Các bác chỉ rành sau khi bao nhiêu người đi trước chiến , rồi chia sẻ lên forum , rồi cũng tranh cãi tùm lum hết . Ai bảo học xong bằng là biết hết đâu?
Có hỏi ông thầy dạy lý thuyết trong trường đường k có bb 412 thì moto 2 bánh đi được làn ngoài k? ổng trả lời k được, buộc phài đi làn phải trong cùng, bó tay luôn, ông thầy còn mù thì hỏi sao học viên giỏiThực tình mấy bác bảo bằng mua nên không biết luật là không hoàn toàn chính xác, vì rất nhiều người học đầy đủ, nhưng khi học luật chỉ học 405 câu hỏi để đi thi, không có thời gian đến tham gia học lý thuyết (chỉ học thực hành), mà có đi học cũng chưa chắc nắm được là nếu không có biển 412 thì xe cơ giới (bao gồm moto ) đi làn nào cũng được. mà chỉ có lên những diễn đàn phân tích thì mới nắm được, đó là cái hay của những diễn đàn như thế này. Và thực tế các bác trong diễn đàn dù biết nhưng cũng phải phùng mang trợn mắt với mấy thằng cờ hó mới không bị phạt đó chứ đâu phải xuống nói câu tôi không sai luật là xong. Nói chung có trách thì trách xứ thiên đường này nó sinh ra luật nhưng là luật trên giấy, còn thực tế thì đã có "Bác" dẫn đường.
Sau thời gian khoảng 2 tháng không thấy xxx săn 2b ở đường 9a thì hôm nay XXX đã quay lại... Mặc dù nguyên còn đường hok có bảng phân làn 412, nhưng mấy chó săn vẫn bắt 2b chạy sai làn...em thấy nhiều bác hok nắm luật và đã đưa bánh mì cho XXX
Bao nhiêu người có bằng A1 mà nắm luật GT đâu anh!
Thực tình mấy bác bảo bằng mua nên không biết luật là không hoàn toàn chính xác, vì rất nhiều người học đầy đủ, nhưng khi học luật chỉ học 405 câu hỏi để đi thi, không có thời gian đến tham gia học lý thuyết (chỉ học thực hành), mà có đi học cũng chưa chắc nắm được là nếu không có biển 412 thì xe cơ giới (bao gồm moto ) đi làn nào cũng được. mà chỉ có lên những diễn đàn phân tích thì mới nắm được, đó là cái hay của những diễn đàn như thế này. Và thực tế các bác trong diễn đàn dù biết nhưng cũng phải phùng mang trợn mắt với mấy thằng cờ hó mới không bị phạt đó chứ đâu phải xuống nói câu tôi không sai luật là xong. Nói chung có trách thì trách xứ thiên đường này nó sinh ra luật nhưng là luật trên giấy, còn thực tế thì đã có "Bác" dẫn đường.


Cách đây gần 1 tháng em cũng bị thổi vào buổi tối ở đường 9 Trung Sơn (gần cc của Loan " hột vịt"), em xuống hỏi lỗi gì (xxx nói "sai làn"), em đưa đầy đủ giấy tờ, rồi em năn nỉ (em nói : "tôi năn nỉ anh ghi biên bản dùm tôi"), vậy mà xxx ấy không chịu ghi biên bản (sau khi nói đủ chuyện về phạt tiền ....) mà chỉ đuổi em đi, em lặp lại "năn nỉ" vài lần mà cũng đuổi đi (em không bao giờ cãi là em đúng, xxx sai nha, em chỉ nghe lỗi - đưa giấy tờ - xin biên bản). Sau này lần nào đi làm về tối ngay khu này em cũng chạy lane sát công viên dãi phân cách, gặp các anh ấy đang kiếm bánh mì thì cũng đều bị ngó lơ (mặc dù em chạy chậm và nhìn chằm chằm các anh ấy). Em đi môtô nên chắc anh ấy dễ nhớ (vì nó nổ ỏm tỏi).Thực tình mấy bác bảo bằng mua nên không biết luật là không hoàn toàn chính xác, vì rất nhiều người học đầy đủ, nhưng khi học luật chỉ học 405 câu hỏi để đi thi, không có thời gian đến tham gia học lý thuyết (chỉ học thực hành), mà có đi học cũng chưa chắc nắm được là nếu không có biển 412 thì xe cơ giới (bao gồm moto ) đi làn nào cũng được. mà chỉ có lên những diễn đàn phân tích thì mới nắm được, đó là cái hay của những diễn đàn như thế này. Và thực tế các bác trong diễn đàn dù biết nhưng cũng phải phùng mang trợn mắt với mấy thằng cờ hó mới không bị phạt đó chứ đâu phải xuống nói câu tôi không sai luật là xong. Nói chung có trách thì trách xứ thiên đường này nó sinh ra luật nhưng là luật trên giấy, còn thực tế thì đã có "Bác" dẫn đường.
Cả tháng nay em ko thấy mấy ảnh cặm cụi khúc này nữa bác, chuyển qua đứng góc Thành Thái - Bắc Hải canh xe vượt đèn vàng rồi.Đi đâu cho xa bác chủ, chiều chiều và tối bác lại chỗ Lý Thường Kiệt, đoạn Đại Học Bách Khoa là thấy chứ gì, bắt như mưa luôn, 2b lấn làn là xong luôn
Mới đứng đây mà bác sao cả tháng nay được, hôm rồi tầm 7h30 đứng ngay sau trạm xe bus trước cổng đại học bách khoa đó bácCả tháng nay em ko thấy mấy ảnh cặm cụi khúc này nữa bác, chuyển qua đứng góc Thành Thái - Bắc Hải canh xe vượt đèn vàng rồi.
một số bác cứ tỏ vẽ hiểu luật, nói người này người khác mua bằng, không nắm luật. Ngay cả khi bác biết luật thì tốn cả mớ thời gian. VD: cho ghi biên bản thì cũng tốn thời gian đến Đội CSGT mà tranh luận. Còn nếu tranh luận tại chổ thì cũng không tốn ít thời gian.
Tôi đã từng bị trường hợp ngay cả có biển 412 nhưng CSGT cũng dừng xe. Tranh luận 1 hồi nhưng CSGT vẫn giả mù và cuối cùng tốn mớ thời gian dẫn nó đến xem bảng 412.
Nói chung, phải khôn khéo chọn giải pháp tranh luận tại chổ hay ở Đội thôi. CSGT giả ngu hay lắm.
Tôi đã từng bị trường hợp ngay cả có biển 412 nhưng CSGT cũng dừng xe. Tranh luận 1 hồi nhưng CSGT vẫn giả mù và cuối cùng tốn mớ thời gian dẫn nó đến xem bảng 412.
Nói chung, phải khôn khéo chọn giải pháp tranh luận tại chổ hay ở Đội thôi. CSGT giả ngu hay lắm.