Đố vui cuối tuần!
Đố các bác xxx thổi em vụ gì? đúng hay sai?
Vị trí xxx
[tube]http://youtu.be/1UFucOkKtDU[/tube]
Sáng giờ đầu tuần họp hành linh tinh nên giờ mới công bố đáp án, mong các bác thông cảm:
Đáp án:
Lỗi sai làn đường!
Hình ảnh mặt đường như sau, em vẽ nghuệch ngoạc chút nhé:
Khúc đầu Video các bác thấy em đi lane số 2 và tiếp tục em dừng đèn đỏ ở lane số 4, sau đó em xi nhan trái để vào vòng xoay thì gặp xxx, em tiếp tục di chuyển theo hướng của cạp nong về Hải Thượng, câu chuyện như sau:
Sau ghi tấp xe vào lề, em xuống xe thì thấy có 2 xxx đi moto tới, vì từ chỗ xxx chỉ gậy tới chỗ em tấp lề cũng hơi xa vì bán hàng xuống lề đường em không dừng xe được, và trưa nắng chắc xxx cũng lười đi bộ:
xxx: Anh cho kiểm tra giấy tờ
Em: cho hỏi tôi bị lỗi gì?
xxx: Anh đã đi vào lane quẹo trái, đề nghị cho kt giấy tờ!
em: tôi không đi sai, tôi đi vào lane đi thẳng.
xxx: anh cứ cho kiểm tra giấy tờ rồi tính tiếp.
em: tôi khẳng định tôi không đi sai, xe tôi có camera.
xxx: (có vẻ hơi khó chịu, hình như biết bị hố), 1 xxx đi lên trước xe em coi có camera không, sau đó quay lại gật đầu với xxx 2
xxx: anh cứ cho kiểm tra giấy tờ đi, đủ thì anh có thể đi, tôi chưa khẳng định anh lỗi gì mà

em: lấy giấy tờ cho xxx ktra.
xxx: thôi nhắc nhở anh lần này, chỗ này xe đông đi cẩn thận nha.
em: thanks, đi tiếp.
Túm cái lợi, xxx liên tục tưởng tượng ra các tình huống để thử sức các tài, camera là một vị cứu tinh cho các tài biết chủ động với các giấc mơ của xxx.