CSGT do bị quá nhiều tai tiếng nên dường như khi nhắc đến thì ai cũng không có thiện cảm, tuy nhiên tùy người và tùy hòan cảnh mà ta nên có thái độ khác nhau. Nhưng trên 4R e nghỉ chúng ta không nên dùng từ quá mạnh "Bọn; mấy thằng; thằng c hó; chó; cặn bả....) nghe sao buồn ghê. Nên dùng từ ngữ đúng mực cũng có thể diễn tả đủ ý niệm của mình rồi. Theo e là thế.hoanglehuy28 nói:@chienthang: <span style=""background-color: #cc99ff;"">Em tưỡg XXX là tiếg gọi chug chứ.</span> pác thông cảm![]()
@sihu: Mấy ảnh nói từ đoạn abc xyz nào đó. chứ khôg phải bắt đầu vào địa phận TP Sóc Trăng![]()
Chạy đúng tốc độ vừa an toàn cho mình và người TGGT vừa không bị mất tiền và mất thời gian các bác ạ. Đương quốc lộ Việt Nam thì ngoài mấy cái đường cao tốc mới làm ra, còn lại thì chỉ cho chạy tối đa là 80km/h thôi các bác. Luôn luôn setup 80 và 50 trong đầu để đỡ tốn tiền các bác ạ.
Vậy bác chưa bị hớp khi qua các đoạn 40 và 20 rồi =))Mõ Làng nói:Chạy đúng tốc độ vừa an toàn cho mình và người TGGT vừa không bị mất tiền và mất thời gian các bác ạ. Đương quốc lộ Việt Nam thì ngoài mấy cái đường cao tốc mới làm ra, còn lại thì chỉ cho chạy tối đa là 80km/h thôi các bác. Luôn luôn setup 80 và 50 trong đầu để đỡ tốn tiền các bác ạ.