Thưa các bác:
Tối hôm qua 3/6 lúc 20g em đang đi trên đường Kinh Dương Vương hướng từ vòng xoay An Lạc về Q6. Em đi len sát con lươn với tốc độ khoảng 40 - 42 km/g(đoạn này cho 40 trên tất cả các len) đến gần bệnh viện Triều An thì thấy phía trước có vài chiếc xe tải tấp vào lề, nói trong bụng chắc có Xxx quá, tức thì từ trong lề(chổ này hơi tối) bỗng một bóng vàng vụt ra, làm em hết hồn hết vía, chỉ cái cây khúc đen khúc trắng vào xe em. Mịa nó nói thầm vụ gì đây, em xi nhan từ từ tấp xe vào lề chuẩn bị chiến với bọn này học theo tinh thần các bác OS nhà ta quyết không làm hư cán bộ. Em vẫn ngồi trong xe cách chổ Xxx hơn chục mét, em thấy mấy xe tải tấp vào mấy anh lơ nhảy xuống chạy lại đưa giấy tờ cho Xxx kiểm tra nửa giây xong trả lại rồi cho đi là hiểu bọn này liền.
Xxx dừng xe em bắt đầu tiến lại, em hơi hồi hộp(dù chắc em chẳng lỗi gì cả).
Xxx đến sát bên em bấm kính xuống định hỏi em lỗi gì(học các bác nhà mình) thì:
Xxx: Trong đô thị sao mở đèn pha vậy
Nhìn lại bản đồng hồ
Em : Em có mở pha đâu anh xem, đây mới pha nè(vừa nói em vừa nhá pha, không bật pha nha để nó kiếm chuyện).
Xxx: Xe anh mở pha chói mắt quá.
Em: Em nói xe em không mở đèn pha anh xem.
Xxx: Anh cho kiểm tra giấy tờ.
Định hỏi lý do kiểm tra giấy tờ nhưng thôi, em mở cửa xuống xe và đưa giấy tờ, em thấy Xxx kiểm tra bằng lái em rất kỉ( chắc tưởng bằng giả.. haha), hay thấy bằng sắp hết hạn...
Xong Xxx trả lại giấy tờ cho em bảo đi và lại nói, xe anh mở đèn chói quá. Ha ha Xxx này xạo thiệt..
Và em lên xe đi công chuyện tiếp.
Em kể lại để hầu các bác....