Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Sao hơn 1 tháng nghỉ ngơi, XXX hôm nay ra quân tranh thủ kiếm tiền ăn tết. Rất chịu khó đứng nha các bác. Em đi làm ngang đây, 7h30 đã có mặt, đến 9h30 em đi cà phê chạy ngang mà vẫn còn. Các anh chịu khó phục vụ nhân dân ghêNgã tư Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh sáng nay ko có đèn tín hiệu , XXX thì tụ lại đây trấn lột các chị em . Lúc em cất máy để đi thì :
XXX : Anh làm ở đâu ?
Em : anh ko cần biết
XXX : anh có gì thì nói chứ đừng chụp hình , đừng làm trò trẻ con . Anh ờ cơ quan nào tui có thể gọi thẳng cho xếp anh luôn .
Em : Anh định nói gì với xếp tôi ? Nếu cái trò tôi làm mà trẻ con thì cũng chả sao vì giúp được một số người , nhất là mấy chị em gái này . vẫn hơn khối thằng lưu manh hèn hạ chuyên trấn lột chị em phụ nữ .Em nói với 1 em đang đứng cạnh : Còn em này , em bị lỗi gì , có phải lỗi lấn tuyến ko ? ( em gái gật đầu lí nhí : dạ phải ) . em chẳng có lỗi gì hết nhé , em nói họ lập biên bản ghi lỗi lấn tuyến đi , anh đi đóng phạt cho em ngay . anh thề !
XXX : thôi anh lo đưa con anh đi học đi , chuyện của người ta anh lo làm gì .
Em : tôi rãnh , thấy bất bình thì xía vô vậy đó , bây giờ tôi đưa con tôi đi học 10 phút sau tôi quay lại nói chuyện với các anh tiếp .
Lúc em nói chuyện với XXX thì có thằng QCBX đi xe Exelter đứng bên kia đường nhìn qua , thằng này chuyên đi bảo kê cho đám XXX náy em thừa biết . 10 phút sau quay lại thì nó giải tán hết rồi .
https://youtu.be/3aYzsWkvHqk