Luật GTDB chứ luật nào nữa bác, đi như bác chủ thì luôn bị ăn BB, còn có ngày lên bàn ngắm gà khỏa thân, do xe 4B không thắng kịp.Lần sau bác gặp nữa thì bác cứ hỏi các chú ấy: "Luật nào bắt buộc xe ô tô đi làn bên trái và xe 2b đi làn bên phải ?"
Em nghi là các chú ấy lại "khoe" cái văn bản hết đát 8840 của Sở GTVT để loè bác
Lúc đó chắc bác biết sẽ nói gì tiếp theo mà (nếu không thì kiếm văn bản ấy đọc rồi phân tích cho mấy chú ấy biết trình xạo của các chú ấy chưa được)
Còn vẫn ngoan cố thì bác mời lập biên bản và yêu cầu ghi vào biên bản không đồng ý, sau đó khiếu nại ngay coi các chú ấy căn cứ vào điều khoản nào trong Luật GTĐB hay Nghị định 171 để phạt bác
P.S: Hy vọng bác hungrau761 không nhảy vào bình loạn bài của em nhé, em không tiếp![]()
đâu phải lúc nào bác cũng bình thường, đôi khi cũng bất thường mà, nhất là mấy lúc comment trên diễn đàn thì hình như là không được bình thường lémbình thường lái xe quan sát 1 tí , chẳng bao giờ vi phạm luật GT

Đi sai luật bị phạt , còn nổ , xúi người khác đi theo mới là bất bình thường heheđâu phải lúc nào bác cũng bình thường, đôi khi cũng bất thường mà, nhất là mấy lúc comment trên diễn đàn thì hình như là không được bình thường lém![]()
Bác này bị hâm, các OS chân chính thông cảm cho người hok được bình thường.Luật GTDB chứ luật nào nữa bác, đi như bác chủ thì luôn bị ăn BB, còn có ngày lên bàn ngắm gà khỏa thân, do xe 4B không thắng kịp.
Nhờ bác "hứng rờ ẩu..." trích dẫn giùm luật nào quy định 2b phải đi làn phải ?Đi sai luật bị phạt , còn nổ , xúi người khác đi theo mới là bất bình thường hehe
Các bác còn rãnh trích dẫn và bình luận bài của bác hungrau761 à 
Em thì miễn tiếp chuyện vì thấy vô nghĩa.
Em không cần biết bác ấy "phản biện" vì mục đích gì hay là "xxx" nằm vùng, đấu tranh cho các sai sót của đồng nghiệp, hay gì gì đó nhưng những bài bình luận ấy em chả học được gì, đọc thấy ngô nghê và buồn cười cho kiểu suy luận, quy chụp, cùn, ... của bác ấy nên chả thèm trả lời.
Bác nào rảnh cố đối thoại thêm 1 thời gian sẽ thấy thôi, em thì không muốn tốn thời gian cho việc không cần thiết

Em thì miễn tiếp chuyện vì thấy vô nghĩa.
Em không cần biết bác ấy "phản biện" vì mục đích gì hay là "xxx" nằm vùng, đấu tranh cho các sai sót của đồng nghiệp, hay gì gì đó nhưng những bài bình luận ấy em chả học được gì, đọc thấy ngô nghê và buồn cười cho kiểu suy luận, quy chụp, cùn, ... của bác ấy nên chả thèm trả lời.
Bác nào rảnh cố đối thoại thêm 1 thời gian sẽ thấy thôi, em thì không muốn tốn thời gian cho việc không cần thiết
thôi các bác ơi, mình cứ nói chuyện với nhau thoii, để bác ấy nói chuyện một mình 

Làm gì mà oto ko thắng kịp bác chạy phải giữ khoảng cách chứ không lẽ bác ko giu khoang cach khi tham hia giao thông? Mà bác trích em xem đieu mấy khoản mấy luật giao thông đường bộ bắt buộc xe gắn máy chạy bên phải đi ạ! Chứ bác nói mà ko dẫn chứng thì sao em mở mang đuoc ạ! Nói như bác ko có dẫn chứng thì giờ em nói xe oto phải đi bên phải găn máy đi bên trái củng được nèLuật GTDB chứ luật nào nữa bác, đi như bác chủ thì luôn bị ăn BB, còn có ngày lên bàn ngắm gà khỏa thân, do xe 4B không thắng kịp.
Chắc mấy bác không biết chứ âm binh của hungtech năm nào xuất hiện lại đó ạg, nói ngang lắm giờ đâu ai thèm tranh luận nữa