Em đi VT gặp mấy anh trên 100 hoài. Em chạy 80 mà mấy ảnh vèo một cái mất hút. Ý em là đường có dải phân cách nhưng có nhiều chỗ quay xe nên cũng nguy hiểm lắm, vì 2 bánh hay sang đường ẩu, chạy 60 với đường max 80 thì an toàn rồi.INV_Vu90 nói:dạ em đang nói ở tốc độ 60km/h bác ơi chứ đường VN chưa có tiêu chuẩn 100km/h đc đâuandynghiem nói:Chạy đường có dải phân cách với tốc độ cao chưa chắc an toàn đâu. Gặp chỗ quay xe mấy bác 2b qua đường ẩu lắm, chạy trên 100, các bác 2b bên kia đường vọt qua thì thôi rồi.Cao Tốc kia 100km/h mà còn nhảy như ngựa xót hết cả xe
![]()
Quan trọng là ý thức người tham gia giao thông thôi, tai nạn giao thông tăng là do ý thức giao thông, chứ nhiều khi đi đúng tốc độ cũng xử nó như chơi ấy chứ.
Tốc độ tối đa thì quan trọng, nhưng ý thức giao thông mới quan trọng nhất.
Tốc độ tối đa thì quan trọng, nhưng ý thức giao thông mới quan trọng nhất.
cruise control cũng kích hoạt được ở 30km/h hả bác? em tưởng phải trên 40km/h nó mới kích hoạt được chứchu_bo_doi nói:TRUNG KIEN nói:Nhiều lúc đường càng vắng càng nguy hiểm đó các bác ơi, cứ đúng tốc độ mà chạy, cố lên 60 thì thử hỏi về tới nhà nhanh hơn thêm được mấy phút mà cả quãng đường cứ lo lắng không thôi![]()
![]()
![]()
![]()
thế thì sao ra đường bác không set tốc độ ở 30km/h mà chạy cho an toàn nhỉ?
andynghiem nói:Chạy đường có dải phân cách với tốc độ cao chưa chắc an toàn đâu. Gặp chỗ quay xe mấy bác 2b qua đường ẩu lắm, chạy trên 100, các bác 2b bên kia đường vọt qua thì thôi rồi.
từ xa khi thấy con lươn đứt khúc là phải giảm tốc rồi (dù không bảng báo)
chứ vẫn phây phây - tới đó bị "cắt đầu" = thắng gấp vừa nguy hiểm vừa bực mình !
nói chung mình cứ thủ phần mình trước
ai băng ẩu mình vẫn thắng kịp
còn việc nhà bám mặt đường (hay đường chay ngang khu dân cư) : cái nhà có trước hay con đường có trước thì lại là vấn đề khác
đi bộ (hoặc xe khác) băng đường : mình từ xa thấy tốc độ của họ đã biết chắc sẽ "cắt đuôi" họ ngon lành
nhưng ...
ông đi bộ đang băng qua - bỗng ... sút dép giữa đường - khựng lại 1 giây xỏ dép = mình vừa trờ tới : thay vì "cắt đuôi" thì cắt ngay cái "sựng lại" này =

BANH_TET nói:đi bộ (hoặc xe khác) băng đường : mình từ xa thấy tốc độ của họ đã biết chắc sẽ "cắt đuôi" họ ngon lành
nhưng ...
ông đi bộ đang băng qua - bỗng ... sút dép giữa đường - khựng lại 1 giây xỏ dép = mình vừa trờ tới : thay vì "cắt đuôi" thì cắt ngay cái "sựng lại" này =![]()
Mấy ông đi bộ này thì đúng là bó chiếu luôn rồi
vậy mai mốt đè nghị khi đào tạo lái xe thì có thêm môn "nhẫn" vào chính khóa... cho anh em quen dần dần
Với kiểu su hướng người đông, xe máy nhiều, tai nạn giao thông ko giảm, nhà nhà hướng ra mặt tiền........ thì tiến tới chắc suốt tuyến QL1A chỉ còn 40-50km/h thôi.