Hạng B2
21/12/10
106
1
0
Sáng này gần 7h em đi từ hướng Q2 về Hàng Xanh. Vừa qua cầu SG, thì em dừng đèn đỏ chỗ ngã tư Văn Thánh. Bỗng nhìn bên kia ngã tư, xxx vừa thổi 1 em everest lại (chắc lỗi chạy vào làn quay đầu). Trên xe bước xuống là một anh tây 45-50 tuổi mặt rất ngầu, vừa bước xuống xe ảnh đi lại chốt mặt vừa hầm hầm mà tay chân thì chỉ chỏ liên tục, miệng thì không ngớt xổ 1 tràng vừa to vừa dài như đại liên. xxx có vẻ yếu thế vì không nói được gì chỉ giơ tay chỉ chỏ lại chiếu lệ. lúc xe em vừa qua thì cũng là lúc anh tây đi về xe để đi tiếp. em cười vỡ bụng:D. đúng là xxx chỉ giỏi bắt nạt dân mình. gặp mấy bạn tây hung hăng rồi lại bất đồng ngôn ngữ là xxx tha đi liền cho đỡ nhức đầu. chợt nhớ mấy lần trước cầm biên bản, đã bao lần em tự hỏi xxx học hết cấp 2 chưa ta mà sao chữ như con gà bới thóc, bới mãi bới mãi nó mới ra đường cầm cái con cạp nia điều hành thiên hạ. Giờ ta có quyền định đoạt đúng sai dù ta chỉ học lớp 2! Vợ em bảo lần sau mà bị xxx thổi bẩn thì xuống xe thử sổ 1 tràng tiếng miên hay lào trước xem sao! thôi em tranh thủ đi học thêm tiếng miên để thủ thân khi chạy xe nhe các bác! camera, ghi âm này nọ chắc không hiệu nghiệm bằng chiêu này đâu:D. em dọt đây:p
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Tết này nhiều bác sẽ về nhatrang, các bác chú ý, bọn nga ngố choi choi bất kể nam nữ, chạy 2B kinh dị...luật GT, Xxx ko quan trọng...Tránh từ xa cho lành.
 
xrk confirmed
Hạng B2
3/1/13
104
365
63
Hihi, mấy sếp bên em bị bắt cũng toàn như thế, mặc dù ở VN cũng 6,7 năm nói tiếng Việt cũng kha khá nhưng khi bị bắt cứ ấm ớ chỉ trỏ, xổ cả tràng thanh minh thanh nga xong thì xxx nó cho đi. Về công ty kể còn có vẻ khoái trá lắm
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
20/3/11
198
4
18
Đâu riêng gì xxx VT bác, xxx chỗ nào cũng cần bổ sung Anh văn hết. Cứ gặp Tây là chỉ biết đúng 3 từ yes, no, OK.
Tây: i'm driving, why did you stop me? are u f*****g nuts?
xxx: à... ờ... ừ... YES
Tây: what do u want? want a piece of me?
xxx: ờ... ừ... NO
Tây: can i go now, jackass?
xxx: ừ... OK

Em dzọt!!!
P.S: chỉ là 1 câu chuyện chế tiếu lâm thôi nha các bác, ko có thật đâu, kẻo các bác lại ném đá em.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
31/12/10
340
1
0
Cái địa vị nó thấp hèn nên phải chịu nhục chứ chẳng phải tiếng Anh tiếng Pháp gì sất. Về nguyên tắc, công dân bất cứ nước nào qua VN thì ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt, nó không biết là việc của nó. Các bác thử qua Nhật, kể cả qua Thái, Malay... hay thậm chí qua châu Phi bắt chước làm thế thử xem có có tha cho đi không, nếu phản ứng không phù hợp nó còng tay đưa về đồn ngay. Cái địa vị công dân nó giá trị ở chỗ đó
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/2/12
1.312
464
83
12
Cap Saint Jacques
tthoai nói:
Đâu riêng gì xxx VT bác, xxx chỗ nào cũng cần bổ sung Anh văn hết. Cứ gặp Tây là chỉ biết đúng 3 từ yes, no, OK.
Tây: i'm driving, why did you stop me? are u f*****g nuts?
xxx: à... ờ... ừ... YES
Tây: what do u want? want a piece of me?
xxx: ờ... ừ... NO
Tây: can i go now, jackass?
xxx: ừ... OK

Em dzọt!!!
P.S: chỉ là 1 câu chuyện chế tiếu lâm thôi nha các bác, ko có thật đâu, kẻo các bác lại ném đá em.
Bác làm e cười sặc nước rồi nè :D:D:D
 
Hạng D
21/9/04
1.364
10.339
113
Saigon
www.dongbich.com
lần nào đó 1 chú đội CSGT Nam Saigon bắt 1 chàng Tây lái xe hơi chạy trên 50km/h bên đại lộ Nguyễn Văn Linh, từ đó chàng này kiện cáo tùm lum rồi toàn khu Nam Saigon đc cắm bảng 80; bởi vậy công lộ hiển nhiên kiếm chỗ nào dễ ăn ngon hơn là đứng... đợi phiên dịch...
 
Hạng D
8/5/09
2.555
362
83
51
Ngôn ngữ có thể được biểu diễn qua lời nói hoặc hình ảnh. Nếu xx không nói được TA thì có thể dùng hình ảnh minh họa. Cái quan trọng là xx đã không đủ bản lĩnh và không đủ nghiêm để chứng tỏ mình là người đại diện pháp luật. Em nghĩ, nếu biết TA thì tốt, không thì cũng không nên trách móc người ta như vậy.
 
Hạng D
21/9/04
1.364
10.339
113
Saigon
www.dongbich.com
thật ra khi 1 anh bạn Tây của em, năm 2009 đi xe máy từ Hai Bà Trưng lên Sân bay TSN, không có bằng lái và .... vẫn phải bơm 100k tiền tươi công lộ mới cho đi