Mới sáng nay, thằng em bà con lái xe 7 chổ biển số tỉnh ở M.tây chở bà con lên nhà em chơi. Lúc khoảng 7h sáng vừa hết cao tốc TL-SG, qua khỏi trạm thu phí và vừa qua cái cây cầu gì đó. Bị lượm.
Sáng cafe nó kể, em xui quá anh ơi. Sáng sớm qua phà cổ chiên, do xe đông nên em nhờ chú 8 xuống mua ve dùm. Ổng lớ ngớ thế nào mà lại mua vé loại xe khách hay tải gì đó đến 57 nghìn thay vì chỉ có 47k thôi. Xong chạy hết cao tốc, trên đoạn đường dẫn vào SG bị hốt nữa chứ.
Em: Mày bị lỗi gi?
Thằng em (TEO): mấy ổng nói em chuyển lan, và vượt trên cầu.
Em: Chổ đó vạch liền hay đứt? có xi nhan không
Teo: Vạch đứt anh. có xi nhan đàng hoàng anh
Em: Vạch đứt , thì được phép chuyển lan. Vậy mày thấy nó bắt đúng hay sai?
Teo: Em có biết đâu, hình như là cấm vượt trên cầu là đúng anh ơi.
Em: .....cái thằng, mày bị thuốc rồi. Rồi sao?
Teo: Thì chung rồi đi chứ sao giờ.
Em: Bao nhiêu?
Nó giơ 2 ngòn lên.
Em: 2 xị hả?
Teo: 2 chai anh.
Em: (Sốc nặng) gì ? Sao mày giàu thế?
Teo: Em đua nó 5 xị nó không chịu. nó đòi 2 chai rưởi. nếu không nó lập biên bản, giam bằng gì nữa.
Rồi em tăng lên 1 chai nó cũng ứ chịu, cuối cùng em nói, tui vét hết còn có 2 chai nè lấy hay không tùy.
Thế là nó cầm và đếm từng tờ một, đủ 2 chai nó mới cho đi!
Em: blabla lên lớp cho nó một trận....Mày có xài iphone phải không, có cả 3g nữa pk? mày vào trang này cho anh otosaigon.com mục "trên đường thiên lý..." vào đó mà nghiên cứu học hỏi đi, sao này đừng có làm hư cán bộ nữa.