Bộ Trưởng Trần Đại Quang mới nói quyết tâm làm trong sạch đội ngũ. Vậy bác thích thì gởi thẳng BT luôn.. không thì làm gì đó cho bỏ tức rồi chìm xuồng....
Em lại nghĩ chú Y chính là xxx đó đến nhà theo địa chỉ trong giấy tờ để thỏa thuận?tammile nói:e cũng thấy chú Y mới là người quyết định nên chiến hay nên hòa..., tiếc là chú "Y" chứ nếu mà là chú "Q" thì 2 a xxx về vườn chắc luôn![]()
Ah, nếu thử mình đòi đánh hoặc đã đánh xxx thì sao nhẩy? Vụ em gái HN tát xxx giao thông ấy? Làm căng luôn đi pácHoaBong nói:Bác cứ tiếp tục,ko việc gì phải chùn bước mà giải quyết êm thắm cả!! như ông xxx đòi đánh bác,nếu bác ko quyết làm cho ra thì ổng có năn nỉ nhẹ nhàng lịch sự với bác như vậy ko?!!

Last edited by a moderator:
Bây giờ là 14h15
Em cập nhật tiếp và hết luôn ạ !
Em vẫn ngồi lại chỗ cũ . XXX thổi phạt em cũng đã quay lại .
XXX thổi phạt em : Anh đợi chút sẽ có người đem đến trả. Thôi anh xóa dùm em mấy cái ảnh trong máy đt đi. Coi như mình trả lại cho anh giấy tờ đầy đủ ….
XXX trực ban : Thôi em nhận lại giấy tờ và xóa dùm anh mấy tấm hình mất công khỏi rắc rối sau này….Anh em cũng biết làm như vậy là không đúng rồi cũng do hiểu lấm, nóng tính…
Anh em lúc đó cũng đồng ý nói nhỏ em “ Thôi bỏ qua được thì bỏ đi, đừng gây thù chuốc oán làm gì. XXX kia đã nhờ quyền trợ giúp của P XXX địa phương rồi thôi như là cũng đã biết chuyện xuống nước rồi “ Do lúc nãy em cũng có nói cho enh em biết là có anh Y chỗ nhà mình biết mẹ em nên nói mẹ em gọi em giúp.
Em lúc này lấy điện thoại ra, cũng lấy 1 tấm hình bấm xóa và XXX thổi phạt em ngồi sát vào em nhìn chăm chú vô đt em. Em nghĩ “ Bố khỉ ! Lúc nãy đòi đập đt tao mà sao bây giờ ra nông nỗi này thế nhỉ ? “
Lúc đó máy đt em lại reo nữa . Em tưởng người làm chứng gọi cho em, em đi ra ngoài cổng nghe hóa ra lại số chú Y gọi. Nhưng đó không nghe rõ nên em tắt gọi lại. Hóa ra chú Y là Phó XXX địa phương gọi em :
P XXX địa phương : Thôi em về bên này đi anh nói chuyện với em một chút. ( đại loại là mình cũng biết nhau gì gì đấy. P XXX địa phương và mẹ em có biết nhau. Mẹ em chỉ là dân đen thôi chứ chả phải là ai đâu nhé các bác xin đừng hiểu lầm, chẳng qua sinh hoạt ở địa phương cũng được 30 năm hơn. Biết nhẵn mặt hết mọi người ở đó, cũng làm ctác này nọ cho vui thôi chứ bây giờ già cả rồi, bệnh 2 năm nay nên chẳng đi ra ngoài được. )
Em quay vào gặp ông anh em vẫn đang ngồi chỗ cũ. Tranh thủ lúc em đi, một em trai đến liên hệ lấy giấy tờ xe tranh thủ lên làm việc với XXX trực ban.
Em : Thôi mình về có việc 1 chút có gì quay lại sau cũng được. ( Em nói với anh em )
Thế là 2 anh em ra về. Em lịch sự chào XXX trực ban xong rồi mới về, em vừa dợm bước quay lưng thì nghĩ sao em quay lại XXX trực ban lần nữa :
Em : Dạ cho em hỏi thăm anh tên gì ạ !
XXX trực ban : Anh tên Đ ( em có gắng ghi nhớ vào trong đầu )
Em : Cám ơn anh.
Khi bước chân đi về ra ngoài sân, thấy XXX thổi phạt em thì đang đứng xì xào gì đấy giữa sân với một nhóm 3-4 người khác mặc đồ bình thường, chắc là cùng làm chung. Mọi người nhìn em với đôi mắt tò mò. Em đường hoàng đi ra cửa lên xe về tới cq T ở địa phương.
Trên đường đi ông anh em khuyên bảo :
Anh em : Thôi phải XXX kia phải nhờ Phó XXX địa phương hòa giải rồi bỏ qua đi, làm tới chi cho mệt . Họ biết như vậy là họ cũng nếm mùi rồi. Về đó đi xem thế nào rồi tính tiếp.
Em vẫn còn nóng : Tại thằng bạn em nó kẹt chở vợ về Biên Hòa, và mẹ gọi chứ không thôi là em chờ tiếp vì chỉ cần trường hợp cấp thiết là nó đến ngay ký biên bản chung với em. Em vô đây là không phải lấy giấy tờ, em chỉ muốn làm Bản Tường Trình có hình ảnh và người làm chứng. Đi đến 2 chỗ cq trước đó em cũng chỉ muốn vậy. Vì có mấy tờ giấy đó trong tay rồi thì Thứ Hai em sẽ tính tiếp ( Em nói thật với các bác ! Cao lắm thì chiều lấy 4 bánh chở vợ chồng nó về Biên Hòa. Chủ Nhật xuống đón nó lên là xong. Nó còn nói với em “ Nếu không kịp sáng thứ Hai em và anh cùng lên làm việc cho ra chuyện !” )
Về đến cq T địa phương. Anh P XXX địa phương ( mặc đồ bình thường ) ngồi trên băng ghế đang xem truyền hình phía ngoài sân cùng một XXX khác ( mặc đồ XXX ) tươi cười bảo
P XXX địa phương : Em ra lại đây ngồi với anh.
Em ngồi xuống bên phải P XXX địa phương, anh ruột em ngồi bên trái cùng băng ghế với P XXX địa phương đó luôn.
Câu chuyện bala bala ….xã giao và P XXX đó cũng nói rằng em không có vi phạm gì cả, cũng do bên XXX kia nóng nảy v.v….và v.v…..( Em không cần kề ra ở đây toàn bộ là phần phải thuộc em tất ) khoàng gần 10 phút em nhắc chưa thấy ai đến hết thì P XXX mới móc điện thoại ra gọi :
P XXX : mày làm gì mà lâu thế , người ta đến đây rồi đem giấy tờ đến cho người ta. Và nói em ngồi đợi 1 chút.
Khi đó P XXX cũng hỏi thăm mẹ em xã giao. Nói sao lâu quá không thấy cô lên cq T họp hành này nọ…( cái này xã giao em không kể ) Em nhắc khéo “ Từ cq Z đến đây gần xịt mà sao chưa thấy ai “
Em nhìn qua vợ em lúc đó vẫn đang ngồi trên yên xe máy
Em : Thôi em cứ về nhà trước thay đồ để nón lên xe của anh em là được
P XXX địa phương cũng nói với vợ em : Thôi em về trước đi không có chuyện gì đâu. Có anh ở đây nó đem tới bây giờ .
Và P XXX móc ra gọi 1 lần nữa . Em nói với theo luôn :
Em : Giấy tờ của em có 4 món nhé : GĐK xe, BH xe, bằng lái, CMNN
Thấy em kỹ tính quá, P XXX cười hề hề
Khoảng 3 phút sau thì chính XXX thổi phạt em đi chiếc tay ga xịn đến.
P XXX lên tiếng lấy lệ : Làm gì mà mày trễ thế ? Người ta ngồi đây nãy giờ
XXX thổi phạt em tự đi kiếm cái ghế nhựa kéo ra ngồi phía trước mặt em, P XXX địa phương và anh ruột của em. Còn XXX trực ban địa phương thì ngồi xem tin tức đài ANTV
Lúc này đây em mới nhìn rõ mặt XXX thổi phạt em. Thôi còn đâu nữa thái độ và hành vi đối xử với em lúc thổi phạt em ! Lúc đó thì như đang ở tít trên cao, bây giờ thì đang ngồi ghế xúp trước mặt em chịu tội đây ( Em nghĩ thế !) Nhìn thấy gương mặt xụi lơ như thế trong lòng em cục tức như vơi đi được 5 phần .
Em cũng chã thèm nói gì . XXX thổi phạt em tự động móc túi áo ra đưa trả tận tay em trước mặt mọi người giấy tờ của em. Em giở ra xem kỹ rồi từ từ cất vào ví. Em quay sang p XXX địa phương
Em : Tại là xe của vợ đi làm nên em nhận giấy tờ về. Thôi em cũng cám ơn anh. Giờ em về đây.
Em không nói đến cần xin lỗi hay bắt đền hay đại lọai cái gì đó cho bõ ghét với XXX thổi phạt em.
Em bắt tay P XXX địa phương, em cũng bắt tay với XXX thổi phạt em nhé các bác ! Nhưng em chỉ chào có P XXX địa phương mà thôi.
Về đến nhà ( nhà em cách cq T có hơn 200m ) . Em có bàn chuyện lại với người nhà em xem là em có nên làm tới nữa không, em cũng ngồi phân tích ra nhiều hướng, nhưng ai cũng khuyên em thôi bỏ qua đi, coi như vậy là bài học cho XXX có hành vi sai trái với em rồi, làm nữa thì mất nhiều thời gian lằm, đôi khi cũng chưa chắc có lợi…. Nhà em ai cũng hiền hết các bác ạ !
Em lên phòng thay đồ, anh chàng làm chứng cho em nhắn tin hỏi thăm tình hình nãy giờ mà em không để ý. Em gọi điện thoại lại và cũng nói thôi bỏ qua rồi, kể tình hình cho anh chàng đó nghe xong. Dọn dẹp ít đồ tính đi tắm thì chuông đt em lại reo. Em lấy ra xem lại là số của P XXX địa phương . Em tự hỏi “ Ai cha ! Có chuyện gì đây nữa ta ? Thôi cứ nghe trước đi đã “
Em cầm lên alo hoài mà chả thấy trả lời. Em nhìn vô đt thì …hì hì ! Em vẫn còn đang kết nối tai nghe bluetooth mà cái tai nghe em lại để quên bên phòng khách. Em bấm ngắt cuộc gọi, bấm tắt chế độ bluetooth. Vừa tắt xong thì chuông điện thoại em lại reo tiếp.
Em : Alo
P XXX địa phương : Anh Y đây ! Vụ nãy em bỏ qua cho nó đi nhé . Anh không biết nó làm gì nhưng nó năm cổ áo làm rách áo em là nó sai rồi, nó cũng biết sai rồi. Anh em mình cũng biết nhau trong cùng địa phương và nó cũng là thằng em quen biết thôi em bỏ qua đi nhé đừng làm lớn chuyện.
Em cũng bala... xã giao : dạ thôi Anh ..Y nói vậy thì em nghe. Cũng không có chuyện gì . Em cũng đồng ý bỏ qua……không có chuyện gì nữa đâu anh !
The End
Bây giờ các bác đọc xong chắc nhiều người vào ném đá em lắm. Cho nên tại sao em không đưa bất cứ 1 hình ảnh, hay 1 clip gì đó vào. Em không đưa vào là vì em đã đồng ý bỏ qua rồi.
Thật sự lúc mà XXX lấy giấy tờ em bỏ chạy. Trong bụng em đã sôi máu rồi. Em chỉ muốn về nhà phọt lên mạng thôi rồi đến đâu hay đến đó. Em chả sợ mất giấy tờ vì trong máy em là có lưu lại hình ảnh hết. Em không muốn gọi cho ai vì đầu tiên cần làm là em phải trình báo và có XXX địa phương đó xác thực cho em là em có chuyện xảy ra như vậy. Bước thứ hai là em dùng hình ảnh truy ra tận chỗ mà XXX đó làm việc. Đến đó y/c xác thực trên biên bản lần sự việc lần nữa ( em dùng hình ảnh và người làm chứng ) Bước thứ 3 thì các bác sẽ biết em làm gì rồi hoặc không biết thì lên đây hỏi các bác. Nhiều bác còn rành hơn em nhiều lắm.
Em hỏi các bác trong trường hợp em đến cq Z có hình ảnh clip và người làm chứng. Em cứ đòi lập Bản Tường Trình thôi ( chưa có khiếu nại ? ) thì chắc gì các bác XXX ở cq Z chịu làm cho em nhỉ ?
Nếu không làm thì em lên khiếu nại lên trên chỗ nào các bác nhỉ ?
Mong lời các bác .
Em cập nhật tiếp và hết luôn ạ !
Em vẫn ngồi lại chỗ cũ . XXX thổi phạt em cũng đã quay lại .
XXX thổi phạt em : Anh đợi chút sẽ có người đem đến trả. Thôi anh xóa dùm em mấy cái ảnh trong máy đt đi. Coi như mình trả lại cho anh giấy tờ đầy đủ ….
XXX trực ban : Thôi em nhận lại giấy tờ và xóa dùm anh mấy tấm hình mất công khỏi rắc rối sau này….Anh em cũng biết làm như vậy là không đúng rồi cũng do hiểu lấm, nóng tính…
Anh em lúc đó cũng đồng ý nói nhỏ em “ Thôi bỏ qua được thì bỏ đi, đừng gây thù chuốc oán làm gì. XXX kia đã nhờ quyền trợ giúp của P XXX địa phương rồi thôi như là cũng đã biết chuyện xuống nước rồi “ Do lúc nãy em cũng có nói cho enh em biết là có anh Y chỗ nhà mình biết mẹ em nên nói mẹ em gọi em giúp.
Em lúc này lấy điện thoại ra, cũng lấy 1 tấm hình bấm xóa và XXX thổi phạt em ngồi sát vào em nhìn chăm chú vô đt em. Em nghĩ “ Bố khỉ ! Lúc nãy đòi đập đt tao mà sao bây giờ ra nông nỗi này thế nhỉ ? “
Lúc đó máy đt em lại reo nữa . Em tưởng người làm chứng gọi cho em, em đi ra ngoài cổng nghe hóa ra lại số chú Y gọi. Nhưng đó không nghe rõ nên em tắt gọi lại. Hóa ra chú Y là Phó XXX địa phương gọi em :
P XXX địa phương : Thôi em về bên này đi anh nói chuyện với em một chút. ( đại loại là mình cũng biết nhau gì gì đấy. P XXX địa phương và mẹ em có biết nhau. Mẹ em chỉ là dân đen thôi chứ chả phải là ai đâu nhé các bác xin đừng hiểu lầm, chẳng qua sinh hoạt ở địa phương cũng được 30 năm hơn. Biết nhẵn mặt hết mọi người ở đó, cũng làm ctác này nọ cho vui thôi chứ bây giờ già cả rồi, bệnh 2 năm nay nên chẳng đi ra ngoài được. )
Em quay vào gặp ông anh em vẫn đang ngồi chỗ cũ. Tranh thủ lúc em đi, một em trai đến liên hệ lấy giấy tờ xe tranh thủ lên làm việc với XXX trực ban.
Em : Thôi mình về có việc 1 chút có gì quay lại sau cũng được. ( Em nói với anh em )
Thế là 2 anh em ra về. Em lịch sự chào XXX trực ban xong rồi mới về, em vừa dợm bước quay lưng thì nghĩ sao em quay lại XXX trực ban lần nữa :
Em : Dạ cho em hỏi thăm anh tên gì ạ !
XXX trực ban : Anh tên Đ ( em có gắng ghi nhớ vào trong đầu )
Em : Cám ơn anh.
Khi bước chân đi về ra ngoài sân, thấy XXX thổi phạt em thì đang đứng xì xào gì đấy giữa sân với một nhóm 3-4 người khác mặc đồ bình thường, chắc là cùng làm chung. Mọi người nhìn em với đôi mắt tò mò. Em đường hoàng đi ra cửa lên xe về tới cq T ở địa phương.
Trên đường đi ông anh em khuyên bảo :
Anh em : Thôi phải XXX kia phải nhờ Phó XXX địa phương hòa giải rồi bỏ qua đi, làm tới chi cho mệt . Họ biết như vậy là họ cũng nếm mùi rồi. Về đó đi xem thế nào rồi tính tiếp.
Em vẫn còn nóng : Tại thằng bạn em nó kẹt chở vợ về Biên Hòa, và mẹ gọi chứ không thôi là em chờ tiếp vì chỉ cần trường hợp cấp thiết là nó đến ngay ký biên bản chung với em. Em vô đây là không phải lấy giấy tờ, em chỉ muốn làm Bản Tường Trình có hình ảnh và người làm chứng. Đi đến 2 chỗ cq trước đó em cũng chỉ muốn vậy. Vì có mấy tờ giấy đó trong tay rồi thì Thứ Hai em sẽ tính tiếp ( Em nói thật với các bác ! Cao lắm thì chiều lấy 4 bánh chở vợ chồng nó về Biên Hòa. Chủ Nhật xuống đón nó lên là xong. Nó còn nói với em “ Nếu không kịp sáng thứ Hai em và anh cùng lên làm việc cho ra chuyện !” )
Về đến cq T địa phương. Anh P XXX địa phương ( mặc đồ bình thường ) ngồi trên băng ghế đang xem truyền hình phía ngoài sân cùng một XXX khác ( mặc đồ XXX ) tươi cười bảo
P XXX địa phương : Em ra lại đây ngồi với anh.
Em ngồi xuống bên phải P XXX địa phương, anh ruột em ngồi bên trái cùng băng ghế với P XXX địa phương đó luôn.
Câu chuyện bala bala ….xã giao và P XXX đó cũng nói rằng em không có vi phạm gì cả, cũng do bên XXX kia nóng nảy v.v….và v.v…..( Em không cần kề ra ở đây toàn bộ là phần phải thuộc em tất ) khoàng gần 10 phút em nhắc chưa thấy ai đến hết thì P XXX mới móc điện thoại ra gọi :
P XXX : mày làm gì mà lâu thế , người ta đến đây rồi đem giấy tờ đến cho người ta. Và nói em ngồi đợi 1 chút.
Khi đó P XXX cũng hỏi thăm mẹ em xã giao. Nói sao lâu quá không thấy cô lên cq T họp hành này nọ…( cái này xã giao em không kể ) Em nhắc khéo “ Từ cq Z đến đây gần xịt mà sao chưa thấy ai “
Em nhìn qua vợ em lúc đó vẫn đang ngồi trên yên xe máy
Em : Thôi em cứ về nhà trước thay đồ để nón lên xe của anh em là được
P XXX địa phương cũng nói với vợ em : Thôi em về trước đi không có chuyện gì đâu. Có anh ở đây nó đem tới bây giờ .
Và P XXX móc ra gọi 1 lần nữa . Em nói với theo luôn :
Em : Giấy tờ của em có 4 món nhé : GĐK xe, BH xe, bằng lái, CMNN
Thấy em kỹ tính quá, P XXX cười hề hề
Khoảng 3 phút sau thì chính XXX thổi phạt em đi chiếc tay ga xịn đến.
P XXX lên tiếng lấy lệ : Làm gì mà mày trễ thế ? Người ta ngồi đây nãy giờ
XXX thổi phạt em tự đi kiếm cái ghế nhựa kéo ra ngồi phía trước mặt em, P XXX địa phương và anh ruột của em. Còn XXX trực ban địa phương thì ngồi xem tin tức đài ANTV
Lúc này đây em mới nhìn rõ mặt XXX thổi phạt em. Thôi còn đâu nữa thái độ và hành vi đối xử với em lúc thổi phạt em ! Lúc đó thì như đang ở tít trên cao, bây giờ thì đang ngồi ghế xúp trước mặt em chịu tội đây ( Em nghĩ thế !) Nhìn thấy gương mặt xụi lơ như thế trong lòng em cục tức như vơi đi được 5 phần .
Em cũng chã thèm nói gì . XXX thổi phạt em tự động móc túi áo ra đưa trả tận tay em trước mặt mọi người giấy tờ của em. Em giở ra xem kỹ rồi từ từ cất vào ví. Em quay sang p XXX địa phương
Em : Tại là xe của vợ đi làm nên em nhận giấy tờ về. Thôi em cũng cám ơn anh. Giờ em về đây.
Em không nói đến cần xin lỗi hay bắt đền hay đại lọai cái gì đó cho bõ ghét với XXX thổi phạt em.
Em bắt tay P XXX địa phương, em cũng bắt tay với XXX thổi phạt em nhé các bác ! Nhưng em chỉ chào có P XXX địa phương mà thôi.
Về đến nhà ( nhà em cách cq T có hơn 200m ) . Em có bàn chuyện lại với người nhà em xem là em có nên làm tới nữa không, em cũng ngồi phân tích ra nhiều hướng, nhưng ai cũng khuyên em thôi bỏ qua đi, coi như vậy là bài học cho XXX có hành vi sai trái với em rồi, làm nữa thì mất nhiều thời gian lằm, đôi khi cũng chưa chắc có lợi…. Nhà em ai cũng hiền hết các bác ạ !
Em lên phòng thay đồ, anh chàng làm chứng cho em nhắn tin hỏi thăm tình hình nãy giờ mà em không để ý. Em gọi điện thoại lại và cũng nói thôi bỏ qua rồi, kể tình hình cho anh chàng đó nghe xong. Dọn dẹp ít đồ tính đi tắm thì chuông đt em lại reo. Em lấy ra xem lại là số của P XXX địa phương . Em tự hỏi “ Ai cha ! Có chuyện gì đây nữa ta ? Thôi cứ nghe trước đi đã “
Em cầm lên alo hoài mà chả thấy trả lời. Em nhìn vô đt thì …hì hì ! Em vẫn còn đang kết nối tai nghe bluetooth mà cái tai nghe em lại để quên bên phòng khách. Em bấm ngắt cuộc gọi, bấm tắt chế độ bluetooth. Vừa tắt xong thì chuông điện thoại em lại reo tiếp.
Em : Alo
P XXX địa phương : Anh Y đây ! Vụ nãy em bỏ qua cho nó đi nhé . Anh không biết nó làm gì nhưng nó năm cổ áo làm rách áo em là nó sai rồi, nó cũng biết sai rồi. Anh em mình cũng biết nhau trong cùng địa phương và nó cũng là thằng em quen biết thôi em bỏ qua đi nhé đừng làm lớn chuyện.
Em cũng bala... xã giao : dạ thôi Anh ..Y nói vậy thì em nghe. Cũng không có chuyện gì . Em cũng đồng ý bỏ qua……không có chuyện gì nữa đâu anh !
The End
Bây giờ các bác đọc xong chắc nhiều người vào ném đá em lắm. Cho nên tại sao em không đưa bất cứ 1 hình ảnh, hay 1 clip gì đó vào. Em không đưa vào là vì em đã đồng ý bỏ qua rồi.
Thật sự lúc mà XXX lấy giấy tờ em bỏ chạy. Trong bụng em đã sôi máu rồi. Em chỉ muốn về nhà phọt lên mạng thôi rồi đến đâu hay đến đó. Em chả sợ mất giấy tờ vì trong máy em là có lưu lại hình ảnh hết. Em không muốn gọi cho ai vì đầu tiên cần làm là em phải trình báo và có XXX địa phương đó xác thực cho em là em có chuyện xảy ra như vậy. Bước thứ hai là em dùng hình ảnh truy ra tận chỗ mà XXX đó làm việc. Đến đó y/c xác thực trên biên bản lần sự việc lần nữa ( em dùng hình ảnh và người làm chứng ) Bước thứ 3 thì các bác sẽ biết em làm gì rồi hoặc không biết thì lên đây hỏi các bác. Nhiều bác còn rành hơn em nhiều lắm.
Em hỏi các bác trong trường hợp em đến cq Z có hình ảnh clip và người làm chứng. Em cứ đòi lập Bản Tường Trình thôi ( chưa có khiếu nại ? ) thì chắc gì các bác XXX ở cq Z chịu làm cho em nhỉ ?
Nếu không làm thì em lên khiếu nại lên trên chỗ nào các bác nhỉ ?
Mong lời các bác .
Last edited by a moderator: