mình like cho các bác chặn đầu xe hắn bắt hắn dừng lại, là thể hiện tinh thần Lục Vân Tiên. không chừng cũng giúp hắn tránh đại hoạ khi say mà lài xe, cho hắn bỏ chạy kiểu đó thế nào cũng lôi vài em vô tội dưới gầm xeChuyện là hôm nay em đi làm về,qua đường Phạn Văn Đồng với Kha Vạn Cân,ngay ngã 3 đó.
thì đi từ xa,em thấy bác này va chạm với 1 chiếc 24 chổ,chuyện chẳng có gì nếu 2 bác xuống mà giải quyết với nhau,đằng này bác bỏ chạy là sao,làm cho người ta phải chặn đầu xe,đòi đánh nữa,cái vấn đề ở đây,là bác đã say,thì nên giải quyết ổn thỏa chút.hên là người ta chưa vây lại tẩn bác cho 1 trận đó.View attachment 354301 View attachment 354302 View attachment 354303 View attachment 354304
trên xe có cái logo ra vào cơ quan của Bộ Công An,bác nghỉ bác là ai mà cho mình cái quyền bỏ chạy.
Bác có ở đây thì bác nên xem lại cách ứng xử của bác đi nhé,chứ đừng nói là do say.
Bác này nói chính xác, ba cái nón, mũ, giấy toàn những thằng ko phải thật mới để.mấy tờ giấy lộn của mấy thằng tâm thần. các bác hỏi anh em bạn bè làm trong nghành CA xem có ai bỏ tờ giấy gì trên xe không? người của LLVT chỉ cần tờ giấy nho nhỏ bỏ trong bóp thui.
Em còn biết một bác "mặc áo" quân phục + sao vạch hẳn hoi cho ghế bên phụ, hỏi nó nếu gặp xxx thì sao? nó bảo thì của ông chú hôm qua nhậu để quên trên xe. Bó tay.
Mình thấy mấy bác quan trọng hóa tờ giấy quá ,nó chỉ đơn giản là tờ giấy ra vào cổng ( cũng như giấy ra vào đường nội bộ trong sân bay),ngoài ra chẳng có tác dụng gì...
Hoặc là bác hàng xanh nhận về làm chân chùi xe cũng đc phết nhẩyCái loại này, cả đời họ cũng chẳng biết tên cái tờ báo này, chứ đừng nói đến trang này nhé anh Chủ.
Tiếc là không ai lôi ảnh xuống, gọi CA phường đưa về nhốt với tội danh: CAND say rượu, gây tai nạn khi TGGT.
Nhẹ thì tạm xơi nước trà mỗi ngày.
Còn là lính lác, về nhà mở quán, bán trà sữa chân châu hạt nhựa Tung Cẩu nhé!!!
Bởi vậy e cứ nhắc đi nhắc lại: e khinh những thằng ko dám bắt mấy loại này chứ mấy loại này ko cần phải nhắc đến làm gì. Nhớ lại câu chuyện truyền tai khi còn tại ngũ: 1 vị tướng trong quân đội đến thăm 1 doanh trại bằng xe riêng, khi đến cổng anh vệ binh cấp thượng sĩ chặn lại ko cho vào, tài xế nhảy xuống đôi co hù doạ, anh vệ binh vẫn yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ, sau cùng phải vị thủ trưởng của doanh trại đó ra mới đc vào, vài tuần sau anh vệ binh đc phong uý và trở thành trung đội trưởng trung đội vệ binh. Giờ ngẫm lại chắc nó chỉ còn tồn tại như chuyện cổ tích thời nay.
Nhận thằng say về để nó đánh cho hả bác???Hoặc là bác hàng xanh nhận về làm chân chùi xe cũng đc phết nhẩy
Thôi, cho mềnh xin nhá bác!
Tuyên truyền thôi bác.Bởi vậy e cứ nhắc đi nhắc lại: e khinh những thằng ko dám bắt mấy loại này chứ mấy loại này ko cần phải nhắc đến làm gì. Nhớ lại câu chuyện truyền tai khi còn tại ngũ: 1 vị tướng trong quân đội đến thăm 1 doanh trại bằng xe riêng, khi đến cổng anh vệ binh cấp thượng sĩ chặn lại ko cho vào, tài xế nhảy xuống đôi co hù doạ, anh vệ binh vẫn yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ, sau cùng phải vị thủ trưởng của doanh trại đó ra mới đc vào, vài tuần sau anh vệ binh đc phong uý và trở thành trung đội trưởng trung đội vệ binh. Giờ ngẫm lại chắc nó chỉ còn tồn tại như chuyện cổ tích thời nay.