Hạng D
29/11/04
1.822
17.298
113
Còn anh vợ em hồi mua cái căn hộ Sunview Thủ Đức. Vào ở, cứ được vài hôm thì nữa đêm CA phường + 1 đám dân phòng đi lục từng nhà kiểm tra tạm trú tạm vắng. Cứ nhà nào sáng đèn nghi có người ở là đập cửa vào. Mịa, có hôm vợ chồng em ở lại nhà ổng, tối có đi kiểm tra là mấy anh bảo vệ chung cư ở dưới alo lên tắt đèn khoá cửa trốn !!!! Cũng nhờ giao thiệp tốt với bảo vệ không thì lôi thôi. Vì lần đầu cứ nghĩ nhà mình nên ông anh mở cửa . Bọn nó xông vào kiểm tạm trú. Xong thu CMND. Ông anh phải chạy tới chạy lui nhét 400k (5-6 năm trước) nó mới chịu trả CMND. Rồi phải gặp nó để đk tạm trú phiền phức sau đó nữa.
Sau này bọn nó cũng khôn, tới thẳng bảo vệ xem rổ thẻ gửi xe là biết nhà nào có người, nah2 nào có khách ghé chơi. Bảo vệ lại lanh trí bảo nhà anh em đi du lịch rồi !!!!
 
Hạng B2
23/1/15
420
143
43
42
Dzu này căng wa , chứ CSKV của e còn ko bít mặt khi cần làm giấy tờ ra Phường pai đi hỏi kiếm ?tùm lum
 
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
37
Chổ này ngay khu vực nhà mình. Hồi trưa này lúc 12h trưa đi về ăn cơm ngang con đường này mà vẫn thấy xe công anh Phường tích cực đi chỉ chỉ kêu mọi người dẹp xe vô hẳng bên trong nhà (không cho để xe trên lề), bó tay luôn. Hên là nhà mình không thuộc quyền quản lý của ông nội này.
 
Hạng C
19/11/09
992
799
93
CSKV đi thu hụi chết hàng tháng việc này có lâu rồi ai cũng biết mà có làm gì đâu, cách đây 10 năm mình có bà cô ở mặt tiền nguyễn đình chiểu khu gần lý thái tổ buôn bán rầm rầm thì cứ hàng tháng CSKV đi ngang qua nhà chỉ hỏi đúng 1 câu dạo này này buôn bán được không?... bà cô em bỏ bì thư 100K. Đi từng nhà luôn, nhà nào có buôn bán là ghé hết, mới nghe tưởng CSKV quan tâm sâu sát quần chúng nhưng sau khi ở đó 3 năm thì đút kết là CSKV bán sâu, bám sát cái quần của dân chúng
 
  • Like
Reactions: ngotpro
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Ngành ngành bánh mì.. nhà nhà bánh mì.. người người bánh mì kakaka
 
Hạng D
31/10/14
2.038
4.417
113
Biên Hòa
Nhà em làm sản xuất gia vị, nhỏ lẻ thôi, vì thuê có 1 nhân công. CSKV đến, em cho 500 (hơi sộp) nhưng không cầm, vào đi lung tung khắp nhà, lục lọi các thứ, mở máy tính lên google tìm hiểu mấy nguyên liệu sản xuất xem có chất nào bị cấm không, hỏi giấy đkkd, hỏi giấy an toàn vstp, dân phòng đi theo chụp hình lung tung, dọa kêu nhà báo đến, dọa chở hết về đồn.
Em lúc đó mới khởi sự nên chưa đkkd, chưa có an toàn vstp, em năn nỉ cho em ít thời gian, em bồi dưỡng 1 chai, và mỗi tháng 500. Nhưng vẫn không chịu, đòi em ủng hộ dân phòng 5 chai. Tức quá em xin quyền trợ giúp, bạn của anh em là trưởng CA phường khác, gọi điện thẳng cho trưởng CA phường này. Thế là nó im ru cầm 500 về. Từ đó đến sau không bén mãng. Nếu Không xin trợ giúp chắc mệt.