Bác không đọc kỹ bài của e rồi, trong bài e có nói là dthoai cùi nên ko ghi được gì.Sao bác không bật điện thoại ra mà ghi hình. Bữa nay tụi này mất dạy lắm đó. Bác xem đây: http://www.datviet.com/them-truong-hop-csgt-hanh-xu-kieu-con-do/
Sorry bac, minh khong doc ky. Tot nhat bac cung nen sam De tot tot ti, roi phai that binh tinh khi gap tui nay, va cu thu san... chuc bac thuong lo binh an con ha lo thi cu moc dien thoai ra ma quayBác không đọc kỹ bài của e rồi, trong bài e có nói là dthoai cùi nên ko ghi được gì.
Chủ thớt chỉ chia sẻ tình huống cho anh em thôi, ai đâu rãnh rỗi viết bài để "nổ", anh hungrau rãnh rỗi thì về dạy lại mấy ông nội xxx cách hành xử với dân đi rồi sẽ được dân tôn trọngTất nhiên là ko có bằng chứng vì dthoai cùi, e đã nói trong bài rồi. Còn bác nói "xúi người khác vi phạm" chỗ nào thế??? E đăng lên cho mọi người đọc cảnh giác. Bác thì e biết rồi, nên từ đây e không trả lời "còm ment" của bác nữa. Vài dòng cho bác suy nghĩ trước khi bình luận.
Em xin trả lời để sau này còn có bác thắc mắc QCBX: Quần chúng bức xúc.cho hỏi QCBX là gì mấy bác ?
Trời mấy anh này xấc xươc quá. Nghe bác chủ nói là thấy xxx1 vừa vô học vừa mắc cười, cứ như con nít hở tí là mày muốn gì. Mà tiện cho em hỏi bác là từ đoạn 3 làn (bác đi làn giữa) nhập đường 2 làn thì luật cho xe máy đi bên trái vạch kẻ đường à bác? E đang lăn tăn vụ này
Em toàn dịch Quần Con Bã Xã ko.Em xin trả lời để sau này còn có bác thắc mắc QCBX: Quần chúng bức xúc.
XXX làm cho nhà nước....Bác cũng nhà nước....cùng 1 lò...mà cư xử thế ah....hahahahah...Có 1 Bác trên này...gọi bọn XXX là quái thai đó....thôi Bác nhịn bọn sanh ra đã quái dị rồi...lần sau cứ nói lập biên bản....cãi chi...bọn Quái thú "QCBX" xuất hiện..thì mệt đó....hehehe.Em chào các bác. Em xin trình bày chuyện của em như sau:
Chủ nhật, 07/12/2014:
Lúc 10h30, e đi từ ngã tư Bình Triệu về cầu vượt ngã tư Bình Phước (báo cáo các bác là e đi 2b, năm nay 25t). Qua khỏi chợ Bình Triệu (khúc từ 3 làn đường nhập còn 2 làn) 1 chút có 1 xxx lao ra, chĩa cạp nong vào e (ko thổi còi), ra hiệu cho e dừng xe. Em bật xin nhan tấp vào lề.
xxx1: Lưu thông sai làn. Kiểm tra giấy tờ. (ko thèm chào chiếc gì luôn, xxx1 này khoảng 27-30t)
E: xin hỏi anh như thế nào là sai làn? (lúc này e mới dừng xe xong, vẫn đang ngồi trên xe)
xxx1: ông đi vào làn oto.
E: (chỉ tay ra đường) Xin hỏi anh làn kia là làn dành riêng cho oto ah?
xxx1: ông lưu thông sai rồi (đồng thời đẩy tay e đang chỉ ra đường)
E: sao anh đẩy tôi?
xxx1: (quát to): đẩy bao giờ? đẩy lúc nào?
E: anh vừa đẩy đấy thôi.
xxx: vậy bây giờ mày muốn gì? mày muốn gì? (nói như quát và nhìn thẳng vào e). Xuống kiếm chuyện vs cảnh sát hả?
E: tự nhiên tôi xuống kiếm chuyện vs anh làm gì? (Móa nó, nó dừng xe rồi nói mình xuống kiếm chuyện)
xxx1: vậy bây giờ mày muốn gì?
E: (nhìn chằm chằm vào nó, ko nói gì dù đang rất bực bội vì e biết nhiều bác trên này đã cảnh báo có QCBX)
xxx2 thấy to tiếng liền đi tới: Có chuyện gì? (ko chào hỏi gì)
E: E đi làn kia (làn gần tim đường) a này (chỉ xxx1) dừng xe nói sai làn còn đẩy e.
xxx1: Đẩy bao giờ? mày muốn gì?
E nghĩ thầm: nói với loại mặt dày chỉ tổ phí nhời, cộng với cương với nó quá có QCBX thì hơi mệt vì e nhỏ con, lại đi có 1 mình. Cay lắm nhưng phải nhịn. Muốn thì nhiều nhưng không tiện nói.)
xxx2: Anh lưu thông như vậy là sai, cho kiểm tra giấy tờ.
E: a báo bỗi như vậy e không chấp nhận, e không xuất trình. Tiện e nói luôn: Anh xem cán bộ của anh làm việc như thế đấy, dừng xe người tham gia giao thông lại còn đẩy người ta, còn nói "mày muốn gì". (xxx1 mặt dày lại nhảy vào hỏi "mày muốn gì")
E tiếp: các anh cán bộ nhà nước mà làm ăn như thế à, e cũng cán bộ nhà nước đây. Nta nếu có vi phạm thì cũng là vi phạm giao thông, sao lại đẩy?
xxx2: Anh công tác đơn vị nào?
E: e công tác ở XYZ. (E xin không tiết lộ)
xxx2: địa chỉ?
E: Đường ABC.
xxx2: Của thành phố luôn hả?
E: Đúng vậy.
xxx2: Anh có mang theo giấy tờ không?
E: Tất nhiên là có, đầy đủ.
xxx2: Anh cho ktra giấy tờ, chúng tôi có thể nhắc nhở cơ mà.
E: Làn ngoài kia không cấm xe máy. Trên kia có 3 làn đường và biển phân làn theo phương tiện, nếu e trên đó như thế này mới vi phạm. Còn từ đoạn 3 làn nhập còn 2 làn không hề có biển phân làn thì sai ở chỗ nào?
(lúc nàu e vừa nói vừa chỉ lên đoạn có 3 làn đường phía trên, bất ngờ xxx1 ở đâu bay tới gạt phăng tay e quát)
xxx1: Sao ông chỉ mặt tôi?
E: Tôi đang chỉ đường, không chỉ anh. (nghe vậy xxx1 cun cút đi ra)
xxx2: Vậy tôi hỏi anh, oto có được đi vào làn này không? (làn sát vỉa hè)
E: Có chứ, không được đi thì nhà nta ở đây nta rẽ vào nhà bằng cách nào?
xxx2: Anh cán bộ nhà nước mà thách thức pháp luật.
E: E thách thức hồi nào?
xxx2: Anh vừa nói đấy.
E: Nói cái gì?
xxx2: Nói như anh vậy xe oto đi hết làn trong, xe máy chạy ra làn ngoài à?
E: vậy e hỏi anh, từ đoạn 2 làn, có biển báo phân làn không? có cấm xe máy chạy làn ngoài không?
xxx2: Anh xuất trình giấy tờ, tôi lập biên bản, sai đâu tôi chịu trách nhiệm. A cứ đi kiện.
E: giấy tờ đây, nếu sai a cứ ghi biên bản, e đi kiện.
xxx2 cầm giấy tờ: Anh cãi ngang như thế nta (ý nói xxx1) gây sự với anh phải rồi. (Á đù, e định bật câu này nhưng thôi. Cầm được giấy tờ liền đổi giọng ngay, oai lắm.)
xxx2 lấy biên bản ra ghi ghi chép chép, e kệ. Loay hoay 1 lúc xxx2 quay ra hỏi:
Thế bao giờ muốn sao? (chắc muốn bánh mì?)
E: Nếu sai anh cứ ghi biên bản, e đi kiện. Còn không trả lại giấy tờ cho em đi.
xxx2 dẫn e ra lề đường chỉ: Anh xem có ai đi như anh không?
E: vậy làn kia có cấm xe máy chạy không?
xxx2: (im lặng)
E tiếp: Hnay là chủ nhật, đường rất đông. Anh xem đấy, đông nên e mới chạy ra làn ngoài, bthuong thì e chạy ra làm gì.
xxx2: Thế lúc chuyển làn anh có bật xin nhan không?
E: E chạy từ dưới kia (đoạn 3 làn thành 2 làn) lên.
xxx2: vậy anh sai rồi. Thôi anh em đều làm nhà nước, lần này tôi nhắc nhở anh, lần sau như vậy là tôi lập biên bản, e cứ đi kiện, tôi rảnh lắm.
E: Cảm ơn anh, e đi. (em nghĩ thầm: cứ lập BB, tôi cũng rảnh lắm)
Nói đoạn xxx2 trả lại giấy tờ. e lướt. Không quên nhìn gương hậu xem chú xxx1 phản ứng hay gọi QCBX để còn liệu.hehe, thì thấy hắn ta tay lăm lăm cạp nong, đang tia người tham gia giao thông
xxx1 tên Lê Bảo Cương (hay Cường). lúc đi e mới để ý tên nhưng đứng hơi xa.
Tranh luận khoảng 10p, có rất nhiều xe bị vịn lại nhưng chắc "giải quyết" nhanh lắm, e không nhìn thấy vì mải tranh luận nhưng có 1 xxx2 lập BB thì đang nói với e rồi. 2 xxx kia cứ chăm chăm bắt.
Sau đó e có báo ĐDN CSGT Sài Gòn 0838387521 bày tỏ bức xúc về thái độ của xxx1 và không quên góp ý, cắm biển phân làn ngay khúc 2 làn đường rồi thì hãy xử phạt vi phạm.
Bên ĐDN nóng tiếp nhận thông tin và cảm ơn cũng rất lịch sự nhưng e biết báo để chấn chỉnh thì tốt chứ cũng chẳng hi vọng gì.
Tiếc là dthoai e cùi bắp không ghi âm hay hình được để hầu các bác.
Nhân đây e cảnh báo để các bác có gặp nhóm xxx này thì để ý QCBX chút nhé.
Em chào các bác.
hungrau: "mày muốn gì?"Chuyện tào lao quá xá, chẳng có bằng chứng gì nổ như bắp rang