Kịch tính như phim kinh dị bác ạ. Cũng may bác đi khiêm tốn từ từ, còn nếu gấp gáp quả đấy nhọc phết, oan gia mà thành ra lại tội cho em bé, dù sao cũng là 1 bài học về văn hóa giao thông của cả người tham gia giao thông, lẫn người đi đường để chúng ta cùng học hỏi, rút kinh nghiệm 
Thật luôn, nhanh chút nữa bác tài xe tải lại mang tội oan.Cũng giống trường hợp này em gặp. Bác tải nhanh hơn chừng 1, 2 giây là em bé vào điểm mù rồi. Không biết có dừng thay quần không.
Mình còn phải căng mắt ra nhìn mới thấy bé.
Nhiều khi không phải lỗi tài xe tải nhưng đụng chuyện lại bị đem ra chửi đầu tiên. Thiệt khổ với cái lệ lớn đụng nhỏ, luôn luôn lỗi của lớn. haizz
Chúc mừng bác chủ thoát nạn giây cuối cùng, kiểu này mai mốt lái xe, mình lại phải mang tã, Chạy xe ở VN dễ són ra quần quá