hoangtringuyen nói:Cái địa vị nó thấp hèn nên phải chịu nhục chứ chẳng phải tiếng Anh tiếng Pháp gì sất. Về nguyên tắc, công dân bất cứ nước nào qua VN thì ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt, nó không biết là việc của nó. Các bác thử qua Nhật, kể cả qua Thái, Malay... hay thậm chí qua châu Phi bắt chước làm thế thử xem có có tha cho đi không, nếu phản ứng không phù hợp nó còng tay đưa về đồn ngay. Cái địa vị công dân nó giá trị ở chỗ đó

Em có mặt ở đó. Ông tây xuống phủ đầu anh chiến sĩ bằng ngoại ngữ. Anh chiến sĩ có cố gắng giải thích cho ông tây bằng tiếng mẹ đẻ. Mạnh ai nấy nói. Ông tây cứ diễn đạt là không hiểu anh chiến sĩ đang nói gì. Anh chiến sĩ cũng không hiểu ông tây đang thanh minh chuyện gì. Bực quá anh quát "Đi đi cha nội". Ông tây về xe và tiếp tục hành trình
NamHung nói:thật ra khi 1 anh bạn Tây của em, năm 2009 đi xe máy từ Hai Bà Trưng lên Sân bay TSN, không có bằng lái và .... vẫn phải bơm 100k tiền tươi công lộ mới cho đi
Bác này sạo nè, Bác thử đưa xe cho Tây coi nó có dám lái không, nó tìm hiểu luật xem coi cần bằng lái như thế nào , tra google tìm đường đi hướng đi, tốc độ cho phép... rồi mới dám đi, không có chuyện Tây nó chịu lái xe mà kô có bằng lái, chính thế mới thấy mới chị em chở Tây đi như chở con dù nó rất ga lăng và biết lái xe.
hehe em xạo bác để được gì, tay này làm CFO bên TNT Express (Giờ ko biết còn làm ko) năm 2009 mua chiếc xe cỏ chạy bon bon từ căn nhà thuê ở Hai Bà Trung lên Trường Sơn làm việc, hắn biết rõ luật của mình đòi bằng lái xe và cũng biết rõ "chung chi" giá bao nhiêu; nhập gia tùy tục mà bác
hoangtringuyen nói:Cái địa vị nó thấp hèn nên phải chịu nhục chứ chẳng phải tiếng Anh tiếng Pháp gì sất. Về nguyên tắc, công dân bất cứ nước nào qua VN thì ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt, nó không biết là việc của nó. Các bác thử qua Nhật, kể cả qua Thái, Malay... hay thậm chí qua châu Phi bắt chước làm thế thử xem có có tha cho đi không, nếu phản ứng không phù hợp nó còng tay đưa về đồn ngay. Cái địa vị công dân nó giá trị ở chỗ đó
Vậy là bạn khoai tây biết tiếng Việt nèconectingpeople2011 nói:Em có mặt ở đó. Ông tây xuống phủ đầu anh chiến sĩ bằng ngoại ngữ. Anh chiến sĩ có cố gắng giải thích cho ông tây bằng tiếng mẹ đẻ. Mạnh ai nấy nói. Ông tây cứ diễn đạt là không hiểu anh chiến sĩ đang nói gì. Anh chiến sĩ cũng không hiểu ông tây đang thanh minh chuyện gì. Bực quá anh quát "Đi đi cha nội". Ông tây về xe và tiếp tục hành trình
Em nhớ mấy lần đi phượt bằng mô tô, trên đường gặp không ít khoai tây cũng phóng phân khối lớn vù vù gặp xxx toàn nhe răng cười, trong khi khoai lang thì bị túm suốt