Luật là luật mà bác!cũng ko có gì buốn lắm đâu mấy bác. Tại mình thấy luật và người đại diện đứng ra thi hành luật sao máy móc quá.thậm chí canh người ta sơ hở rồi còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết về luật để đè đầu móc túi trên nỏi đau của người vi phạm nữa mới đau chứ.
Đã ôm BB rồi thì đóng học phí đi! hehe! đi 4B tập trung hơn nữa mới đc cứ như thời chiến á!
Em củng thấy vậy ^^ Thấy củng tội cho bên kia. Khi ko cả 2 đều dc lợi mà quy trách nhiệm chỉ 1 bên... Haìznhiều bác xúi đưa tiền xong việc thì chửi người ta...khó hiểu thật
em ủng hộ cho tinh thần "douma, chê tiền ah ? lập BB cho anh đi, đéo muốn để đức cho con cái ah" của bác, đọc xog mà cười muốn té nước 
Cũng trường hợp tương tự như cụ chủ ( ở ngã ba HHt- Cộng hòa hồi chưa có cầu vượt ), Nhà cháu vừa cười vừa hù dọa XXX ( hù vì thực sự hôm ấy không ghi âm ) sau cùng thì..xxx cũng ấp úng.." anh cho em xin ly cfe ..."
Cái tội " báo bậy hù dọa phạt tiền cao hơn thực tế lỗi và ... còn đòi nộp phạt hộ " .. đáng để mình lấy làm lợi thế xử ngược lại XXX tại hiện trường. Đảm bảo... XXX... xin mình trối chết!!!
Sau cùng... thực tế là lái xe không cố tình phạm lỗi!!!!!
Cái tội " báo bậy hù dọa phạt tiền cao hơn thực tế lỗi và ... còn đòi nộp phạt hộ " .. đáng để mình lấy làm lợi thế xử ngược lại XXX tại hiện trường. Đảm bảo... XXX... xin mình trối chết!!!
Sau cùng... thực tế là lái xe không cố tình phạm lỗi!!!!!
đã có người giúp gở rói rồi mấy bác.lên đống phạt xong lấy bằng về liên hehe.nhờ trực tiếp đội trương luôn nhé. Bài học bất cẩn quá đắt.