Tập Lái
11/5/12
21
1
3
Bực thật, e ngồi hóng từ đầu đến cuối cũng NHẪN lắm nhưng mà thấy bác chủ kết thúc nhẹ nhàng quá tức éo chịu được. Dù bác chủ có bỏ qua cho xxx đi nữa thì cũng phải so hình so lip cho ae nghía chứ, thấy mới tin phải không các bác? Nếu sau này ae có gặp nó ngoài đường còn biết mà nhổ toẹt vào mặt nó! Theo e thấy đa phần các bác khuyên bác chủ bỏ qua đi thì nhiều. Dân mình thật ra là hiền quá bởi vậy mấy thằng này và mấy thằng CAO HƠN nữa mới còn tồn tại cho đến bây giờ. Gặp xã hội tư bổn thì chết mịa nó hết rồi! Bởi vậy đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi thôi phải khg các bác.
 
Hạng F
5/3/10
6.028
37.795
113
bác chủ thật là oách, chiến thắng vẻ vang chiêmà cũng may là bác chủ không làm tới, vì làm tới chưa chắc đã thắng.

Đêm đó nếu bác đòi làm tường trình, xxx cấp trên cũng bao che thì kéo dài suốt đêm không chừng, nên nhớ chiêu của xxx luôn là thời gian

Qua việc này mới thấy xxx phường cũng có vai trò đáng kể nhể. Thật ra thì em đoán xxx phường đếk quen biết gì với xxx đánh bác, cũng qua 1 khâu trung gian thôi

CHú xxx đánh bác sau vụ này cũng chẳng ngon lành gì đâu, nếu không có gốc lớn thì cũng phải tường trình loạn xạ chứ chẳng đùa, kỳ thăng hàm này cũng khó mà có tên trong danh sách :D
 
Hạng B2
28/5/12
280
1
0
36
Bác phải làm căng cho bọn đầy tớ của dân bỏ cái thói hống hách ,cậy quyền đi chứ
 
Hạng D
16/4/07
2.351
689
113
Em nghĩ bác chủ kết như vậy thì thích hợp. Dù sao thì xxx này cũng đã bị 1 bài học nhớ đời rồi. Nếu làm nữa, chắc chắn sẽ bị điều về ngồi bàn. Khi đó chắc chắn sẽ có 1 xxx khác mới toe ra thay (và chắc cũng tốn 1 ít thóc), khi đó hắn còn ra sức vét lại thì còn chết cho những người khác nữa. Chẳng thà để xxx này làm thì ổng cũng ớn rồi còn đỡ hơn. Còn bác nào ảo tưởng sẽ diệt được tận gốc vấn nạn này của xxx thì làm ơn dậy đi, mới 4 giờ chiều mà bác ngủ sớm thế
21.gif