Cám ơn các bác Mõ làng, Lai xe an toan ... về những lời khen ngợi và lời chúc tốt đẹp. Càng đi nhiều càng thấy đất nước mình đẹp lắm các bác ạ. Chúc các bác cũng có nhiều chuyến đi thú vị nhé
Welcome bác tới thớt này nhé. Rầt tiếc là em chưa đi cung đường này nên ko giúp được gì cho bácLuan Tran nói:Chào cả nhà, em là thành viên mới ạ!
Lính mới nên em hơi lúng túng không biết nên phải bắt đầu chủ đề như thế nào nên đâm ngang vào thớt này này, các bác thông cảm em nhé. Số là em đang dự định xuyên 1/2 Việt cuối tháng 5 này, đi bằng đường 1A đến Quảng Bình, rồi về bằng cung đường HCM nhưng mà cung này em biết ít thông tin quá. Từ Quảng Bình về Kontum em không biết nên đi theo đường nào. Bác nào đã đi cung này giúp em với. Cám ơn cả nhà trước ạ!



Last edited by a moderator:
Em ở Quảng Bình từ 1964 - 1976 nhưng chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn rơi trên cửa biển Nhật Lệ như Mợ. Thiệt là Gato quá đi thôi.
Kỷ niệm của em đối với vùng đất này cho đến hôm nay vẫn đầy ắp trong ký ức. Đây là vùng đất đã nuôi em lớn lên, che chở cho mẹ con em trong suốt thời gian máy bay Mỹ ném bom ở MB. Sẽ có một ngày nào đó em về thăm mảnh đất này để trở về những địa danh mà mẹ con em từng cư trú.

Last edited by a moderator:
BB.Aquarius nói:Cái lão sinh sự ra cái bến Tầm Tầm ... ấy giờ đang tối mắt vì họp với hành, dự với án rồi. Chẳng có thời gian mà đi kiện đâu bác ạbinchip33 nói:@ de: Bác gọi cái bến này là bến tầm tầm... Thế nào cũng có người đi ...kiện đó.![]()
Con ... rể em dạo này rắn rỏi, tướng mạo oai phong ghê. Tiểu thư áo đỏ chắc là thứ nữ của bác phải ko ạ. Bác làm cái thớt Sing - Malai đi để em về lục ảnh mấy năm trước ra phụ với bác
![]()
Em thấy 2 nước này có nhiều bài viết về nó lắm rồi nên cũng làm biếng mợ ơi. Hy vọng khi nào đi được mấy chổ là lạ như Somalia, Congo rồi làm 1 thớt cho hot nha mợ.
Chào Bác chủ: Bác làm em rạo rực hết cả người. Em tết rồi cũng làm chuyến ra Bắc vào Nam, mà đâu có đẹp được như Bác chủ đâu. chẹp quá bác chủ ơiBB.Aquarius nói:Chỗ dừng chân ưa thích của em khu vực Quảng Bình dưới chân đèo Đá Đẽo. Hôm đó trời hơi mù nên em khoe với các bác mấy bức ảnh chụp khi em đi qua đây trước đó mấy tháng
![]()
Lang thang dưới núi tiều vài chú
Heo hút ven sông mỗi một nhà… (xin lỗi Bà huyên Thanh Quan tý ạ)
![]()
Có lúc lại bắt gặp ven đường cái nét thơ mộng mà đậm đà mộc mạc của vùng trung du Bắc bộ, những triền đồi thấp phủ màu xanh mướt mát của chè đang trổ búp nhờ những trận mưa Xuân ấm áp.
Qua động Phong nha vài cây số là ngã ba Tây Trường Sơn gặp Đông Trường Sơn. Cách đây mấy năm các bác OSHN đã thử khám phá con đường Tây Trường Sơn này. Nghe nói rất đẹp nhưng cũng khá mạo hiểm
![]()
Rời ghềnh đá đĩa thì đã hơn 1 rưỡi, chẳng có hàng quán nào phục vụ bữa trưa ở khu vực này nên cả nhà lại lục cái hộp càn khôn ra. Trên đỉnh ghềnh lộng gió với 4 cái bụng đói mềm thì mấy tô mì ly Acecook, vài lát giò lụa và mấy trái cây còn sót trong giỏ đã trở thành 1 bữa trưa ngon ko thể tả
. 4 ghế sau đã được xếp lại thành 1 cái ổ khá rộng nên cả nhà ngả lưng được 1 lúc rồi lại tiếp tục lên đường.
Qua Tuy Hoà chừng 20km thì gặp đầm Ô loan. Do có sông Cái và 1 số sông nhỏ đổ vào đầm nên đầm Ô loan là đầm nước lợ. Ngoài nổi tiếng vì phong cảnh đẹp đầm còn những hải sản rất ngon như sò huyết, hàu và đặc biệt là cua Huỳnh Đế. Mọi người nói vào lúc bình minh và hoàng hôn ở đây mặt nước có màu sắc rất lạ. Nhưng lúc nhà em tới thì bình minh lẫn hoàng hôn đều chẳng phải. Đành làm tạm 1 bức đánh đấu thôi vậy
Tiếp tục con đường thiên lý
Đoạn này con đường quốc lộ 1A hầu như đi ven theo biển nên cảnh vật rất đẹp. Những bãi biển cát trắng tinh hình cánh cung
Con đường thì lúc ẩn lúc hiện như chơi trò ú tim với những bãi đá nằm sát bên bờ biển
Và đây là cảng Vũng Rô, 1 trong 5 bến cảng trên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển. Trông chiến tranh Vũng Rô là nơi cập bến của những con tàu không số chở vũ khí đạn dược chi viện vào miền Nam
Qua bến cảng là nơi neo đậu của hàng trăm con tàu đánh cá
Qua Tuy Hoà chừng 20km thì gặp đầm Ô loan. Do có sông Cái và 1 số sông nhỏ đổ vào đầm nên đầm Ô loan là đầm nước lợ. Ngoài nổi tiếng vì phong cảnh đẹp đầm còn những hải sản rất ngon như sò huyết, hàu và đặc biệt là cua Huỳnh Đế. Mọi người nói vào lúc bình minh và hoàng hôn ở đây mặt nước có màu sắc rất lạ. Nhưng lúc nhà em tới thì bình minh lẫn hoàng hôn đều chẳng phải. Đành làm tạm 1 bức đánh đấu thôi vậy

Tiếp tục con đường thiên lý

Đoạn này con đường quốc lộ 1A hầu như đi ven theo biển nên cảnh vật rất đẹp. Những bãi biển cát trắng tinh hình cánh cung

Con đường thì lúc ẩn lúc hiện như chơi trò ú tim với những bãi đá nằm sát bên bờ biển

Và đây là cảng Vũng Rô, 1 trong 5 bến cảng trên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển. Trông chiến tranh Vũng Rô là nơi cập bến của những con tàu không số chở vũ khí đạn dược chi viện vào miền Nam

Qua bến cảng là nơi neo đậu của hàng trăm con tàu đánh cá


Re:Xuyên Việt Tết 20134
Cty VietAsia 45 chỗ ngồi Hyundai Hiclass phục vụ tour xuyên việt với chi phí hợp lý.
Cty VietAsia 45 chỗ ngồi Hyundai Hiclass phục vụ tour xuyên việt với chi phí hợp lý.
binchip33 nói:Em ở Quảng Bình từ 1964 - 1976 nhưng chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn rơi trên cửa biển Nhật Lệ như Mợ. Thiệt là Gato quá đi thôi.
Kỹ niệm của em đối với vùng đất này cho đến hôm nay vẫn đầy ắp trong ký ức. Đây là vùng đất đã nuôi em lớn lên, che chở cho mẹ con em trong suốt thời gian máy bay Mỹ ném bom ở MB. Sẽ có một ngày nào đó em về thăm mảnh đất này để trở về những địa danh mà mẹ con em từng cư trú.
Là bình minh bác Bin ạ. Nhưng em nghịch AS tý nên nó vậy đó bác. Mà bác Bin dùng từ cũng trẻ trung ghê. Nói thật với bác là em cũng thấy các bạn teen hay dùng từ Gato mà em chẳng hiểu nghĩa là gì. Bác giải thích dùm và đừng cười em Âm lịch nhé, he. he ...