Tin Tức Giao Thông Ý thức của "Doanh nhân"

Hạng C
12/4/12
635
1.565
93
Năm ngoái em có dịp được anh bạn mời tham gia đoàn Cararavan Hội Doanh Nhân 1 tỉnh phía Bắc tổ chức, lần đó đi Cần Thơ kết hợp làm tư thiện biếu quà cho 1 trường học trẻ em khuyết tật. Qua chuyến đi lần đó em rút ra được mục đích của các vị Doanh nhân tham gia đoàn như sau :
1/ Làm từ thiện (cái này có nhưng chỉ là phụ, vào biếu quà cho các em mà các vị và phu nhân cùng với "hàng" đem theo của các vị em nào cũng súng xính, sang trọng, sực nức nước hoa ngược hẳn với ngôi trường và hoàn cảnh của các em bé nghèo, bệnh tật)
2/ Giao lưu, chơi và ăn nhậu, có bác đem theo cả "hàng xách tay" (chính)
3/ Khè, quăng lựu đạn về doanh nghiệp của mình (chính)-em ngồi kế bên mấy bác quăng bom mà lấy khiên đỡ ko kịp.
4/ Khoe xe, khoe hàng xách tay.
5/ Về y thức giao thông thì xe em chạy theo các bác cũng đuối, ra quốc lộ chạy dã man.
Ps : Em chỉ nhận xét về lần đi Caravan Doanh nhân đó thôi chứ không có ý nói là Caravan nào cũng vậy. Nói chung ===> kệch cỡm, lố bịch.
đi khoe mẽ là chính mà. riêng cái khoản chi phí để đi đó nó còn hơn số tiền góp từ thiện
 
Hạng C
5/6/13
525
424
63
Nhìn hình thấy có ngược chiều đâu nhỉ?
Chưa thấy gì rõ ràng mà một số bác đã bật auto rồi à, nhanh ghê.
 
Hạng C
12/4/12
635
1.565
93
Nhìn hình thấy có ngược chiều đâu nhỉ?
Chưa thấy gì rõ ràng mà một số bác đã bật auto rồi à, nhanh ghê.
đường 1 chiều có dải phân cách hoa viên mà bác.
 
O_O
Hạng B2
13/3/15
101
100
43
46
- Doanh nhân thiệt thì đúng là không có thời gian vào ba cái trò ầm ỹ khoe mẽ này đâu.
- Em có hai ông khách hàng, thuộc loại đại gia chà bá. Một ông đi năm châu bốn bể, từ Nữu Ước cho tới Ba Lê hoa lệ mà toàn lê dép quèn quẹt, quần tây, áo cháo lòng, mặt đen như bao công, cả đời ko nhếch mép cười nổi một cái.
- Ông kia sang hơn chút, nhưng cũng mần ăn như trâu cày ruộng. Rảnh thì đi chùa chiền, bài bạc chút, cái gì cũng âm thầm lặng lẽ mà chết người.
 
  • Like
Reactions: bomdien
Hạng C
12/4/12
635
1.565
93
- Doanh nhân thiệt thì đúng là không có thời gian vào ba cái trò ầm ỹ khoe mẽ này đâu.
- Em có hai ông khách hàng, thuộc loại đại gia chà bá. Một ông đi năm châu bốn bể, từ Nữu Ước cho tới Ba Lê hoa lệ mà toàn lê dép quèn quẹt, quần tây, áo cháo lòng, mặt đen như bao công, cả đời ko nhếch mép cười nổi một cái.
- Ông kia sang hơn chút, nhưng cũng mần ăn như trâu cày ruộng. Rảnh thì đi chùa chiền, bài bạc chút, cái gì cũng âm thầm lặng lẽ mà chết người.
cái ông đi dép, mặc áo cháo lòng thuộc dạng kiết rồi.
 
Hạng C
17/3/11
501
119
43
Em vừa đọc được trên Tuổi trẻ các bác ạ:

TO - Chiều 19-3, một đoàn xe hơi dán logo chương trình “Caravan khi bạn cần chia sẻ lần thứ 7” đã chạy và đậu ngược chiều trên đường Tự Do, cạnh đình thờ Nguyễn Trung Trực (P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang).

[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
UDa1kqCV.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Đoàn xe đậu thành hàng ngược chiều sát dải phân cách trên đường Tự Do - Ảnh: N.Triều{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
Đoàn xe đậu một lúc lâu giữa đường để những người trên xe ghé tham quan đình thờ Nguyễn Trung Trực.

Theo thông tin trên website businessPro.vn, đây là đoàn xe tham gia chương trình giao lưu xúc tiến thương mại, đầu tư có tên “Caravan khi bạn cần chia sẻ lần thứ 7” do Cộng đồng doanh nhân BusinessPro tổ chức, thành phần tham gia đến từ các doanh nghiệp ở TP.HCM, Cần Thơ và Kiên Giang.

[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
DDABJiit.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Xe dẫn đầu có gắn cả đèn chớp - Ảnh: N.Triều{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
[xtable=skin1|border:0|cellpadding:0|cellspacing:0]
{tbody}
{tr}
{td}
cEakCS4H.jpg
{/td}
{/tr}
{tr}
{td}Đoàn xe chạy ngược chiều bất chấp luật giao thông và an toàn cho người qua lại - Ảnh: N.Triều{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
http://tuoitre.vn/tin/phap-luat/20150319/ca-doan-xe-doanh-nhan-chay-nguoc-chieu-tinh-bo/722837.html
Doanh nhân với gian thương khác nhau nhiều lắm nhen...
 
Hạng D
14/11/08
1.907
561
113
Biên Hoà
Ở Phú Mỹ Hưng ngay quán Món Huế cũ cũng gặp mấy "Doanh nhân" (có cả Osers) đậu xe cũng cùng chiều nhưng leo ra sát con lươn giữa đường chứ ko thèm đậu bên trong lề phải bao giờ.
 
Hạng C
6/6/11
849
2.848
93
Năm ngoái em có dịp được anh bạn mời tham gia đoàn Cararavan Hội Doanh Nhân 1 tỉnh phía Bắc tổ chức, lần đó đi Cần Thơ kết hợp làm tư thiện biếu quà cho 1 trường học trẻ em khuyết tật. Qua chuyến đi lần đó em rút ra được mục đích của các vị Doanh nhân tham gia đoàn như sau :
1/ Làm từ thiện (cái này có nhưng chỉ là phụ, vào biếu quà cho các em mà các vị và phu nhân cùng với "hàng" đem theo của các vị em nào cũng súng xính, sang trọng, sực nức nước hoa ngược hẳn với ngôi trường và hoàn cảnh của các em bé nghèo, bệnh tật)
2/ Giao lưu, chơi và ăn nhậu, có bác đem theo cả "hàng xách tay" (chính)
3/ Khè, quăng lựu đạn về doanh nghiệp của mình (chính)-em ngồi kế bên mấy bác quăng bom mà lấy khiên đỡ ko kịp.
4/ Khoe xe, khoe hàng xách tay.
5/ Về y thức giao thông thì xe em chạy theo các bác cũng đuối, ra quốc lộ chạy dã man.
Ps : Em chỉ nhận xét về lần đi Caravan Doanh nhân đó thôi chứ không có ý nói là Caravan nào cũng vậy. Nói chung ===> kệch cỡm, lố bịch.
Thực ra thì như các cụ nói: "cách cho mới là quan trọng". Cho nên cũng chẳng trách được người ta ăn mặc thơm tho sạch sẽ, chẳng trách được sau khi làm từ thiện người ta đi ăn nhậu. Đó là ý kiến các nhân em chứ không có ý bênh vực đoàn Caravan kia.