Trường hợp này, nếu bác chủ không cãi thắng với các xxx thì đề nghị các xxx lập biên bản và tuyệt đối không chấp nhận ra quyết định xử phạt ngay tại chổ, kèm theo đó là việc lấy điện thoại ra và quay đoạn clip để dùng đối chứng và bảo vệ cái đúng của mình. (Nhất thiết khi quay clip phải quay rõ tính khách quan, số biên bản vi phạm, và hình ảnh kẻ vạch trên đường cùng với xác nhận của xxx)
Sau đó bác chủ cầm biên bản vi phạm này lên gặp đội giải quyết khiếu nại và vi phạm, kèm theo bằng chứng là đoạn video clip, tôi nghĩ bác sẽ chẳng mất tiền oan vì bị phạt.
Sau đó bác chủ cầm biên bản vi phạm này lên gặp đội giải quyết khiếu nại và vi phạm, kèm theo bằng chứng là đoạn video clip, tôi nghĩ bác sẽ chẳng mất tiền oan vì bị phạt.
Bác bị thuốc rồi bác à. Xin chia buồn với bác nhé. Bác chịu khó lên đây đọc ae post bài và khi gặp xxx thổi lỗi gì thì nói xxx cho coi luật ( mình được quyền hỏi mình vi phạm trong điều mấy, khoản nào) Còn nếu mình cảm thấy không sai thì xin xxx cho cái BB về đây ae tư vấn cho bác xem bác có bị lỗi không. Nếu xxx bắt sai thì sẽ không giám ghi bb đúng theo cái lỗi của mình và nói với mình là: " hay tôi chuyển cho a lỗi nhẹ.... " là bác biết là bác bị thuốc rồi đó
Tụi XXX GT của quận giờ nó bắt ẩu lắm, các bác cẩn thận, em cũng bị XXXGT của Q5 thổi 1 lần tại bùng binh giao lộ ADV Trần Phú ( các đội trực thuộc phòng TP luôn thì canh các lỗi có phần chính xác hơn , chính xác hơn chứ ko phải ko có ) , câu chuyện như sau :
em vào bùng binh mở xinhan rẽ trái , khi ra em mở xinhan rẽ phải nhưng gặp chướng ngại vật nên trả lái , vừa lúc đó các anh ý ấy chạy lên tấp em vào liền ( xe em biển 60 )
- XXX : chào anh , anh vui lòng cho em giấy tờ.
- EM : OK , tí nữa tui đưa cho xem , nhưng các ông thổi tui vào vì lỗi vào BB ko mở xi nhan đúng ko ?
- XXX : đúng rồi , qui định là vào BB anh phải mở xinhan
- EM : các anh đi từ xa tới ko thấy là phải , tui có mở xinhan trái khi vào BB nhé , chuẩn bị ra tui mở xinhan phải hẳn hòi , nhưng gặp chướng ngại vật nên tui trả lái , tất nhiên là xinhan nó tắt , chưa kịp mở lại thì ông chạy lên chụp rồi . ông biết lái xe hơi mà đúng ko ? trả lái xe nào nó ko tự tắt xinhan , tui có học luật mà chứ đâu phải ngáo.
- XXX : vậy anh cho xem giấy tờ
- EM : OK giấy rờ đầy đủ , kiểm tra đi .
- XXX : Thôi , anh đi đi .
em vào bùng binh mở xinhan rẽ trái , khi ra em mở xinhan rẽ phải nhưng gặp chướng ngại vật nên trả lái , vừa lúc đó các anh ý ấy chạy lên tấp em vào liền ( xe em biển 60 )
- XXX : chào anh , anh vui lòng cho em giấy tờ.
- EM : OK , tí nữa tui đưa cho xem , nhưng các ông thổi tui vào vì lỗi vào BB ko mở xi nhan đúng ko ?
- XXX : đúng rồi , qui định là vào BB anh phải mở xinhan
- EM : các anh đi từ xa tới ko thấy là phải , tui có mở xinhan trái khi vào BB nhé , chuẩn bị ra tui mở xinhan phải hẳn hòi , nhưng gặp chướng ngại vật nên tui trả lái , tất nhiên là xinhan nó tắt , chưa kịp mở lại thì ông chạy lên chụp rồi . ông biết lái xe hơi mà đúng ko ? trả lái xe nào nó ko tự tắt xinhan , tui có học luật mà chứ đâu phải ngáo.
- XXX : vậy anh cho xem giấy tờ
- EM : OK giấy rờ đầy đủ , kiểm tra đi .
- XXX : Thôi , anh đi đi .
vây em khuyên bác lần này,,,,chuẩn bị chiến đấu với tất cả xxx ( ngoại trừ bị bắn tốc độ ) và chuẩn bị tinh thần đi nộp phạt.....em luôn làm thế nên luôn luôn thắng ngoại trừ xxx cần giờ bắt lỗi seat belt....thì em thua...