Hai vợ chồng bác sĩ Tuấn mở phòng khám tư ở đường Thiên Phước Quận 5, chồng khám mắt, vợ Tai Mũi họng, vài bữa em hoặc em vợ mở thêm phòng khám răng nữa là đủ bộ![]()
Bác sĩ Trần Anh Tuấn nha bác, phòng mạch của bác ấy là phoenix, chuyen khoa Mắt và Tai mũi họng, số 18-20 phước hưng, P8, Q5. Bác nào khám thì nhớ đt đặt chỗ trc chứ bác ấy hay đi mỗ từ thiện ở tỉnh hoạc đi công tác nước ngoài. Quảng cái dùm luôn cho bác ấy luôn, hihiEm nhớ hình như là đường Nguyễn Kim mà bác ? 60 Nguyễn Kim (phải BS Phí Duy Tuấn không ?, vợ BS Tuấn cũng khám TMH tại nhà đó)
Nếu đúng là BS Phí Duy Tuấn thì chắc em cập nhật lại địa chỉ vì hay đưa người nhà đi khám bác này.
Bọn này trưa T7 nào em cũng gặp, em toàn chạy 2b làn ngoài mặt nhơn nhơn lên mà ko có ai kêu vào để làm viêc, chắc tại số xui 
Hihi ... em nhớ nhầm tên BS rồi, ông mà nhà em hay khám là Phí Duy Tiến, không phải TuấnBác sĩ Trần Anh Tuấn nha bác, phòng mạch của bác ấy là phoenix, chuyen khoa Mắt và Tai mũi họng, số 18-20 phước hưng, P8, Q5. Bác nào khám thì nhớ đt đặt chỗ trc chứ bác ấy hay đi mỗ từ thiện ở tỉnh hoạc đi công tác nước ngoài. Quảng cái dùm luôn cho bác ấy luôn, hihi
Cảm ơn thông tin của bác.
E ko biết chia sẻ ở đâu, vô đây đăng ké thớt này:
sáng nay, 1 ngày vẫn như mọi ngày, e đi làm đoạn gần cầu chữ Y, qua cầu thấy có 2 anh áo vàng đang đứng giữa cầu điều khiển luồng xe(đây là điểm nóng kẹt xe mấy ngày nay, e rất hoan nghênh tinh thần các anh í), e đi bình thường từ q5 về q8, xuống dốc cầu thì đánh xi nhan rẽ phải, đi theo đường cong đến ngã 3 với Phạm Thế Hiển thì gặp đèn đỏ phải dừng lại. Tới đây mới có chuyện...
sáng nay, 1 ngày vẫn như mọi ngày, e đi làm đoạn gần cầu chữ Y, qua cầu thấy có 2 anh áo vàng đang đứng giữa cầu điều khiển luồng xe(đây là điểm nóng kẹt xe mấy ngày nay, e rất hoan nghênh tinh thần các anh í), e đi bình thường từ q5 về q8, xuống dốc cầu thì đánh xi nhan rẽ phải, đi theo đường cong đến ngã 3 với Phạm Thế Hiển thì gặp đèn đỏ phải dừng lại. Tới đây mới có chuyện...
Sau vài giây định thần lại, cũng nhờ tham khảo thường xuyên trên này, suy nghĩ coi anh này đình bắt mình cái gì:ko bật nhan khi qua ngã 3(tưởng tượng của xxx), ko bật nhan khi đi đường cong lúc xuông cầu(giống đường dẫn cao tốc), đai an toàn, cán vạch,...chuẩn bị chiến nếu phải dừng lại. chưa kịp nghĩ ra gì thêm thì anh í mặt mày buồn xo rồi chạy đi cái vèo qua đường phạm thế hiển, e chạy theo thì thấy anh í chỉ chạy 1 đoạn ngắn rồi quay đầu chạy về cầu chữ y.e vừa đinh giơ tay lên chào anh í thì anh í đã mất tiêu, xuất quỉ nhập thần giống như lúc mơi xuất hiện, để lại trong lòng e 1 câu hỏi to tướng:anh ấy cất công chạy theo minh 1 đoạn để làm gì?
Chắc bác ấy định xin Bánh Mì của bác để lót dạ buổi sáng nhưng nhìn bác có vẻ "keo kiệt" nên thôi đó mà, hihi. Đùa với bác tí cho vui chứ em cũng éo biết xxx định làm trò gì với bác, kaka
Haha.bác vui tính quá.sau đó e vô cơ quan làm việc, tranh thủ tí thời gian ra cantin ăn sáng, ngồi nghĩ lại coi anh í muốn gì, rốt cuộc e cũng nghĩ ra được 1 lý do: các anh í ngày nay được trang bị cái gì đó giống như thiên lý nhãn, mắt tinh như..... Cái gì e cũng éo biết, liếc 1 cái là nhận ra xe e có yéu tố nguy cơ, đó là vì xe e tới ngày 26/11 là hết hạn đăng kiểm, các anh í chắc thấy được tháng 11 mà chưa thấy rõ ngày nên chạy theo kiếm bánh mì về gặm đỡ.hên là lúc đó e thắt dây an toàn đúng cách, ko thì chắc cũng bị xơi rồi...
Haha.bác vui tính quá.sau đó e vô cơ quan làm việc, tranh thủ tí thời gian ra cantin ăn sáng, ngồi nghĩ lại coi anh í muốn gì, rốt cuộc e cũng nghĩ ra được 1 lý do: các anh í ngày nay được trang bị cái gì đó giống như thiên lý nhãn, mắt tinh như..... Cái gì e cũng éo biết, liếc 1 cái là nhận ra xe e có yéu tố nguy cơ, đó là vì xe e tới ngày 26/11 là hết hạn đăng kiểm, các anh í chắc thấy được tháng 11 mà chưa thấy rõ ngày nên chạy theo kiếm bánh mì về gặm đỡ.hên là lúc đó e thắt dây an toàn đúng cách, ko thì chắc cũng bị xơi rồi...