Nói chứ em chả thích cái cách nhảy vào mồm của bác này.
Chờ người ta nói hết 1 lần. Nói xong thì đến mình. Ngắn gọn, dứt khoát. chẳng cần phải cả vú lấp miệng em.
Mấy anh CS em thấy nói năng đàng hoàng, ko la lối thì mắc gì mình phải làm mọi chuyện nó lên cao trào?
Chờ người ta nói hết 1 lần. Nói xong thì đến mình. Ngắn gọn, dứt khoát. chẳng cần phải cả vú lấp miệng em.
Mấy anh CS em thấy nói năng đàng hoàng, ko la lối thì mắc gì mình phải làm mọi chuyện nó lên cao trào?
Bình tĩnh tự tin chiến thắng, nhiều khi nói vài câu xxx đã buông rồiNói chứ em chả thích cái cách nhảy vào mồm của bác này.
Chờ người ta nói hết 1 lần. Nói xong thì đến mình. Ngắn gọn, dứt khoát. chẳng cần phải cả vú lấp miệng em.
Mấy anh CS em thấy nói năng đàng hoàng, ko la lối thì mắc gì mình phải làm mọi chuyện nó lên cao trào?
vụ xxx đeo áo phản quang che cái biển tên thấy hoài, bữa bị ngay Lăng Cha Cả cũng thấy
trong khi đó đám xxx đứng ở bóng tối ở Lý Thường Kiệt thì lại chẳng có áo phản quang
xxx còn có chiêu lấy cây bút bi gài ngang để che tên luôn nữa
trong khi đó đám xxx đứng ở bóng tối ở Lý Thường Kiệt thì lại chẳng có áo phản quang
xxx còn có chiêu lấy cây bút bi gài ngang để che tên luôn nữa