Hic em toàn đi y chang để về miền tây mà chưa bị, gặp xxx bắt lỗi này chắc tiêu vì em nhát xxx lắm
Cụ này "thâm nho" thiệtchenchen_t2c nói:Mấy bác nói bác chủ là " khúc xương " àvậy tên xxx kia là gì ?
chenchen_t2c nói:Mấy bác nói bác chủ là " khúc xương " àvậy tên xxx kia là gì ?
Vote!
hi hi hư cấu 3 phút quámrtuanvn nói:![]()
Có câu chuyện lạt chia sẻ cùng các bác.
Xe mình đi theo mũi tên trong hình từ lane trái của luồng xe 50km/h (đèn xanh) đến lane giữa của luồng xe 80km/h. Đang bon bon thì thấy thấp thoáng bên trái 1 xe CSGT đang cố vượt theo, tuýt còi. Ấy chà, có chuyện gì nhỉ? Vừa xi nhan phải, tấp vào lane xe tải, vừa nhắc vợ cả xem có cài dây an toàn chưa. Xong, mình vẫn ngồi im trong xe. Nhìn qua gương chiếu hậu thấy chỉ có 1 CSGT (đ/c này đánh lẻ à? chợt nhớ ra đoạn đường trước đó cũng thấy đ/c này rượt theo bắt 1 xe hơi ở luồng xe 80km).
Đợi đ/c đi ấy đến gần cửa lái, mình quay kính xuống và hỏi : "Có việc gì thế anh?"
Đ/c CSGT giơ tay chào và : "anh vượt đèn đỏ, yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra".
Thôi xong, đ/c này chém gió (giờ gọi là xxx nhé).
Mình bước xuống xe : "chào anh, em vượt đèn đỏ chỗ nào thế? anh xác nhận lỗi rồi em trình giấy tờ" (xxx này có vẻ hơn 45 tuổi rồi, mình nhỏ hơn).
xxx: "Tôi là CSGT, chứ không phải thằng ăn cướp mà giật giấy tờ của anh. Ngã tư phía sau, đèn xanh ở đó chỉ được phép rẽ phải"
(WTH???, lại chém tiếp rồi, xxx càng chém là lộ điểm yếu, ở trên thì vượt đèn đỏ, chắc ý nói đèn đỏ ở luồng 80km/h, ở dưới thì đèn xanh chỉ đc rẽ phải)
Mình: "thôi, em nói luôn nhé, đèn xanh làn trong, xe em muốn đi hướng nào cũng đc, trừ đi lui thôi. Anh xác nhận không phải lỗi thì em đưa giấy tờ cho anh kiểm tra, em có đầy đủ đây".
xxx: "rồi đc rồi"
Mình đưa giấy tờ đầy đủ cho xxx soi kỹ rồi nhận lại lên xe đi tiếp.
Toàn bộ cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong vòng 3 phút.
soi kỹ phải hơn 3 phút