beyeuxe nói:Quá chi tiết đấy bác ơi. Hành trình của bác thú vị thật. Chắc em phải để dành lúa làm 1 tour cho nó hoành tráng.
Làm đi Bác, em nghĩ chi phí chuyến đi như thế không quá phải không ạ? Bác cố đạp thêm tí nữa tới động Phong Nha luôn đi, rồi địa đạo Vịnh Mốc. Em nghĩ như thế phải thêm 1 ngày nữa cho thoải mái.
...Làm 1 tour cho nó hoành tráng.
beyeuxe nói:Nhà em ko có xe 4B nên em tính đi = xe lửa hay xe khách, đi kiểu tây ba lô ấy.
Đi 4B hoặc xe lửa, xe khách, open tour, xe máy... mỗi cái có cái hay của nó (dĩ nhiên cũng có cái dở của no luôn!).
Theo em, đi 4B được cái thoải mái, muốn ghé đâu thì ghé, bao lâu cũng được, trên xe để bao nhiêu thứ đồ cần mang theo, cả đoàn (phải, bị) nhốt chung trong cái không gian mấy m2 một thời gian dài... nên cũng sản sinh ra nhiều thứ hay hay lắm... được tận hưởng cảm giác bác tài, chinh phục những vùng đất xa lạ...
Bài của bác quá hoành tráng và chi tiết, e cũng thích làm 1 vòng như bác, khi nào đi e sẽ pm cho bác để xin chút ít kinh nghiệm về lộ trình cũng như các hàng quán. Thanks bác.
Cám ơn Bác quá khen !kidrock290380 nói:Bài của bác quá hoành tráng và chi tiết, e cũng thích làm 1 vòng như bác, khi nào đi e sẽ pm cho bác để xin chút ít kinh nghiệm về lộ trình cũng như các hàng quán. Thanks bác.
Bữa nào rảnh em viết tổng kết chuyến đi, những kinh nghiệm bản thân, rồi về em CRV nữa... để các bác tham khảo.
NGÀY THỨ BẢY: HÒN RƠM - SG, 210km.
Em làm thêm đoạn cuối nữa:
Tối KDL Hòn Rơm hôm nay khá vắng (nhưng hình như thường vắng như thế, mấy lần trước em ghé cũng vậy). Tắm biển xong, làm vài ký ghẹ, ốc, mực... Hải sản bán ngay trong KDL, giá rất ok. Ở đây có món Giông nướng ăn rất phê (400k/kg). Gần như biết chắc mai sẽ đến nhà nên hôm nay coi như ở nhà vậy (khi đã đi hơn 2.300km thì 200km là muỗi!), ăn uống cứ gọi là lo say.
À, cũng nên kể ra đây 1 chuyện vui vui đêm cuối cùng:
Vào KS Hòn Rơm hỏi phòng (chỉ ngủ tí thôi, tối bày ra làm tí, 3g sáng mai dậy về rồi):
- Còn phòng tập thể không em?
- Dạ, mấy người vậy anh?
- 5 lớn 1 nhỏ.
- Dạ, không còn ạ, chỉ còn phòng 4 người thôi. Hay là anh lấy 1 phòng 2 và 1 phòng 3.
- Để anh ra xe hỏi sếp.
- Dạ.
..... hội ý, làm mấy ngao...
- Em ơi lấy cho anh phòng tập thể 4 người, bao nhiêu vậy em?
- Dạ, 660k.
- Tài xế ngủ đâu vậy em?
- Dạ, có phòng cho tài xế ạ (tập thể thôi, máy lạnh, sạch sẽ đàng hoàng).
Kết quả dư này: Sau khi tê tê say say, ngủ chung 1 phòng, cũng thoải mái và vui vẻ (22g-3g hôm sau), 1 gói mèo + 1 cafe + 1 xuất cơm tối + 10% của 660k tiền phòng cho TX. Tuy không chủ trương tiết kiệm gì, dưng cảm thấy vui vui vì giông giống tài xế chuyên nghiệp quá đi!
Do BX phải về đi làm, 3g30 tụi em xuất phát. Đường từ Phan Thiết về ban đêm vắng, đua được nhiêu đua nên 6g00 em đã tới Dầu Giây. Từ đây về SG đường bắt đầu đông dưng 7g30 cũng tới nhà, kết thúc một chuyến đi với nhiều cảm xúc và trên tất cả là sự an toàn tuyệt đối. Xin cám ơn Mẹ!
7g mở mắt ra thấy quen quen, à tới nhà rồi...
...nó đây...
...đây...
...đây nữa.
Thường ngày bực bội khi bị kẹt xe, khói bụi, ồn ào... nhưng khi đi xa (dù chỉ có mấy ngày) dưng lại nhớ nhớ...
Nhớ nhớ hả? có luôn!
Tới nhà đồng hồ chỉ dư này:
Tổng quãng đường đi : 2.556,9km
Tiêu hao nhiên liệu: Trung bình 12km/1L (100/12 = 8,333l/100km).
Em làm thêm đoạn cuối nữa:
Tối KDL Hòn Rơm hôm nay khá vắng (nhưng hình như thường vắng như thế, mấy lần trước em ghé cũng vậy). Tắm biển xong, làm vài ký ghẹ, ốc, mực... Hải sản bán ngay trong KDL, giá rất ok. Ở đây có món Giông nướng ăn rất phê (400k/kg). Gần như biết chắc mai sẽ đến nhà nên hôm nay coi như ở nhà vậy (khi đã đi hơn 2.300km thì 200km là muỗi!), ăn uống cứ gọi là lo say.
À, cũng nên kể ra đây 1 chuyện vui vui đêm cuối cùng:
Vào KS Hòn Rơm hỏi phòng (chỉ ngủ tí thôi, tối bày ra làm tí, 3g sáng mai dậy về rồi):
- Còn phòng tập thể không em?
- Dạ, mấy người vậy anh?
- 5 lớn 1 nhỏ.
- Dạ, không còn ạ, chỉ còn phòng 4 người thôi. Hay là anh lấy 1 phòng 2 và 1 phòng 3.
- Để anh ra xe hỏi sếp.
- Dạ.
..... hội ý, làm mấy ngao...
- Em ơi lấy cho anh phòng tập thể 4 người, bao nhiêu vậy em?
- Dạ, 660k.
- Tài xế ngủ đâu vậy em?
- Dạ, có phòng cho tài xế ạ (tập thể thôi, máy lạnh, sạch sẽ đàng hoàng).
Kết quả dư này: Sau khi tê tê say say, ngủ chung 1 phòng, cũng thoải mái và vui vẻ (22g-3g hôm sau), 1 gói mèo + 1 cafe + 1 xuất cơm tối + 10% của 660k tiền phòng cho TX. Tuy không chủ trương tiết kiệm gì, dưng cảm thấy vui vui vì giông giống tài xế chuyên nghiệp quá đi!
Do BX phải về đi làm, 3g30 tụi em xuất phát. Đường từ Phan Thiết về ban đêm vắng, đua được nhiêu đua nên 6g00 em đã tới Dầu Giây. Từ đây về SG đường bắt đầu đông dưng 7g30 cũng tới nhà, kết thúc một chuyến đi với nhiều cảm xúc và trên tất cả là sự an toàn tuyệt đối. Xin cám ơn Mẹ!

7g mở mắt ra thấy quen quen, à tới nhà rồi...

...nó đây...

...đây...

...đây nữa.
Thường ngày bực bội khi bị kẹt xe, khói bụi, ồn ào... nhưng khi đi xa (dù chỉ có mấy ngày) dưng lại nhớ nhớ...
Nhớ nhớ hả? có luôn!

Tới nhà đồng hồ chỉ dư này:
Tổng quãng đường đi : 2.556,9km
Tiêu hao nhiên liệu: Trung bình 12km/1L (100/12 = 8,333l/100km).
Last edited by a moderator:
viktor nói:![]()
Bài phóng sự rất hay! cám ơn bác chủ thớt.
------------------------------------------------------------
CRV tiết kiệm xăng ghê,![]()
Esc2006 khi em đi du lịch như thế này thường khoảng 12 lít/100km (ở chế độ đạp ga vô tư, có thêm baga mui + hàng).
Cám ơn Bác quá khen!
Em đi 5 lớn 1 nhỏ hành lý đầy đủ, chạy bình thường, hành trình đủ cả đồi núi và đồng bằng, lâu lâu dừng vẫn nổ máy ... CRV đi đường trường đỡ hao lắm Bác ạ.
Lần trước em đi Civic 1.8 MT lộ trình SG - Pleiku - Quy Nhơn - SG chỉ hết 6,3l/100km thôi. Thời buổi giá xăng cao dư này cũng đỡ lắm Bác nhẩy?