bác bị thuốc .. cai kinh chiếu hậu chỉ vi phạm khi ko có kính bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng.. còn việc lập bb thì ko thế lập với 1 lỗi là ko có bhiem.. em đố bác vi phạm mà nó bỏ qua đấy hehe
klq nhưng.. bác nói chơi hay nói giỡn mà nge nó mát mát nhễ
klq nhưng.. bác nói chơi hay nói giỡn mà nge nó mát mát nhễ
Em đi 2b, dừng xe vì không có bảo hiểm nên phạt tại chỗ 100k, có biên bản và biên lai (như tờ séc) đàng hoàng. Em bị CSGT Bình Phước dừng ở Tân Phú trên DT741, do lỗi chạy 45/40 nhưng.bác bị thuốc .. cai kinh chiếu hậu chỉ vi phạm khi ko có kính bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng.. còn việc lập bb thì ko thế lập với 1 lỗi là ko có bhiem.. em đố bác vi phạm mà nó bỏ qua đấy hehe
klq nhưng.. bác nói chơi hay nói giỡn mà nge nó mát mát nhễ![]()
Nhưng... nhưng lỡ tay nhấn "Gửi" cmn mất hả bácEm đi 2b, dừng xe vì không có bảo hiểm nên phạt tại chỗ 100k, có biên bản và biên lai (như tờ séc) đàng hoàng. Em bị CSGT Bình Phước dừng ở Tân Phú trên DT741, do lỗi chạy 45/40 nhưng.
m: đưa bằng lái ra mà xxx2 cứ chực chộp lấy.m bảo a cứ từ từ.lúc này tay run vãi.giấy tờ đầy đủ mà thiếu bảo hiểm. m ok chịu lập bb
Tay bác này cũng run, giống mình quá, cứ lấy giấy tờ ra là run
Hôm qua, mình đi từ miền Tây về HCM trên quốc lộ 1. Thấy xe 2 bánh bị ngoắc vào rất nhiều. Mình thắc mắc là không biết xxx dựa vào đâu mà ngoắc người ta. Nhiều khi không phải do lấn làn gì. Mình nghĩ kiểu như nhìn mặt ngoắc vào hay sao ấy. Đến nỗi có quá trời xe máy dừng cách xa xa không dám qua luôn.
E đi 2b, cũng bị xxx ngoắc vô vì lỗi gương chiếu hậu bé (mặc dù vẫn quan sát được). E k mang giấy tờ nên không đôi co với anh ý được. Thế là anh ý bảo đưa anh ý 300k anh ý sẽ cho đi. Cái giọng điệu thấy ghét nên e nói e quên không mang theo tiền luôn (trong lòng bực bội vì cái kiểu ăn tiền trắng trợn, mặc kệ muốn ra sao thì ra), anh ý tức mình kêu e dắt xe ra 1 góc đứng chờ giải quyết sau (kiểu như thầy giáo phạt học sinh ra góc lớp đứng vậy), e cũng dắt xe ra 1 bên đứng, ô la la, đứng đấy thấy mấy anh hốt xe vô xin ăn quá trời, ngoảnh lại thấy e đứng ngó chằm chằm, thế là anh ý cho e đi luôn, hihi...cá còn cả bầy mà, tha hồ ăn, mất con cá bé tẹo như e cũng k có j là tiếc.