" em để ý không thấy đeo cái bảng tên xanh xanh, có bảng này mới được thổi xe" Cái bảng tên xanh xanh nó như thế nào z bác, bác post cho AE coi để học hỏi với...cảm ơn bácchiều nay từ Thủ Đức về quận 12 , vừa qua cầu Bình Phước em cũng bị xxx thổi vào. Không hiểu chuyện gì, em hỏi xxx thì bị chụp mủ ngay.XXX: anh bị bắn tốc độ, chạy quá tốc độ cho phép. Em ngẩn ngơ, thơ thẩn vì xe em chở F1 nên em chạy rất chậm. Em khẳng định là chạy dưới tốc độ cho phép nếu muốn lập biên bản em gọi chú em Phó cCA quận nói chuyện. XXX: thôi Tết lì xì cho ae. Đến đây em hiểu rồi.Em nói. Không có tiền.
.xxx khựng 5s, trả giấy tờ em dzọt lẹ
.![]()
Chắc xxx năm mới thua bài nên tính kiếm chút cháo, em để ý không thấy đeo cái bảng tên xanh xanh, có bảng này mới được thổi xe. Chắc đuối quá ra đưng đường kiếm chút cháo. Xe nào yếu bóng vía là " lì xì" đầu năm cho các chú ấy ngay. Các bác nhớ chú ý khi qua đoạn này nhé
Người ngoài kia hay "địt" này nọ, sao bác ko "đu nặng" mệ nó cho hợp vùng!Em lái tải chui rúc kẹt xe ngã 4 PN , bị 1 anh đáng tuổi con mình cầm gậy chỉ vào mặt chưởi " Dịt mệ, mày ko biết chạy xe à?" Em kéo thắng tay mở cửa xuống xe hỏi lại "Dịt mệ, mày vừa chưởi ai thế??? Rồi lên xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra ạEm mà nói láo em làm con thằng đấy luôn
![]()
Bác cho e xin, bác xxx kia ở nhà có thằng con...chí phèo rầu...sợ thêm 1 thằng nữa xxx sẽ chịu ko thấu...Em lái tải chui rúc kẹt xe ngã 4 PN , bị 1 anh đáng tuổi con mình cầm gậy chỉ vào mặt chưởi " Dịt mệ, mày ko biết chạy xe à?" Em kéo thắng tay mở cửa xuống xe hỏi lại "Dịt mệ, mày vừa chưởi ai thế??? Rồi lên xe đi như chưa có chuyện gì xảy ra ạEm mà nói láo em làm con thằng đấy luôn
![]()
năm rồi e đi đêm đang lên cầu vượt BP thì vướng container hì hục, tức mình xin nhan vượt, khi xuống dốc thì bị réo vô bảo camera đã quay a vượt trên cầu, a vui lòng nộp phạt! E mới té ngửa trình bày nhưng đã biết chắc số phận vì có 1 hàng dài xe đang chờ "nộp phạt". E xuống nước năn nỉ nói đi mua thuốc cho con nên gấp, giờ trong túi còn có trăm rưỡi, a lấy uống nước đỡ. May sao a xxx nghe cảm động quá nói "thôi a đi đi", giải thích là trên cầu đường đứt khúc cũng k được vượt. hú hồn!
Tềnh hềnh...bjo là ko chống lũ được nữa rồi, phải sống chung với lũ thôi...năm rồi e đi đêm đang lên cầu vượt BP thì vướng container hì hục, tức mình xin nhan vượt, khi xuống dốc thì bị réo vô bảo camera đã quay a vượt trên cầu, a vui lòng nộp phạt! E mới té ngửa trình bày nhưng đã biết chắc số phận vì có 1 hàng dài xe đang chờ "nộp phạt". E xuống nước năn nỉ nói đi mua thuốc cho con nên gấp, giờ trong túi còn có trăm rưỡi, a lấy uống nước đỡ. May sao a xxx nghe cảm động quá nói "thôi a đi đi", giải thích là trên cầu đường đứt khúc cũng k được vượt. hú hồn!
Nét đứt trên cầu cũng không được vượt? hình như cái này sai. Thiết nghĩ nếu phải đi sau container leo dốc, mình chuyển lane cho an tâm lỡ nó tụt thì khổ!năm rồi e đi đêm đang lên cầu vượt BP thì vướng container hì hục, tức mình xin nhan vượt, khi xuống dốc thì bị réo vô bảo camera đã quay a vượt trên cầu, a vui lòng nộp phạt! E mới té ngửa trình bày nhưng đã biết chắc số phận vì có 1 hàng dài xe đang chờ "nộp phạt". E xuống nước năn nỉ nói đi mua thuốc cho con nên gấp, giờ trong túi còn có trăm rưỡi, a lấy uống nước đỡ. May sao a xxx nghe cảm động quá nói "thôi a đi đi", giải thích là trên cầu đường đứt khúc cũng k được vượt. hú hồn!
vậy thì chuyển làn xong thẳng tiến, quay về làn cũ thì là vượt bác ah. e bị tội vượt đó.Nét đứt trên cầu cũng không được vượt? hình như cái này sai. Thiết nghĩ nếu phải đi sau container leo dốc, mình chuyển lane cho an tâm lỡ nó tụt thì khổ!
Em dự là Bác xe kia phát tờ rơi rồi nên chú BỒ Câu thương cảm rồi cho đi.Trưa nay em có việc lên Bình Dương/ Lúc chạy qua cầu vượt Bình Phước thấy xxx đang chăm chỉ thổi còi. Lúc chạy về, tự nhủ phải cẩn thận, thế mà vừa vào đến vòng xoay đã nghe toét, và 1 anh cầm gậy vung vẩy trước đầu xe.
1 bác đi trước em vũng bị chỉ nhưng chạy luôn (chắc nghĩ xxx bắt mình em). 1 chú xxx nhẩy lên mô tô phóng theo. em xuống làm việc với chú còn lại.
Sau khi xxx chào và đòi xem giấy tờ, em hỏi luôn: lỗi gì mà kiểm giấy?
xxx: Anh lưu thông sai luật trong bùng binh.
em: Chắc anh nhầm. tôi xi nhan bên trái khi vào và đang đang xi nhan phải để ra. (xxx vẫn thấy xi nhan phải của em nháy).
xxx, sững lại 1 giây, chắc thấy em đọc khẩu quyết chính xác: Tôi không nói anh không xinhan, nhưng anh phải nhường cho xe quẹo phải đi trước vì họ vào bùng binh trước.
em: Tôi vẫn đang nhường cho xe bên trái. Bằng chứng là tôi xi nhan bên phải để tránh xa bùng binh, tránh cúp đầu xe bên trái.
xxx: Anh không được đi sang bên phải. Anh phải đợi cho họ qua đã.
Em: tôi nắm luật hơi bị chắc, vào bùng binh cần nhường đường cho xe bên trái. Không né về bên phải thì mới là không nhường, lúc đó mới gọi là phạm luật.
xxx: Vậy anh cứ cho xem giấy tờ.
Em; Ok, giấy đủ cả, để tôi lấy cho anh xem.
xxx: Anh thi bằng lái ở HN à, trong này chạy khác ngoài đó nha. Lần này tôi nhắc nhở anh thôi.
em: Tôi đang vội nhé. chào anh.
Em cầm giấy em đi thẳng. Thấy anh mô tô lúc nãy đang chạy ngược chiều về lại gầm cầu. Không biết bác xe kia thế nào.