Hạng B2
19/6/14
194
131
43
41
Tình hình là hôm qua em mới mổ mắt xong nên bác sĩ dặn em mắt hok được điều tiết nhìu, mà hôm nay em có việc quan trọng nên Bình thạnh nên đành vác con xe máy chạy cho đỡ phải quan sát nhiều.
Nhưng tiếc một điều là sao em lấy đt ra quay phim các chú ấy mà bấm lộn thành chụp hình, chắc là do lần đầu em chiến với xxx, về tới nhà xem đc có 2 hình.
tình hình như vầy: hướng di chuyển của em là từ cầu Khánh hội - Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thận 2. Em đang đi bên làn bên trái thì đến đoạn gần trương ĐH Nguyễn Tất Thành, thấy 3 chú áo vàng chạy ra, em qua 2 chú đầu tiên (vì 2 chú này chỉ xe khác) tới chú thứ 3 ngoắc em vào, em xi nhan tấp xe vào, em tắt máy rút chìa khoá bỏ túi quần, em xuống xe sẵn sàn chiến.
xxx: chào anh, cho tôi kiểm tra giấy tờ.
em: em sai lỗi gì, bác nói đúng em đưa giấy tờ cho.
xxx: anh đứng đợi tui, tui làm việc với anh kia (bác kia tầm u60 cũng bị thổi vô cùng lúc với em)
em thấy bác kia chung bánh mì xong thì xxx lại làm viẹc với em, trong thời gian đợi em đã lấy đt ra thủ rồi, hihi
xxx: anh muốn biết anh sai lỗi gì phải hok, anh đi lấn tuyến. Xe máy chạy len trong oto chạy len ngoài.
em: em hok lấn tuyến, vì ở đây ko có bản phân làn 412, bác quên cái chuyện oto chạy len ngoài xe máy chạy len trong đi.
xxx: anh nói vậy, tôi hỏi anh, xe máy chạy trong nội đô bao nhiêu? Xe oto chạy trong nội đô bao nhiêu?
em: xe máy 40km/h, oto 50km/h
xxx: như vậy anh chạy len ngoài làm cản trở giao thông của xe oto.
em: ở đây hok cáo biển báo hạn chế tốc độ, tôi muốn chạy bao nhiu tuỳ tôi, miễn tôi hok chạy quá tốc độ.
xxx: bla bla...
em đưa camera lên thẳng mặt bác ấy em quay luôn.
xxx: anh ko dc quay phim tôi vì tôi chưa cho phép (trong khi nói tay bác ấy che bản tên và tay thì chụp đt em)
em: luật cho phép tôi đc quay phim để bảo vệ quyền lợi cho tôi.
xxx sau đó quay lưng bỏ đi lại 2 đồng đội kia, nói gì đó, tôi đứng một hồi các bác ấy hok nói gì rồi quay sang làm việc với 2 em sinh viên, thấy 2 em đó cũng chuẩn bị tiền sẵn lúc tôi chiến rồi.. Tôi quay sang nói với 2 em đó về học luật cho kĩ đỡ mất tiền oan.
Tôi cũng đang bệnh cảm nên cũng hơi mệt nên hok muốn chiến thêm hay bắt xxx xin lỗi, tôi lên xe về mà các em sinh viên với mấy bác xe ôm gần đó nhìn tôi ngưỡng mộ, hihi.
Qua đây em cũng cảm ơn diễn đàn và các thành viên OS đã chia sẽ kinh nghiệm nên em đỡ tốn tiền chung bánh mì.

xxx Q4 bắt láo, em cãi đến cùng và giành thắng lợi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/1/14
159
56
28
40
À, thí dụ mình đang cự lộn với nó mà nó bỏ đi để mình một mình một hồi lâu thì mình lên xe chạy tiếp được không các bác? Nhiều khi nó quắc vô, nói vài câu cái nó bỏ đi cá chục phút hoặc hơn, không lẽ mình phải chờ nó sao?
 
Hạng B2
19/6/14
194
131
43
41
Đi đc bác, vì nó đang làm với mình mà bỏ đi làm việc với ngừoi khác là hok dc.
Trường hợp của em chắc nó thấy nuốt hok trôi nên nó đi, hihi
 
Hạng F
22/7/13
9.589
49.375
113
hơ hơ! tình trạng chung mọi khu vực, yếu thì mất "tờ rơi", mạnh dạng tranh luận đúng luật thì mất thời gian!
Nói chung bọn "cá vàng" gọi vào kiểu gì cũng mất, ghét thặc!
 
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
Mấy chú XXX quận 4 quá vớ vẩn. Tính ăn bẩn mà không được. Em đi qua đây thỉnh thoảng vẫn gặp chốt đứng làm tiền.
 
Hạng D
20/7/07
1.063
1.630
113
Tình hình là hôm qua em mới mổ mắt xong nên bác sĩ dặn em mắt hok được điều tiết nhìu, mà hôm nay em có việc quan trọng nên Bình thạnh nên đành vác con xe máy chạy cho đỡ phải quan sát nhiều.
Nhưng tiếc một điều là sao em lấy đt ra quay phim các chú ấy mà bấm lộn thành chụp hình, chắc là do lần đầu em chiến với xxx, về tới nhà xem đc có 2 hình.
tình hình như vầy: hướng di chuyển của em là từ cầu Khánh hội - Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thận 2. Em đang đi bên làn bên trái thì đến đoạn gần trương ĐH Nguyễn Tất Thành, thấy 3 chú áo vàng chạy ra, em qua 2 chú đầu tiên (vì 2 chú này chỉ xe khác) tới chú thứ 3 ngoắc em vào, em xi nhan tấp xe vào, em tắt máy rút chìa khoá bỏ túi quần, em xuống xe sẵn sàn chiến.
xxx: chào anh, cho tôi kiểm tra giấy tờ.
em: em sai lỗi gì, bác nói đúng em đưa giấy tờ cho.
xxx: anh đứng đợi tui, tui làm việc với anh kia (bác kia tầm u60 cũng bị thổi vô cùng lúc với em)
em thấy bác kia chung bánh mì xong thì xxx lại làm viẹc với em, trong thời gian đợi em đã lấy đt ra thủ rồi, hihi
xxx: anh muốn biết anh sai lỗi gì phải hok, anh đi lấn tuyến. Xe máy chạy len trong oto chạy len ngoài.
em: em hok lấn tuyến, vì ở đây ko có bản phân làn 412, bác quên cái chuyện oto chạy len ngoài xe máy chạy len trong đi.
xxx: anh nói vậy, tôi hỏi anh, xe máy chạy trong nội đô bao nhiêu? Xe oto chạy trong nội đô bao nhiêu?
em: xe máy 40km/h, oto 50km/h
xxx: như vậy anh chạy len ngoài làm cản trở giao thông của xe oto.
em: ở đây hok cáo biển báo hạn chế tốc độ, tôi muốn chạy bao nhiu tuỳ tôi, miễn tôi hok chạy quá tốc độ.
xxx: bla bla...
em đưa camera lên thẳng mặt bác ấy em quay luôn.
xxx: anh ko dc quay phim tôi vì tôi chưa cho phép (trong khi nói tay bác ấy che bản tên và tay thì chụp đt em)
em: luật cho phép tôi đc quay phim để bảo vệ quyền lợi cho tôi.
xxx sau đó quay lưng bỏ đi lại 2 đồng đội kia, nói gì đó, tôi đứng một hồi các bác ấy hok nói gì rồi quay sang làm việc với 2 em sinh viên, thấy 2 em đó cũng chuẩn bị tiền sẵn lúc tôi chiến rồi.. Tôi quay sang nói với 2 em đó về học luật cho kĩ đỡ mất tiền oan.
Tôi cũng đang bệnh cảm nên cũng hơi mệt nên hok muốn chiến thêm hay bắt xxx xin lỗi, tôi lên xe về mà các em sinh viên với mấy bác xe ôm gần đó nhìn tôi ngưỡng mộ, hihi.
Qua đây em cũng cảm ơn diễn đàn và các thành viên OS đã chia sẽ kinh nghiệm nên em đỡ tốn tiền chung bánh mì.
Mà tranh cãi về tốc độ làm cái gì cứ đưa điều 13 khoản 2 ra. Tụi xxx này trắng trợn quá.
 
Hạng D
5/7/14
2.476
85.975
113
HCMC
Đi đc bác, vì nó đang làm với mình mà bỏ đi làm việc với ngừoi khác là hok dc.
Trường hợp của em chắc nó thấy nuốt hok trôi nên nó đi, hihi
xxx chưa cầm giấy tờ gì của mình, mà bỏ đi, chắc phải gọi xxx lại, nói không việc gì nữa thì tui đi nghe, lần sau đồng chí thấy có lỗi thì hãy dừng xe :3dcuoi:(cái này mới học bác Hà do bác ngotpro chỉ)