Hôm nay em đi từ QL1A ôm cua từ cầu vượt xuống Suối Tiên xxx kêu vào
Em: tôi bị lỗi gì
xxx: anh chạy nhanh quá nguy hiểm lắm
Em: tôi chạy sau xe tải sao nhanh được
xxx: thôi hôm nay lễ anh cho em xin 2 ổ bánh mì nha anh
Em: thấy tội nghiệp quá e cho 1 ổ
xxx: cám ơn anh ! chơi lễ vui vẽ anh bắt tay...
Cũng may có nhiều bác cảnh báo khúc này thôi e đánh xi nhan dài trước bị quéo vô mặt đờ luôn...
E thấy xe nào cũng bị quéo vô các bác có giống e ko
Phải 1 ổ là 1 xị ko các bác![]()
1.Mình không tin CSGT lại xin tiền như vậy.
hoặc
2.Anh đang khoe, anh có nhiều tiền.
Chuyện thường ngày, có gì mà không tin. Hôm nào bác đi với các bác tài xe tải hoặc xe chạy dịch vụ thì sẽ thấyEm không tin là xxx dám dừng xe hơi xin tiền. Em nghĩ bác chủ nói không đúng.
Bác có thật ko? nó dám xin thẳng à? tôi ko tin có thằng nào gan vậy, ít nhất nó cũng bịa tội rồi mới bắt bác đóng tiền.Hôm nay em đi từ QL1A ôm cua từ cầu vượt xuống Suối Tiên xxx kêu vào
Em: tôi bị lỗi gì
xxx: anh chạy nhanh quá nguy hiểm lắm
Em: tôi chạy sau xe tải sao nhanh được
xxx: thôi hôm nay lễ anh cho em xin 2 ổ bánh mì nha anh
Em: thấy tội nghiệp quá e cho 1 ổ
xxx: cám ơn anh ! chơi lễ vui vẽ anh bắt tay...
Cũng may có nhiều bác cảnh báo khúc này thôi e đánh xi nhan dài trước bị quéo vô mặt đờ luôn...
E thấy xe nào cũng bị quéo vô các bác có giống e ko
Phải 1 ổ là 1 xị ko các bác![]()
À mà chỉ mấy bác cái này, mấy bác may 1 cái áo sơ mi xanh dương nhạt dài tay có túi áo bên trái, vắt 1 cây bút lên đó, kèm theo 1 cái bảng tên đeo vào nhưng để bảng tên trong túi nếu được nên có lái xe riêng.
Hồi bữa trên đường lên đây, ngang chốt tụi nó, mấy xe khác đều phải xi nhan để né quá, tôi ko xi nhan còn nhấn ga, có thằng đưa tay chào, mình cũng gật đầu chào lại.
Mà bưa đó đi xe thường thôi ko phải xe kia.
Chỗ đó thì sáng nào 5 giờ sang nó kg ra xin nhưng xin xe 16 chỗ trở lên thì nhiều,còn bác chủ chay xe mấy chỗ vậy.
có 100% nha các bác xe e vừa ôm cầu vượt xuống giao lộ là bị xxx kêu vào " xe anh chạy nhanh nguy hiểm lắm " rồi em kêu " xe tôi chạy sau xe tải sau nhanh được " lát xxx mới cho em xin 2 trăm ngày lễ dc ko anh, em thấy vậy cho 100k xong chuyện đỡ phiền. Đó là e đi xe 4 chổ ấy.Bác có thật ko? nó dám xin thẳng à? tôi ko tin có thằng nào gan vậy, ít nhất nó cũng bịa tội rồi mới bắt bác đóng tiền.
À mà chỉ mấy bác cái này, mấy bác may 1 cái áo sơ mi xanh dương nhạt dài tay có túi áo bên trái, vắt 1 cây bút lên đó, kèm theo 1 cái bảng tên đeo vào nhưng để bảng tên trong túi nếu được nên có lái xe riêng.
Hồi bữa trên đường lên đây, ngang chốt tụi nó, mấy xe khác đều phải xi nhan để né quá, tôi ko xi nhan còn nhấn ga, có thằng đưa tay chào, mình cũng gật đầu chào lại.
Mà bưa đó đi xe thường thôi ko phải xe kia.
Ở đây là diễn đàn chia sẽ a em ko có chuyện tự bịa đau nha cac bác
Chắc bac chưa bị e lái 16 chổ ngày lễ tết bị miết chứ gì bác nhưng truoc khi xin tụi nó phải đi lòng vòng xe vạch lá tìm sâu trước nếu ko có sâu thì bắt đầu " cho anh cafe duoc ko em " bác chủ hơi sang 100k chắc mới lần đầu e cho có 50k à.1.Mình không tin CSGT lại xin tiền như vậy.
hoặc
2.Anh đang khoe, anh có nhiều tiền.
Chắc bac chưa bị e lái 16 chổ ngày lễ tết bị miết chứ gì bác nhưng truoc khi xin tụi nó phải đi lòng vòng xe vạch lá tìm sâu trước nếu ko có sâu thì bắt đầu " cho anh cafe duoc ko em " bác chủ hơi sang 100k chắc mới lần đầu e cho có 50k à.
Cảm ơn anh đã cho biết thêm kinh nghiệm. Mình chỉ lái 7 chỗ thôi.
7 chổ với 4 chổ mà kêu vào ngày lễ tết mình chạy hơi tanh tanh thì xxx kêu vào hay bị xin bánh mì lắm nha bác.Cảm ơn anh đã cho biết thêm kinh nghiệm. Mình chỉ lái 7 chỗ thôi.
Bác nào không tin có cái vụ xin tiền lễ tết thì cứ xem cờ nhíp này để mở tầm mắt. Chuyện này thường ngày ở huyện,