@ koup1911, tommyha: cám ơn các bác đã quá khen. Mà bác Tommyha có bà con họ hàng gì với bác Tommyle ko nhỉ 
Thực ra, có thời gian thì lang thang ở đầm Lập an cả ngày cũng ko chán. Nhưng chương trình tối đó nghỉ tại Quy Nhơn nên ăn trưa xong cả nhà đành phải lên đường. Chút thông tin cho những bác nào muốn dừng chân khu vực này nhé.
1. Quán cháo hải sản Mỹ Nga, (Nếu đi từ Huế vào Đà Năng cách hầm Hải Vân chừng hơn cây số thấy quán bên trái đường) ăn trưa và tối đều rất tuyệt vời. Các bác cứ tưởng tượng khoảng nửa cân vừa tôm vừa mực tươi, có lần còn được thêm con cá chỉ để nấu 1 nồi cháo nhỏ đủ cho 2 người ăn. 1 đĩa rau cải thái rối và hành, thơm thái nhỏ cộng thêm đủ thứ gia vị. Chỉ cần nếm 1 thìa nhỏ là mọi mệt nhọc, bực bội, bi quan chẳng may tích tụ trên đường tan biến như chưa hệ hiện diện. Thay vào đó là xuýt xoa vì sung sướng và phấn khích. Cái thứ cháo ngọt lừ ấy, đi vào đến đâu là biết đến đó các bác ạ
.
2. Quán Bé Dinh: quán nổi nằm ngay trên đầm Lập An. Hải sản ở đây thực sự quán triệt tinh thần Ngon, Bổ, Rẻ các bác ạ. Chỉ 40-50K cho các món ngao hấp xả, hàu nướng mỡ hành ... lượng đủ cho 4 người ăn. Nói chung là ăn cũng xuýt xoa lắm và lúc tính tiền thì ko tin vào mắt mình
Và mấy cái quán này nó ngon đến độ em mải hưởng mà quên cả chụp hình. Giờ đành phải dài dòng văn tự tả lại cho các bác nghe
Lang thang ở bờ đầm bắt gặp cái này làm em tò mò quá.
O Hà ơi! O là ai mà o có cái hòm thư dễ thương đến độ quá mức cần thiết thế o?
1. Quán cháo hải sản Mỹ Nga, (Nếu đi từ Huế vào Đà Năng cách hầm Hải Vân chừng hơn cây số thấy quán bên trái đường) ăn trưa và tối đều rất tuyệt vời. Các bác cứ tưởng tượng khoảng nửa cân vừa tôm vừa mực tươi, có lần còn được thêm con cá chỉ để nấu 1 nồi cháo nhỏ đủ cho 2 người ăn. 1 đĩa rau cải thái rối và hành, thơm thái nhỏ cộng thêm đủ thứ gia vị. Chỉ cần nếm 1 thìa nhỏ là mọi mệt nhọc, bực bội, bi quan chẳng may tích tụ trên đường tan biến như chưa hệ hiện diện. Thay vào đó là xuýt xoa vì sung sướng và phấn khích. Cái thứ cháo ngọt lừ ấy, đi vào đến đâu là biết đến đó các bác ạ
2. Quán Bé Dinh: quán nổi nằm ngay trên đầm Lập An. Hải sản ở đây thực sự quán triệt tinh thần Ngon, Bổ, Rẻ các bác ạ. Chỉ 40-50K cho các món ngao hấp xả, hàu nướng mỡ hành ... lượng đủ cho 4 người ăn. Nói chung là ăn cũng xuýt xoa lắm và lúc tính tiền thì ko tin vào mắt mình
Và mấy cái quán này nó ngon đến độ em mải hưởng mà quên cả chụp hình. Giờ đành phải dài dòng văn tự tả lại cho các bác nghe
Lang thang ở bờ đầm bắt gặp cái này làm em tò mò quá.

O Hà ơi! O là ai mà o có cái hòm thư dễ thương đến độ quá mức cần thiết thế o?

Last edited by a moderator:
Tạm biệt Lăng cô nhiều kỷ niệm
Đèo Hải Vân lúc nào cũng mịt mờ mấy khói

Đèo Hải Vân lúc nào cũng mịt mờ mấy khói




Last edited by a moderator:
Phần vì ko còn thời gian phần vì cũng hay đi công tác, rồi đi nghỉ ở Đà Nẵng nên cả nhà cũng ko ghé Đà Nẵng nữa. Có mấy tấm hình chụp được ở đây nhân 1 ngày nắng quá đẹp, tặng cho những bác quê ở Đà Nẵng nhé




Last edited by a moderator:
Cám ơn bác. Đúng là cảm giác "Quẳng gánh lo đi" mà lang thang trên những cung đường nó tuyệt lắm bác a. Ngay cả khi mình rất buồn thì hình như nỗi buồn cũng theo gió mà bay đi ít nhiều. Thấy dễ dàng bao dung và tha thứ, thấy yêu cuộc đời này hơn và yêu thương người hơnarchtvc nói:hình chụp đẹp lắm, cảm giác sau vo lang trên những cung đường thật tuyệt,.Chúc bác có nhiều chuyến đi như vậy.