Hạng F
29/11/11
6.435
8.307
113
Mỗi nhà mỗi cảnh bác ơi, bác nói vô tâm thì có nặng lời quá k, e sâng đưa đi học hay chiều rướt con e đều ngồi trước cả, bác nghĩ trong thành phói mà giờ đó thì chạy đc 50 hay 60 à, đa số là bò 20-30 nên e cũng k ngại chuyện thắng gấp
Và F1 e cũng có ghế cho em bé và có dây an toàn ạ
Cho con nít ngồi phía trước cùng người lớn là sai luật (cái đơn giản nhất : không thắt dây an toàn). Nhưng đó chỉ là phụ, mà cái chính là cho con trẻ ngồi như vậy là nguy hiểm cho nó - tức là tài xế vô tâm! Dù chạy tốc độ chậm nhưng thắng gấp thì nó cũng có thể đập vào phía trước. Chưa kể người ngồi chung thường sẽ khó thắt dây an toàn nên sẽ không thắt và khi thắng gấp người ngồi sau dồn lên phía trước ép đứa trẻ thêm 1 lực nặng nữa.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Kỳ trước em bị chúng nó đóp 500k lỗi chở hàng trên baga vì lúc đó e chưa nắm luật nhiều lắm nhưng đó cũng là 1 bài học trường đời đễ em đối phó với chúng hôm nay, em xin trình bày lại cho các bác.

Hôm nay e đi Camry ko có đễ đồ trên baga nữa nên chúng chặn lại ? em cái khác haha

Em: Tôi lỗi gì
xxx: lỗi cho em bé ngồi chung người lớn phía trước
Em: Con tôi bệnh phải ngồi chung với mẹ nó nhưng con tôi mới 2 tuổi nó được quyền ngồi chung với người lớn, tôi nhớ ko lầm là con nít trên 6 tuổi mới ko đươc ngồi chung với người lớn " cái nó tha lỗi này "
xxx: vậy anh vượt dốc cầu
Em: Tôi vượt dốc cầu hồi nào a có thấy ko có Camera quay lại ko a có chứng minh gì bắt tôi " vậy anh lập biên bản tôi xem đi "
xxx: Thôi cho anh đi mốt anh lái xe cẩn thận với tôi " móa nó hù em mấy bác chết em "
XXX giờ đói bánh mì dữ lắm vì phải lấy lại những gì đã mất và chung chi sắp tới.
Câu thần chú của AE là " vậy anh lập biên bản tôi xem đi "
Kết quả:

- Đa số sẽ là : "Thôi cho anh đi mốt anh lái xe cẩn thận với tôi "
- Nếu có lỗi thiệt thì nhận bb rồi đi đóng góp cho nước nhà xây dựng quê hương.
 
Hạng D
29/11/04
1.822
17.031
113
Mỗi nhà mỗi cảnh bác ơi, bác nói vô tâm thì có nặng lời quá k, e sâng đưa đi học hay chiều rướt con e đều ngồi trước cả, bác nghĩ trong thành phói mà giờ đó thì chạy đc 50 hay 60 à, đa số là bò 20-30 nên e cũng k ngại chuyện thắng gấp
Và F1 e cũng có ghế cho em bé và có dây an toàn ạ
Đượng nhiên khi bác có ghế em bé và dây an toàn thì bác đã có nghĩ tới vấn đề an toàn rồi.
Nhà em cũng 2 bé. 1 bé hơn 4 tuổi , 1 bé hơn 1 tuổi. Cực kỳ hiếu động . Và em cũng có ghế em bé, dây đai hết. Khi bé chướng thì phải có người đi kèm và chắc chắn phải ngồi băng sau !!! Người ngồi băng sau giữ bé em bắt phải thắt dây an toàn luôn.
 
  • Like
Reactions: truonghd
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
- Luật chưa có quy định hành vi cấm trẻ em (theo độ tuổi) ngồi ghế phía trước (có hoặc không có người lớn ngồi cùng). Cũng chưa có quy định nào quy định ở độ tuổi nào thì trẻ em được tính là 1 hành khách (trừ Hàng không có quy định cụ thể để tính giá vé, người đi kèm, vật dụng có liên quan). Do vậy:
- Trong trường hợp trẻ em (ở đây là 2 tuổi) ngồi cùng mẹ ở ghế phía trước bên phụ có thể suy luận để PHẠT cũng được mà để tranh luận KHÔNG PHẠT cũng được.
Tuy nhiên, việc để trẻ em ngồi ghế phụ phía trước (một mình hoặc ngồi cùng người lớn) là NGUY HIỂM. Hành vi này thậm chí được cảnh báo ngay trên tấm che nằng của các xe oto về cách thức hoạt động của túi khí xe oto và hướng dẫn việc đặt nội, ghế oto cho trẻ em trên xe.
Không thể viện dẫn cảm tính việc xót con khi con khóc nếu bè ngồi sau (với mẹ của bé) mà đánh đổi sự NGUY HIỂM này để thõa mãn "yêu sách" của trẻ con. Hành vi này cũng không thể hiện tình cảm yêu thương mà cha mẹ dành cho chúng.
Càng không thể viện dẫn việc đi tốc độ chậm trong đô thị thì khả năng gặp nguy hiểm không cao để biện hộ cho hành vi NGUY HIỂM này.
Chúng ta có thói quen so sánh nước ngoài để đạp tan nát những cái mà trong nước đang bất hợp lý. Nhưng chúng ta không có thói quen nhìn nhận các ý thức kém của mìn/bản thân và so sánh những cái chưa đúng, không đẹp đó với nước ngoài; mà ngược lại còn viện dẫn lý lo để bào chữa.
Liệu có lúc nào đó chúng ta dừng chỉ trích, dừng chà đạp, dừng nói xấu, dừng phán xét, dừng sử dụng những ngôn từ nặng nề dành cho những người mà chúng ta không thích để suy nghĩ xem hành động của mình như thế đó đã đúng mực, có hợp lý, có tuân theo luật pháp, có thấu tình đạt lý hay chưa? và liệu những hành động chỉ trích, phán xét kia có thật sự đóng góp, cải thiện được điều gì không hay chỉ sướng miệng, thõa mãn bản thân.
 
Hạng D
29/3/12
1.000
246
63
40
Bình Dương
Bác Tranthienminh nói rất chí lý.
Em like bác.
Người Việt mình hay trà đạp khuyết điểm của người khác, và bào chữa cho những lỗi lầm của mình.
 
Tập Lái
28/6/14
19
4
3
32
XXX mà gọi vào thì đào ra đủ kiểu để bắt lỗi bác, bác cứ bình tĩnh bắt nó giải đáp từng cái một. thấy khó nhai là cho đi liền