Tập Lái
8/11/10
21
0
0
Hành trình của bác thật là thú vị đấy, em ước mong được một lần như bác đấy, tự lái xe du ngoạn  đó đấy. Đó giờ em đi toàn có người chở, buồn thật. Mà bác ghé chợ Đông Hà có tăm tia mấy món hàng ở đó ko? Cái chợ gì đâu mà nói thách kinh khủng, trả giá xuống còn 1/2 nhiều khi còn bị dính chưởng!
 
Hạng B2
7/5/06
171
6
0
53
SG
beyeuxe nói:
Hành trình của bác thật là thú vị đấy, em ước mong được một lần như bác đấy, tự lái xe du ngoạn  đó đấy. Đó giờ em đi toàn có người chở, buồn thật. Mà bác ghé chợ Đông Hà có tăm tia mấy món hàng ở đó ko? Cái chợ gì đâu mà nói thách kinh khủng, trả giá xuống còn 1/2 nhiều khi còn bị dính chưởng!
 
Cách nay 2 năm em cũng đã ghé chợ ĐH 1 lần, nay mọi chuyện và cảnh vật vẫn như cũ. Mấy món hàng đồ chơi xxx do mấy mệ đó bán không biết chất lượng ra sao, thường chỉ dụ mấy bác tài thôi. Em chỉ vào ăn cơm, uống nước và nói chuyện với mấy người bán hàng trong chợ để được nghe giọng QT xịn, thấy giá cả cũng bình thường.
À mà Bác ơi, con gái QT đã đẹp là đẹp mặn mà đó nghe, thấy thích lắm, tiếc là...
 
Hạng B2
7/5/06
171
6
0
53
SG
tommyha nói:
So cool ! bác có công chụp ảnh , ghi chép kể lại chuyến đi rất hay .
 
Nói thật với Bác em thì cứ chụp lung tung, gặp gì chụp nấy... Em chẳng ghi chép gì sất, về coi lại sắp xếp và viết thêm thuyết minh thôi. Em làm thớt này chia sẻ để ACE OS mình tham khảo thêm, nếu đi cung đường giống em hoặc gần giống thì hình dung ra 1 phần.
Cám ơn Bác đã động viên, nó là những niềm vui nho nhỏ với em.
 
Hạng D
7/6/10
2.032
40
48
LA
Khi nào tường thuật xong , bác nhớ cho nhận xét về CRV đã đồng hành cùng bác như thế nào nhé ?
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
beyeuxe nói:
Hành trình của bác thật là thú vị đấy, em ước mong được một lần như bác đấy, tự lái xe du ngoạn  đó đấy. Đó giờ em đi toàn có người chở, buồn thật. Mà bác ghé chợ Đông Hà có tăm tia mấy món hàng ở đó ko? Cái chợ gì đâu mà nói thách kinh khủng, trả giá xuống còn 1/2 nhiều khi còn bị dính chưởng!
cái vụ trả 1/2 giá thì em mới kinh qua tết rồi. khiếp thật. trả 1 phát còn nửa giá mà đồng ý cái rụp. bỏ chạy luôn.
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
hungbk nói:
beyeuxe nói:
Hành trình của bác thật là thú vị đấy, em ước mong được một lần như bác đấy, tự lái xe du ngoạn  đó đấy. Đó giờ em đi toàn có người chở, buồn thật. Mà bác ghé chợ Đông Hà có tăm tia mấy món hàng ở đó ko? Cái chợ gì đâu mà nói thách kinh khủng, trả giá xuống còn 1/2 nhiều khi còn bị dính chưởng!

Cách nay 2 năm em cũng đã ghé chợ ĐH 1 lần, nay mọi chuyện và cảnh vật vẫn như cũ. Mấy món hàng đồ chơi xxx do mấy mệ đó bán không biết chất lượng ra sao, thường chỉ dụ mấy bác tài thôi. Em chỉ vào ăn cơm, uống nước và nói chuyện với mấy người bán hàng trong chợ để được nghe giọng QT xịn, thấy giá cả cũng bình thường.
À mà Bác ơi, con gái QT đã đẹp là đẹp mặn mà đó nghe, thấy thích lắm, tiếc là...
bác tiếc là có vợ rồi phải không? hihi...chính xác như lời bác nói, con gái QT đẹp người, đẹp nết, chết quân tử như chơi
 
Tập Lái
8/11/10
21
0
0
Mặc dù là đi QT cũng vài lần rồi nhưng em cũng ko để ý lắm về con gái QT. Mà nghe đến 2 bác công nhận thì chắc là đẹp lắm nhỉ! Mà em ko khoái cái giọng QT lắm, hơi bị khó nghe, mà nói nhanh nữa, phải tập trung cao độ mới nghe nổi.
Mà bác chủ thớt sao ko up hình tiếp nhỉ? Em đang chờ bác đây!