Bác ơi, góp ý để xây dựng xã hội cho đẹp hơn để con cháu mai sau thành đạt!Cũng trường hợp tương tự như cụ chủ ( ở ngã ba HHt- Cộng hòa hồi chưa có cầu vượt ), Nhà cháu vừa cười vừa hù dọa XXX ( hù vì thực sự hôm ấy không ghi âm ) sau cùng thì..xxx cũng ấp úng.." anh cho em xin ly cfe ..."
Cái tội " báo bậy hù dọa phạt tiền cao hơn thực tế lỗi và ... còn đòi nộp phạt hộ " .. đáng để mình lấy làm lợi thế xử ngược lại XXX tại hiện trường. Đảm bảo... XXX... xin mình trối chết!!!
Sau cùng... thực tế là lái xe không cố tình phạm lỗi!!!!!
Bác nói vậy, nhiều bác trẻ không hiểu, bắt chước lời bác dạy, thì e rằng không phải cho lắm!
Họ là người thực thi pháp luật mà bác đòi bắt bí, nếu ngược lại là bác, bác sẽ cư xử như thế nào?
Ra đường nên dĩ hoà, vi quí thì em thấy tốt hơn!
Đôi điều suy nghĩ các bác nhé!!!