đứng bắn tại khúc cua chỗ hyundai việt hàn....bắt lại chỗ ngã tư bình phước loa loa loa anh chị em cố bác cẩn thận nhen.........lấy biên bản luôn uhuhuhuh......tóm tắt
- bắn ngay khúc cầu chỗ hyundai việt hàn lên, đang chạy ngon lành thấy đường trống nên bơm tý mà chiếc lead cũng ngọt ngọt nhưng cảnh giác cao độ sợ bắt lấn len giống cầu ông dầu có khúc đó là chạy hơi nhanh còn tất cả đường đông ngẹt sao chạy vậy mà lên xxxxx vào vào.....có cặp vợ chồng chở con gái theo thấy công an nó khóc quá xxxx sợ quá cho đi, còn em không đem theo giấy tờ và bằng luôn vì đã nằm hết trong o to rồi.....đòi xem ....bác già nói hẹn ngày tháng năm này lên xem đóng phạt...em hỏi sơ sơ chắc cũng 800....bác nào rành cho em hỏi vụ này nhé...cám ơn các bác ....ngày buồn của em