Dạ cái topic này phủ bụi đã quá lâu do chủ nhân quá bận. Lâu ngày vô lại thấy thiếu thiếu nên cố gắng hoàn tất cho đầy đủ. Lúc trước khi thực hiện chuyến đi này, mình có tham khảo bài viết của một bác đi xuyên Việt trong đó bác vẫn còn update về chuyến đi nửa năm sau đó. Lúc đó mình cười cười bảo bác này đi nửa năm rồi mà còn chưa viết xong làm sao nhớ hết để viết tiếp. Giờ đến lượt mình, trễ có 4 lần bác ấy thôi ạ. Thôi nếu các bác còn quan tâm thì em xin update tiếp.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 19
Lộ trình dự kiến trong ngày 14: Điện Biên - Tuần Giáo – Sơn La – Mộc Châu – Mai Châu – Hòa Bình – Xuân Mai – Hà Nội.
Món bánh cuốn lai bún chả ở Điện Biên.
7:15 ngày thứ 19 của hành trình là một ngày chạy xe từ Điện Biên qua Tuần Giáo rồi Sơn La, Mộc Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Hà Nội. Đường vẫn còn đẹp lúc gần Điện Biên, càng gần Hà Nội thì cảnh vật lại bình thường.
Một số hình ảnh trên hành trình.
Vừa rời Điện Biên qua Tuần Giáo
Lộ trình dự kiến trong ngày 14: Điện Biên - Tuần Giáo – Sơn La – Mộc Châu – Mai Châu – Hòa Bình – Xuân Mai – Hà Nội.
Món bánh cuốn lai bún chả ở Điện Biên.
Một số hình ảnh trên hành trình.
Vừa rời Điện Biên qua Tuần Giáo
Sau đó chúng tôi qua tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám.
Và đây là khách sạn chúng tôi ở tại Hà Nội, khách sạn Hồng Hà, 1,1 triệu/đêm, khách sạn mới nâng cấp ở khá tốt.
Đã quá giờ trưa, và như đã thỏa thuận từ trước, cả bọn sẽ có 2,5 ngày tự do để đi về quê của mỗi gia đình. Anh Hưởng về Nam Định, bạn Thành về Hà Tây còn gia đình chúng tôi về Thái Nguyên. Hẹn 3 ngày sau, tức ngày thứ 23 sẽ gặp nhau tại Ninh Bình để xuôi QL1 về Vinh. Cả đoàn tạm thời chia tay từ đây.
Và đây là khách sạn chúng tôi ở tại Hà Nội, khách sạn Hồng Hà, 1,1 triệu/đêm, khách sạn mới nâng cấp ở khá tốt.
Đã quá giờ trưa, và như đã thỏa thuận từ trước, cả bọn sẽ có 2,5 ngày tự do để đi về quê của mỗi gia đình. Anh Hưởng về Nam Định, bạn Thành về Hà Tây còn gia đình chúng tôi về Thái Nguyên. Hẹn 3 ngày sau, tức ngày thứ 23 sẽ gặp nhau tại Ninh Bình để xuôi QL1 về Vinh. Cả đoàn tạm thời chia tay từ đây.
Attachments
-
152 KB Đọc: 23
-
79,6 KB Đọc: 24
-
71,1 KB Đọc: 26
Chỉnh sửa cuối:
Xuyên Việt 30 ngày hè 2013 – Ngày 21-22 Tản mạn chùa Tây Phương
Lộ trình trong ngày 21,22 của gia đình chúng tôi là về thăm bà con ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, trước giờ xuất phát về Thái Nguyên, tôi chợt nhớ về bài thơ tôi thuộc nằm lòng từ thời trung học:
Các vị La-hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương
Há chẳng phải đây là xứ Phật
Mà sao ai nấy mặt đau thương?
Bài thơ “Các vị La-hán chùa Tây Phương” của Huy Cận thôi thúc tôi muốn một lần đến thăm chùa Tây Phương xem thực hư thế nào. Thế là xuất phát, vượt qua trung tâm Hà Nội để đến đầu bên kia thành phố. Vừa Google Map vừa Google Mép thế là đã lần mò ra được chùa Tây Phương ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Đã đến trước chùa
Nhưng phải leo qua 239 bậc lát đá ong
Thì mới đến được đỉnh núi và cổng chùa
Lịch sử chùa
Chùa Tây Phương gồm ba nếp nhà song song: bái đường, chính điện và hậu cung. Mỗi nếp có hai tầng mái kiểu chồng diêm, tường xây toàn bằng gạch Bát Tràng nung đỏ, để trần tạo thành một không khí rất thô sơ mộc mạc, điểm những của sổ tròn; các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh trong khắc hình cánh sen.
Mái chùa Tây Phương rất đặc biệt có những góc đao cong vút lên, cấu tạo theo kiểu hai lớp, hình thành một không gian rộng và thoáng đãng. Mái lợp hai lớp ngói: mái trên có múi in nổi hình lá đề, lớp dưới là ngói lót hình vuông sơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng rui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn.
Lộ trình trong ngày 21,22 của gia đình chúng tôi là về thăm bà con ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, trước giờ xuất phát về Thái Nguyên, tôi chợt nhớ về bài thơ tôi thuộc nằm lòng từ thời trung học:
Các vị La-hán chùa Tây Phương
Tôi đến thăm về lòng vấn vương
Há chẳng phải đây là xứ Phật
Mà sao ai nấy mặt đau thương?
Bài thơ “Các vị La-hán chùa Tây Phương” của Huy Cận thôi thúc tôi muốn một lần đến thăm chùa Tây Phương xem thực hư thế nào. Thế là xuất phát, vượt qua trung tâm Hà Nội để đến đầu bên kia thành phố. Vừa Google Map vừa Google Mép thế là đã lần mò ra được chùa Tây Phương ở thôn Yên, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
Đã đến trước chùa
Nhưng phải leo qua 239 bậc lát đá ong
Thì mới đến được đỉnh núi và cổng chùa
Chùa Tây Phương gồm ba nếp nhà song song: bái đường, chính điện và hậu cung. Mỗi nếp có hai tầng mái kiểu chồng diêm, tường xây toàn bằng gạch Bát Tràng nung đỏ, để trần tạo thành một không khí rất thô sơ mộc mạc, điểm những của sổ tròn; các cột gỗ đều kê trên đá tảng xanh trong khắc hình cánh sen.
Mái chùa Tây Phương rất đặc biệt có những góc đao cong vút lên, cấu tạo theo kiểu hai lớp, hình thành một không gian rộng và thoáng đãng. Mái lợp hai lớp ngói: mái trên có múi in nổi hình lá đề, lớp dưới là ngói lót hình vuông sơn ngũ sắc như màu áo cà sa xếp trên những hàng rui gỗ làm thành ô vuông vắn đều đặn.
- Status
- Không mở trả lời sau này.