thì nó nói. lập biên bản để ghi lại sự việc xảy ra. Muốn gì thì tới ngày hẹn lên giải quyết. thế mà lên giải quyết thì họ lại trả lời thế đấy.Vậy bác hỏi nó tại sao không công nhận lỗi mà vẫn lập bb giữ giấy tờ??? Vậy thời gian, công việc phải bỏ dở để đi lên lấy giấy tờ thì ai chịu ???
Bác nóng quá ak.a chủ clip hiền nhỉ. mấy thằng xxx thấy gặp ca khó nên vui vẻ cho đi. Gặp thằng cờ hó áo xanh bày đặt nhắc nhở. gặp em, em chửi cho sml![]()
sợ gì nó, cùng lắm chỉ mất phạt nếu mình ngu đi sai thôi.Bản thân em trước cũng như bác., gặp xxx là són ra quần rồi. chứ ở đó mà hỏi.!!!
Dần dần em rút kinh nghiệm. chịu khó học hỏi. rồi giai đoạn này dần dần cũng đỡ hơn xưa..
Có người nắm luật rất kỹ mà khi gặp xxx còn RUNG. huống chi người không nắm luật.
đương nhiên sai thì đóng phạt.sợ gì nó, cùng lắm chỉ mất phạt nếu mình ngu đi sai thôi.
Sợ ở đây có nhiều nghĩa lắm: sợ trả thù. sợ tay gạt, chân giơ hơi cao.
xxx mấy hôm nay lại đứng ở LTK bắt lỗi như vậy nữa, ko hiểu sao bác Chánh ko lắp cái biển 411 cho rõ ràng để xxx ko làm bậy nữa
thấy thằng CA lúc lấy gt bác nó nháy mắt thằng đứng sau, he he
Bác tinh mắt thậtthấy thằng CA lúc lấy gt bác nó nháy mắt thằng đứng sau, he he
Giăng bẫy công an
Có tình đi cho nó có cái gọi vào
Vừa thấy anh công an đẹp trai giơ gậy...bác ấy ko chần chờ một phút một giây...giơ ngay ngón tay: "em hở em hở"...anh công an gọi vào chắc cũng nghỉ trong bụng "thôi bỏ mẹ, gặp khoai rồi, nhưng thôi kệ, liều ăn nhiều"
Kết cục...tiền ko thấy, được 1 lời cám ơn xuông (miệng thì cám ơn nhưng nghĩa cái câu cám ơn với bye ấy em hiểu theo ý em là: thôi bye nha thằng ngu, đã ngu còn thích ăn dọng, anh cho mày 1 lần cho mày biết thời buổi kinh tế chó đi tìm xương cũng khó lắm, chứ đéo phải muốn xương là có cho gặm đâu)...cũng ách lắm mà éo làm gì được


Có tình đi cho nó có cái gọi vào
Vừa thấy anh công an đẹp trai giơ gậy...bác ấy ko chần chờ một phút một giây...giơ ngay ngón tay: "em hở em hở"...anh công an gọi vào chắc cũng nghỉ trong bụng "thôi bỏ mẹ, gặp khoai rồi, nhưng thôi kệ, liều ăn nhiều"
Kết cục...tiền ko thấy, được 1 lời cám ơn xuông (miệng thì cám ơn nhưng nghĩa cái câu cám ơn với bye ấy em hiểu theo ý em là: thôi bye nha thằng ngu, đã ngu còn thích ăn dọng, anh cho mày 1 lần cho mày biết thời buổi kinh tế chó đi tìm xương cũng khó lắm, chứ đéo phải muốn xương là có cho gặm đâu)...cũng ách lắm mà éo làm gì được
Ai cũng hiểu, chỉ có 1 nhóm, có lợi ích CỐ TÌNH không hiểu!!!.xxx mấy hôm nay lại đứng ở LTK bắt lỗi như vậy nữa, ko hiểu sao bác Chánh ko lắp cái biển 411 cho rõ ràng để xxx ko làm bậy nữa
Bác có biết em phải đi ĐÊM hết bao nhiêu cho chỗ đó không
Lâu lâu mới có 1 chỗ kiếm cơm ngon. Bác kỳ quá ak.
Bác nghĩ nếu có cắm biển Chuẩn. xxx không đứng bắt ak.
1.000 Người thì theo em tính sơ sơ chắc cũng 30 - 40% lên RỌ