Hạng C
31/12/12
638
884
93
Nghiệp vụ của xxx là núp lùm bắt lỗi, giờ làm việc thiện nên lúng túng không may trúng xe bác, mong bác thông cảm hihi
Đến cái cách mà tụi nó cám gậy ra hiệu lệnh dừng xe người ta cũng có đúng điều lệnh đâu bác :D
 
Hạng C
3/3/12
525
369
63
Quận 2, tp. HCM
Tại thằng sếp nó bắt nó đứng đó đéo cho nó đi lượm bánh mì nên bực trong lòng gặp bác quất cho phát kiểu
" giân cá chém thớt ấy" bác nói với em e nói BáC Tea đuổi việc nó cho nó về chăn Gà
 
Hạng C
29/5/13
631
217
43
43
Xe em mà hôm qua bể kính là hôm nay em bỏ đi Đồng Tháp mà lên thẳng pc67
 
Hạng C
18/10/14
607
629
93
Xem mà ức chế dùm bác chủ! Tốn tiền thuế của dân nuôi mấy thèng ngu này
 
Hạng C
9/5/08
851
304
63
coi zậy chứ bác mà đụng đến nó còn mệt hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/2/15
3.635
6.631
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Khi còn học trong trường thì hôm học bài điều tiết GT ông nội qua đời nên không đc học, giờ cầm gậy chỉ quen như núp lùm và thu tờ rôi (vẫy vẫy, lắc lắc), hoặc quen tay vụt do cứ tưởng bác là mấy đứa vi phạm rồi bỏ chạy. Túm lại: bọn này lượm tờ rơi là cực siêu, còn điều tiết GT giờ ko còn là công việc nữa.
 
Hạng D
17/4/06
2.743
787
113
51
Má phẩy phẩy cái gậy ý là dừng à? ngu thiệt, e mà bị đập là dừng xe xuống nói chuyện ngay, có cái gậy ko biết dựng đứng lên nữa, bó tay xxx sg.
 
Hạng B2
12/1/15
215
305
63
:3dchedu:
vãi cả xxx, em cứ tưởng tượng sau cái đoạn phẩy phẩy đó là nó chỉ thẳng vào lề chứ, bó tay kiểu điều tiết gt của xxx này.sao bác chủ không đá đèn cho nó 2 cái nháy xong nó nhìn vào xe là móc ngón tay giữa……xong cười khà khà
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Hồi xưa đi học có được học môn điều tiết giao thông đâu, ra trường thì lại được học về nghệ thuật ăn bánh mì mà thôi, không trách xxx được các bác ơi, khửa khửa.