Bác @ntt61 cho e hỏi là cứ ghi đúng lỗi để nếu có phạt bậy thì mình còn đi kiện cáo được ah. Trong trường hợp đúng là dính lỗi đó thật nhưng xxx kêu ghi lỗi nhẹ hơn thì chắc okie luôn chứ nhởCó 1 điều là để tiêu diệt được đám xxx là bậy này, các lái xe dù ko được cập nhật về luật, nên luôn luôn xin lập biên bản, nhớ là phải ghi cho đúng lỗi mà xxx nói, ko ghi qua lỗi khác nhe, chịu khó đi hỏi LS hay bạn bè, trên mạng xem có đúng là vi phạm ko?
Nếu đúng thì chịu khó đóng phạt qua bưu điện.
Nếu ko đúng thì đi kiện.
Thường thì khi xxx bắt bậy thì ko dám lập bb đâu, chỉ chọc cho mình tức gây cự cãi rồi nhờ QCBX thôi. Cho nên cố gắng hòa nhã xin cái bb đúng lỗi.( Nhớ là đúng cái lỗi mà xxx nói, đừng nghe lời xxx dụ ghi qua lỗi nhẹ, phạt ít tiền hơn là mắc lừa đó).
Khi mà TX cương quyết xin bb thì xxx sẽ bla bla rồi cho đi. Nhớ đừng cự cãi, cứ đưa giấy tờ và xin bb rồi đi.
TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯA TIỀN HỐI LỘ.
Em kể các bác chuyện hi hữu của em đợt giữa tháng 6 vừa rồi
đoạn từ cầu la nga về đén dầu giây có 1 cầu nhỏ , xuốt tuyến có bản cấm vượt và 50km/h lại đi ngay sau xe tải chim mồi chạy 20km/h em oải quá vừa hết cầu có vạch đứt em phong lên vượt nguyên con qua làn bên kia , bỗng trong rừng cao su thấy đèn pin nhá liên tục , quan sát kỹ trong rừng có 1 oto và 1 mô tô csgt .bấm bụng thôi tiêu đời chuyến này chắc tốn phai hơn 5 củ . , em bật đèn khẩn cấp và xi nhan tấp vào , không ngờ xxx lai lia đèn đi , bà độ , em bất ngờ mấy giây rồi 3 chân 4 cẳng dong ngay
, em cung không hiểu vì sao xxx lai tha em đi , đúng là chuyện hi hữu trên tuyến đường này .
đoạn từ cầu la nga về đén dầu giây có 1 cầu nhỏ , xuốt tuyến có bản cấm vượt và 50km/h lại đi ngay sau xe tải chim mồi chạy 20km/h em oải quá vừa hết cầu có vạch đứt em phong lên vượt nguyên con qua làn bên kia , bỗng trong rừng cao su thấy đèn pin nhá liên tục , quan sát kỹ trong rừng có 1 oto và 1 mô tô csgt .bấm bụng thôi tiêu đời chuyến này chắc tốn phai hơn 5 củ . , em bật đèn khẩn cấp và xi nhan tấp vào , không ngờ xxx lai lia đèn đi , bà độ , em bất ngờ mấy giây rồi 3 chân 4 cẳng dong ngay
Chỉ đồng ý với bác một nửa, CSGT Lâm Đồng em thấy được mà, nhất là trong TP Đà Lạt.Theo các xxx em được hân hạnh "va chạm" thì xxx Đồng Nai và Lâm Đồng thuộc dạng "lầy nhất" quả đất này.
Được chứ! Nếu xxx phạt bậy, ví dụ như lỗi 52/50 mà phạt tiền thì qui vào điều khoản nào?Bác @ntt61 cho e hỏi là cứ ghi đúng lỗi để nếu có phạt bậy thì mình còn đi kiện cáo được ah. Trong trường hợp đúng là dính lỗi đó thật nhưng xxx kêu ghi lỗi nhẹ hơn thì chắc okie luôn chứ nhở.
Nó sẽ dụ ghi lỗi khác nhẹ hơn, sau đó dụ phạt tại chổ 200k, ko ghi biên bản, ko biên lai chẳng hạn. Thế là bị mắc lừa rồi!
Dính lỗi thật thì làm người trung thực, vi phạm lỗi gì thì bị phạt lỗi đó, đâu có oan.
Còn hối lộ hay ăn chia với xxx ghi lỗi nhẹ thì mắc thêm lỗi hối lộ, gian dối và tạo ra những thằng xxx sẽ hại người dân và hại chính mình. KHÔNG NÊN!
em nghi mấy vị ở ĐL hoặc là quá no say rồi , hoặc là bị phạt ko chạy nổi.Chỉ đồng ý với bác một nửa, CSGT Lâm Đồng em thấy được mà, nhất là trong TP Đà Lạt.
Hic, em thật sự ko ưa mấy vị xxx 2 tỉnh này.
Lâm Đồng ok thật. E bị hốt hai lần trong đợt đi ctac vừa rồi. Lần đầu ở Bảo Lộc quá tốc độ 61/50 nhưng cũng nhẹ nhàng trao đổi giao lưu ko hùng hổ như ĐN. Hôm sau lên ĐL thì mắc lỗi rẽ trái ở chỗ cấm rẽ nhưng được mấy ảnh nhắc nhở cho đi. Nói chung có thiện cảm với Lâm Đồng vì ko núp lum bắt bậy như Sg và ĐN.em nghi mấy vị ở ĐL hoặc là quá no say rồi , hoặc là bị phạt ko chạy nổi.
Hic, em thật sự ko ưa mấy vị xxx 2 tỉnh này.
Không biết luật thì ráng chịu, khóc lóc cái gì. Bước chân ra đường cái cơ bản nhất là luật giao thông còn không nắm. Nản...
Ai nói với anh là tôi ko nắm luật, anh có bao giờ lái xe chưa? Anh nói thì giỏi, anh bảo chạy xe 50km/h thì nó chạy hoài ở tốc độ đó cho anh à? nó lên 56-58km/h là bình thường anh nhé.
Anh có biết chổ hết bản nội thị mà chưa cho vược ở Đồng Nai gần tới đèo Chuối ko? nó gài ở chổ đó đó,
anh có bao giờ dẫm lane vạch liền ko?
Nó phạt mấy cái lỗi đó anh có bực ko? anh không cố tình vẫn bị phạt vì những lỗi trời ơi, đồng ý là vi phạm nhưng những lỗi như vầy rất khó cho các bác tài tránh được.
Ai nói với anh là tôi ko nắm luật, anh có bao giờ lái xe chưa? Anh nói thì giỏi, anh bảo chạy xe 50km/h thì nó chạy hoài ở tốc độ đó cho anh à? nó lên 56-58km/h là bình thường anh nhé.
Anh có biết chổ hết bản nội thị mà chưa cho vược ở Đồng Nai gần tới đèo Chuối ko? nó gài ở chổ đó đó,
anh có bao giờ dẫm lane vạch liền ko?
Nó phạt mấy cái lỗi đó anh có bực ko? anh không cố tình vẫn bị phạt vì những lỗi trời ơi, đồng ý là vi phạm nhưng những lỗi như vầy rất khó cho các bác tài tránh được.
Xin thưa anh, em đi QL20 không dưới 10 lần rồi, và cũng xin thưa Đèo chuối là địa phận Đạ Hoai, Lâm Đồng chứ không phải Đồng Nai.
Nếu anh thấy anh chạy 50 lên 56-58 là bình thường thì do anh lái kém, thế thôi.
Bản thân mình cũng chạy quá tốc độ, do lơ là bị 55/50 ở Bà Rịa hơn 1 năm về trước, nhưng sai là chấp nhận sai, xin biên bản để lần sau nhớ.
Chỉnh sửa cuối:
Ai nói với anh là tôi ko nắm luật, anh có bao giờ lái xe chưa? Anh nói thì giỏi, anh bảo chạy xe 50km/h thì nó chạy hoài ở tốc độ đó cho anh à? nó lên 56-58km/h là bình thường anh nhé.
Anh có biết chổ hết bản nội thị mà chưa cho vược ở Đồng Nai gần tới đèo Chuối ko? nó gài ở chổ đó đó,
anh có bao giờ dẫm lane vạch liền ko?
Nó phạt mấy cái lỗi đó anh có bực ko? anh không cố tình vẫn bị phạt vì những lỗi trời ơi, đồng ý là vi phạm nhưng những lỗi như vầy rất khó cho các bác tài tránh được.
- Cho 50 bác chạy 45 thôi, dư địa tới 54mà, có lỡ chân ga cũng còn, đi đường để ý tý có bảng cấm vượt thì chờ đến hết cấm rồi vượt, chưa có thì bò tiếp, nóng làm gì bác, vạch liền ngay trước mặt bác, bác dũng cảm đạp lên thì can đảm đóng phạt thôi