Tôi cứ thế lặng đi trong một ngày trong khu rừng ấy!
Về Huế,
bạn bè O.Sers lại tụ về tâm sự giãi bày ...
- Huế với những nỗi niềm và những thân phận!
...
Về Huế,

bạn bè O.Sers lại tụ về tâm sự giãi bày ...

- Huế với những nỗi niềm và những thân phận!


...
Chỉnh sửa cuối:
5 Tháng 8 ·
Hoang vu nhưng không "phế tích" mà là kiến trúc cổ còn nguyên vẹn. Độc hành tới nơi đây tuy ta cô đơn nhưng không lạnh lẽo (bởi thời tiết nắng nóng quá!) mà cảm thấy yên tịnh , sâu lắng trầm mặc. - Lăng vua Gia Long. (từ 1814)
Sáng Huế bên dòng Hương giang mình cafe với xecuuhoa
Hoang vu nhưng không "phế tích" mà là kiến trúc cổ còn nguyên vẹn. Độc hành tới nơi đây tuy ta cô đơn nhưng không lạnh lẽo (bởi thời tiết nắng nóng quá!) mà cảm thấy yên tịnh , sâu lắng trầm mặc. - Lăng vua Gia Long. (từ 1814)
Sáng Huế bên dòng Hương giang mình cafe với xecuuhoa





Rồi các bạn chỉ mình đi Lăng Vua Gia Long. http://vi.wikipedia.org/wiki/Lăng_Gia_Long
Lăng bắt đầu được xây dựng từ năm 1814 và đến năm 1820 mới hoàn tất. Từ bờ sông Hương đi vào lăng có con đường rộng hai bên trồng thông và sầu đông cao vút, xanh um, tạo ra một không khí trong mát, tĩnh mịch. Hai cột trụ biểu uy nghi nằm ở ngoài cùng báo hiệu khu vực lăng.
Đi đường bộ chừng 16 km rồi qua bến đò Kim Ngọc, đi thêm vài cây số đường rừng thì bắt gặp hai Trụ biểu uy nghi nằm ngoài cùng. Trước đây, đó là những cột báo hiệu, nhắc nhở mọi người phải kính cẩn khi đi qua khu vực này và có đến 85 cột như vậy trong quần thể lăng Gia Long. Năm 1859 còn 42 cột và hiện nay du khách chỉ trông thấy 2 cột. Và du khách rút ra được một điều: lăng nào có bán vé thì lăng đó được trùng tu bảo vệ, lăng nào không bán vé thì sức tàn phá ghê rợn, chẳng ai chăm sóc, chẳng ai quan tâm. Ngày nay, chỉ còn rừng thông xanh làm đường biên cho khu lăng, bởi quanh lăng không có la thành. Nguyên nhân này cũng là nguyên nhân gây chi tình trạng xuống cấp của khu di tích.
Và giờ là hình ảnh tôi ghi nhận nhé!
Bắt đầu đi...
Lăng bắt đầu được xây dựng từ năm 1814 và đến năm 1820 mới hoàn tất. Từ bờ sông Hương đi vào lăng có con đường rộng hai bên trồng thông và sầu đông cao vút, xanh um, tạo ra một không khí trong mát, tĩnh mịch. Hai cột trụ biểu uy nghi nằm ở ngoài cùng báo hiệu khu vực lăng.
Đi đường bộ chừng 16 km rồi qua bến đò Kim Ngọc, đi thêm vài cây số đường rừng thì bắt gặp hai Trụ biểu uy nghi nằm ngoài cùng. Trước đây, đó là những cột báo hiệu, nhắc nhở mọi người phải kính cẩn khi đi qua khu vực này và có đến 85 cột như vậy trong quần thể lăng Gia Long. Năm 1859 còn 42 cột và hiện nay du khách chỉ trông thấy 2 cột. Và du khách rút ra được một điều: lăng nào có bán vé thì lăng đó được trùng tu bảo vệ, lăng nào không bán vé thì sức tàn phá ghê rợn, chẳng ai chăm sóc, chẳng ai quan tâm. Ngày nay, chỉ còn rừng thông xanh làm đường biên cho khu lăng, bởi quanh lăng không có la thành. Nguyên nhân này cũng là nguyên nhân gây chi tình trạng xuống cấp của khu di tích.
Và giờ là hình ảnh tôi ghi nhận nhé!
Bắt đầu đi...




...
"Bến đò" giờ đã có cầu phao. 5k cho 1 lượt xe 2b qua. (Mà không biết phải không? Thấy người dân đầu cầu bên kia chặn mình lại, thu 5k, khôngt hấy đồng phục, bảng hiệu hay vé gì cả! Có khi "hảo hán" thu đại khi thấy du khách? Kệ, không đáng.)

"Bến đò" giờ đã có cầu phao. 5k cho 1 lượt xe 2b qua. (Mà không biết phải không? Thấy người dân đầu cầu bên kia chặn mình lại, thu 5k, khôngt hấy đồng phục, bảng hiệu hay vé gì cả! Có khi "hảo hán" thu đại khi thấy du khách? Kệ, không đáng.)

