Không có biên bản mà bị đuổi đi chắc ức nhảy xuống cầu luôn.Chuyện thì đã qua rồi. đây cũng là bài học đáng giá cho anh chủ. nếu anh chủ muốn trả thù (vì lúc trước gấp và nóng ruột do chở người bệnh) thì anh chủ đi lại đoạn đường trên như và cầm biên bản quật lại xxx.
PC67 0838387521 của CSGT-TPHCM. PC 67 0994676767. Bác chủ luu nhé.Bác có số đt phãn ánh cũa phòng PC67 kg ah?lúc trước e có lưu bây giờ cần thì tìm kg thấy
Nếu đường thoáng thì không sao nhưng nếu đường đang kẹt mình nghĩ bác chủ nên xếp hàng. Trường hợp khẩn cấp chở người nhà bệnh nặng thì ok. Đây k phải là vi phạm luật giao thông mà là văn hoá giao thông.
Nhà mình ở Nguyễn Văn Linh. Ngày nào mình cũng gặp cảnh mấy ông thần container chạy làn phải ở đường 2 lane hết. Đường cho 60 mấy ổng toàn đạp 60-65 không. Ai đi xe máy đều phải tấp lề nhường đường cho mấy ổng hết. Nếu bác là ngừoi đi xe máy các bác sẽ nghĩ khác. Chắc luôn. Mạng sống chỉ cách bánh container có 30-50cm mà thôi. H nói Luật không cấm thì mấy ảnh cứ chạy làm gì nhau. Có cán chết người thì đổ mất lái. Có vụ cán chết cả gia đình ngừoi ta mà tù có 11 năm kìa.
P/S em h ra đường toàn xách oto đi cho nó yên tâm.
Nhà mình ở Nguyễn Văn Linh. Ngày nào mình cũng gặp cảnh mấy ông thần container chạy làn phải ở đường 2 lane hết. Đường cho 60 mấy ổng toàn đạp 60-65 không. Ai đi xe máy đều phải tấp lề nhường đường cho mấy ổng hết. Nếu bác là ngừoi đi xe máy các bác sẽ nghĩ khác. Chắc luôn. Mạng sống chỉ cách bánh container có 30-50cm mà thôi. H nói Luật không cấm thì mấy ảnh cứ chạy làm gì nhau. Có cán chết người thì đổ mất lái. Có vụ cán chết cả gia đình ngừoi ta mà tù có 11 năm kìa.
P/S em h ra đường toàn xách oto đi cho nó yên tâm.
Cảm ơn bác chia sẻ thông tin nhé.PC67 0838387521 của CSGT-TPHCM. PC 67 0994676767. Bác chủ luu nhé.
E chỉ tốn có 2 xị thôi bác,chắc e kg cải nhiểu và chấp nhận tốn bánh mì,đây củng là kinh nghiệm cho e,thanks mấy bácBác chủ hết bao nhiêu bánh mì vậy? Chân lý bao đời
Là "ma không thương người ốm"!!!