có 1 lần em đi Biên hoà....hình như cũng vượt quá tốt độ...chừng 50...bi thổi vào....xxx kiểm tra giấy tờ,lúc đó chưa rành về luật GT gì cả...đưa hết giấy tờ chuẩn bị Bánh mì....sao đó XXX kêu mở cớp xe....em mỡ ra nào là mấy quay phim...chụp hình....vv..v..v....tự nhiên XXX bảo thôi đi đi.........trong lòng nghĩ trường hợp e giống như bác....xxxx sợ nhà báo chăn?
Đâu phải ai làm cơ quan Báo Chí cũng có thẻ ngành đâu bác, như bạn e nó làm trong trường học làm gì có thẻ GV. Nó làm..cleanerXxx dễ thương or pác dễ ghét ?
Gặp e e xin pác cho e coi thẻ ngành Báo Chí ? Còn ko thì....:3dgoidien:

Thật ra em kể ngắn gọn chứ cũng đứng sớ rỡ nẵn ni phân bua do về quê lên sáng đi gấp bỏ cả cái bóp trong xe bla Bla.... Mất cũng 10 phút các bác lúc xxx hỏi làm ở đâu là em cũng đoán muốn xiu lòng cho đi rồi nên trạng luôn.Em nghi quá, bác nói e làm ở đâu còn tin, chứ nói làm bên báo chí mà đc cho đi thì cũng hơi lạ
Đính chính đoạn qua cầu thị nghèo là quận 1 bên này cầu là bình thạnh. Lâu lâu xxxx cũng hay đứng đoạn này bắt xe máy nhá các bác.
bác chụp hình demo cho thiendia phớ hôn?có 1 lần em đi Biên hoà....hình như cũng vượt quá tốt độ...chừng 50...bi thổi vào....xxx kiểm tra giấy tờ,lúc đó chưa rành về luật GT gì cả...đưa hết giấy tờ chuẩn bị Bánh mì....sao đó XXX kêu mở cớp xe....em mỡ ra nào là mấy quay phim...chụp hình....vv..v..v....tự nhiên XXX bảo thôi đi đi.........trong lòng nghĩ trường hợp e giống như bác....xxxx sợ nhà báo chăn?
hình như qua cầu thi nghe là địa bàn của đội CSGT khác nên cứ tự tin chạy qua nhen bác chủ
(nếu cảm thấy không sai)
Xạo có cờ luôn.
Cái này là ở ngoài Bắc, ngoài Bắc thì CSGT nhiều và ít xxx lắm.
Nhìn hình này em nghi ngờ lắm. Coi chừng anh cs chạy quẹt cô đó rồi quay lại lượm phụ.