Re:Xuyên Việt Tết 20134
Chít cái tội lười lão ạ
. Giờ em tiếp đây
Ngủ được mấy tiếng thì lão R nhà em gọi :"Mấy mẹ con dậy đi, đến Nha Trang rồi". Mở mắt ra đã thấy gần 6h. Xe đã vào bãi đậu của cafe Bốn mùa. Tối nay sẽ nghỉ ở Phan Thiết nên cả nhà chỉ định vào nghỉ ở Bốn mùa 1 lát cà phê cà pháo cho tỉnh táo. Trẻ con cứ thấy biển là sung sướng chạy xuống nghịch sóng. Lười vác cái máy nặng chịch vào quán nên chỉ có mấy cái ảnh chụp bằng Iphone trong điều kiện thiếu sáng khoe với các bác
Bọn em thì thưởng thức mấy ly cafe được quảng cáo là ngon nhất Nha Trang
Mấy cô nhí nhố tranh thủ làm thêm kiểu nữa trước lúc rời Bốn mùa
Lại 1 ngày nữa gần 8 rưỡi cả nhà mới được dùng bữa tối. Cái quán này chắc bác nào đi XV cũng biết
Ra khỏi quán thì bóng tối đã dày đặc. Hai bé đùa rinh ríc 1 lúc rồi lại lăn ra ngủ. Chỉ còn 2 tài thay nhau mải miết vần vô lăng. Đích đến là KS TP Phan Thiết
dongtahdsu nói:Chủ thớt đi xuyen việt đợt này kỹ ghê , đi từ Tết đến giờ mới tới đèo Cả cơ đấy !![]()
![]()
Chít cái tội lười lão ạ
Ngủ được mấy tiếng thì lão R nhà em gọi :"Mấy mẹ con dậy đi, đến Nha Trang rồi". Mở mắt ra đã thấy gần 6h. Xe đã vào bãi đậu của cafe Bốn mùa. Tối nay sẽ nghỉ ở Phan Thiết nên cả nhà chỉ định vào nghỉ ở Bốn mùa 1 lát cà phê cà pháo cho tỉnh táo. Trẻ con cứ thấy biển là sung sướng chạy xuống nghịch sóng. Lười vác cái máy nặng chịch vào quán nên chỉ có mấy cái ảnh chụp bằng Iphone trong điều kiện thiếu sáng khoe với các bác


Bọn em thì thưởng thức mấy ly cafe được quảng cáo là ngon nhất Nha Trang

Mấy cô nhí nhố tranh thủ làm thêm kiểu nữa trước lúc rời Bốn mùa

Lại 1 ngày nữa gần 8 rưỡi cả nhà mới được dùng bữa tối. Cái quán này chắc bác nào đi XV cũng biết

Ra khỏi quán thì bóng tối đã dày đặc. Hai bé đùa rinh ríc 1 lúc rồi lại lăn ra ngủ. Chỉ còn 2 tài thay nhau mải miết vần vô lăng. Đích đến là KS TP Phan Thiết