Đúng vậy. Nhất là chả sợ cái thèng hungrau đâm chọt bác nhẩyEm cũng chạy giống bác, không có biển phân làn, mình không chuyển làn - cứ thẳng đường tiến, mình đi đúng luật sợ gì bố con thằng nào.
Em cũng như bác, cứ làn trong mà phang, chưa gặp bé xxx nào bao giờỐi bác cũng giống em. Đổ từ cao tốc xuống đoạn có biển 60 đường 2 lane vạch đứt đổ ra chân cầu về Nguyễn Duy Trinh e cũng toàn đi bên trong. Mấy bác hổ báo đừng vào còm thằng e này lấn xe máy nhé. Mà cái đoạn này chẳng mấy khi có xe máy lưu thông. Lane ngoài thì mấy bác 4b xếp hàng dài. E thì chưa bao giờ gặp xxx ở đoạn này cả.
Bác hungrau761 xài nick mới hả Bác ?theo tui bác chủ ko bị xxx hỏi là vì bác chủ đã signal phải rồi. kêu vô bác chủ cứ cãi cùn là tui tấp vô lề chứ đâu phải chạy lane đó đâu.
bác ko signal phải xem có thoát ko.
Xxx hok lại xe bác, sao lúc đó bác hok chạy xe lại gần xxx mở nhạc thật to, hạ kính xuống vẫy chào xxx rồi đi cho lịch sự , kakaka.
Chiều hôm qua tôi đi qua đoạn này, cũng vắng nên vẫn chạy làn ngoài, đến đoạn gầm cầu thì gặp 3 tên xxx. Tôi chủ động dừng xe hỏi về việc đi làn trong..., xxx nói chị phải đi làn ngoài, 50km/h vì nội đô, làn trong này dành cho xe máy... Tóm lại là chả hiểu thế nào, thôi cứ làn ngoài chạy cho lành.
Em khoái nhất đi đường này. 1 mình 1 làn, đúng 50 cây chuối chạy thoải mái trước ánh mắt chia sẻ, lo âu của hàng xe bên cạnh.
Bác chủ ve ri gút, đọc bài của bác em mắc cười quá muốn tè trong quần, quá thảm thương và quá tội nghiệp cho mấy con cẩu tạp chủng.Hum nay em di vũng tàu về, lúc thoát ra khỏi đường cao tốc long thành, đi tới bùng binh BƯNG ONG THOÀN gì gì đó để U turn quẹo ngược lại ra hướng đường nguyễn thị định thì có 1 đoạn đường 2 làn vạch đứt ko phân làn phương tiện giao thông ( em quên mịa nó tên nhưng em nghĩ các bác biết), các bác xe 4b cứ nép bên làn trái chạy như rùa, còn em thì cứ làn phải phăm phăm mà chạy, bật nhạc hết cỡ nhún nhẩy đủ trò, thì tới gần cuối đường xa xa đã thấy các bé xxx đứng sẵn, các bác tài thì giáo giác nhìn mình vẻ mặt thương cảm như muốn cảnh báo em, kệ mịa em cứ chạy, cho chắc ăn em bật xi nhan phải cho chúng nó ko bắt bẻ gì, y như rằng tới nới thì 1 chú rụt rè, xin nhắc lại là rụt rè đứng trong lề lấy gậy chỉ chỉ vào xe em (bình thường là các anh hổ báo phi ra trước đầu xe chỉ thẳng mặt tài xế), kệ mịa cho xe tấp vào lề, nhạc vẫn bật, ko xuống xe, ngồi chờ 5 phút thì thấy các anh đùn đẩy nhau tới hỏi xe mình, cứ ngồi trong xe, nhạc vẫn mở to, mặt mày thì rất bố láo ( vì em vốn dĩ thế mà), chờ xem các bé sẽ làm gì, thì 1 chuyện tương đối bất thường xảy ra, 1 anh đi tới, dựa vào cái cây gần đấy,) rồi thôi, ĐẬU XANH làm phí mất 10 phút dừng xe, thế là phi tiếp mà chẳng hề hấn gì...
kết luận: đoạn này xxx hay đứng bắt mấy bác tài mặt mũi hiền hiền ngơ ngáo để ăn bánh mì, các bác cứ chạy như em, theo em biết em chạy ko sai luật, nó chỉ gì kệ mịa nó mặt mũi cứ bố láo cáo chồn cãi tới kiểu gì cũng ko dám hoạch hoẹ đâu... Xin hết ạ).. Không biết em chạy đúng hay mặt láo quá nên bọn nó tha
)......
P/s: em bổ sung tấm ảnh của em lúc bọn nó thổi em vào, các bác cứ y như thế mà phang...), kết quả thế nào em ko chịu trách nhiệm đâu nhá
))))View attachment 182626