ra trường đều được giữ lại đứng lớp nên đồng lương tương đối ổn định. Gần đây thời khóa biểu đứng lớp của em giảm do sv không đăng ký môn nên thu nhập giảm đáng kể so với cô ấy, nhiều lúc có cảm giác cổ khinh thường mình. Hiện em khá lo lắng hoang mang, đang tính thoát môi trường sư phạm để tìm thu nhập cao hơn, cải thiện tình hình... Mong các bác tư vấn giúp
Có con chưa, chưa thì khoẻ hơn. Quý tiền hơn thứ khác, thêm mục so sánh với người khác thì khả năng đáp ứng là vô hạn, chủ nhà bank thì may ra. Mà có thật vạy ko hay tự ti rồi suy diễn?
Cũng là cơ hội cho bác đổi gấu mới. Thế giới này muôn hình, vạn trạng. Cánh cửa này đóng thì cánh khác mở ra. Cứ sống thật lòng mình đi bác.
What will be will be.